Với người Việt Nam, thời khắc cuối cùng của một năm cũ và những giờ phút đầu tiên của một năm mới thật linh thiêng. Khoảng thời gian này, luôn dành để cho sự sum họp gia đình. Con cháu vui sướng được quây quần bên ông bà, cha mẹ ; những người cao niên thấy như mình trẻ lại khi nhìn thấy cháu con hòa thuận xum vầy…

Người Công giáo Việt Nam cũng không nằm ngoài truyền thống cao đẹp đó. Nhưng dù những câu chuyện hội ngộ đang còn dở dang, dù niềm vui đoàn viên đang tiếp diễn, nhiều gia đình, cha mẹ và con cái, đưa nhau đến nhà thờ để được quây quần bên nhau, bên các mục tử và bên Thiên Chúa là Cha.

Dù mới cách đây ba tiếng đồng hồ, gia đình Giáo xứ Chánh Tòa vừa cùng nhau tham dự Thánh Lễ Tạ ơn Tất niên Nhâm Thìn. Nhưng trong Thánh Lễ Giao thừa lúc 21 giờ 00 ngày cuối năm, Cha Sở Phaolô, quý cha phó và bà con giáo dân vẫn tụ họp đông đủ, để cùng dâng lên Thiên Chúa thời khắc linh thiêng này, để không chỉ “tống cựu nghinh tân”, mà còn là để được đón nhận muôn ơn lành của Thiên Chúa Cha, để được gột bỏ đi con người cũ và mặc lấy con người mới trong ân sủng.

Lời Chúa như muốn nhắc nhở con người : Đừng quay lưng lại với Thiên Chúa nhưng hãy luôn biết hướng về Ngài. Để rồi dù trong khó khăn hay bị bách hại, dù gặp phải những gì là cùng cực nhất trong cuộc sống, thì Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành và nâng đỡ con người.

Lời tạ ơn Thiên Chúa, Chủ Tể của cả vũ trụ và là Cha nhân lành đầy lòng yêu thương, thật không thể bày tỏ cách nào cho xứng hợp. Nhưng con người và từng người luôn phải tạ ơn, vì trước hết đó là bổn phận của một người con.

Lòng sám hối cũng là một tâm tình phải có, vì trong cuộc sống, con người luôn yếu đuối và luôn làm mất lòng Chúa, lỗi phạm đến anh chị em của mình.

Dù thế nào đi chăng nữa, Thiên Chúa mời gọi con người hãy luôn biết cậy trông phó thác vào Ngài, vì “muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”.

Cuối Thánh Lễ Giao thừa, một đại diện giáo dân đã chúc tuổi Cha Sở Phaolô, mừng tuổi mới của Quý Cha Phó và Quý Nam Nữ tu sĩ trong giáo xứ. Cha Sở Phaolô cũng gởi đến cộng đoàn những lời chúc tốt đẹp và chân tình. Tất cả như cùng quyết tâm bước vào một năm mới với sức mạnh của Thiên Chúa.

Trời đêm lạnh, nhưng với niềm vui được sống trong gia đình Hội Thánh, và với lời khẩn nguyện : “Xin nhìn đến lòng tin của chúng con mà luôn luôn che chở gìn giữ, hầu suốt cả năm nay chúng con được sống trong tình thương của Chúa”, tâm hồn từng người như được sưởi ấm và tràn đầy tin yêu.

 

Khải Linh

Một số hình ảnh Thánh lễ Giao thừa tại nhà thờ Chánh Tòa Dalat
và hình ảnh pháo hoa trên hồ Xuân Hương đón chào năm mới.

Đình Quang – Tiến Huân