Những giờ phút cuối cùng của một năm, những giờ phút chuẩn bị đón Giao Thừa, gia đình Giáo xứ Chánh Tòa đã quây quần bên Chúa và bên nhau, dâng lên Thiên Chúa những thời khắc linh thiêng nhất trong năm, để cảm tạ tri ân và nài xin Chúa thương ban mọi ơn lành hồn xác, không chỉ cho riêng mình mà cho hết mọi người.

Thánh lễ đồng tế do Cha Sở Phaolô chủ sự bắt đầu lúc 21 giờ, số giáo dân tham dự Thánh lễ Giao thừa cũng đông hơn mọi năm ; tháp chuông nhà thờ được thắp sáng với ý nghĩa Chúa là Ánh sáng, là Sự sống, là Niềm Hy vọng, là Sức mạnh… đã giúp mọi người thêm hân hoan tin tưởng bước sang năm mới. Đồng thời cũng tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã ban trong năm vừa qua, dẫu biết rằng “lời tạ ơn không thêm gì cho Chúa” nhưng “mang lại ơn cứu độ cho chúng con”.

Những tâm tình chia sẻ của Cha Sở Phaolô qua các Bài đọc Lời Chúa, như giúp cộng đoàn thêm xác tín vào Tình yêu của Thiên Chúa và vạch ra một hướng đi cụ thể trong Năm mới, đó là biết sống triệt để theo tinh thần Tám mối Phúc thật của chính Chúa Giêsu dạy. Bên cạnh đó, phép lành và lời chúc phúc vào cuối Thánh lễ của Cha Sở, chúc mọi người được tràn đầy Bảy Ơn Đức Chúa Thánh Thần, để có thể sống hiệp nhất và bình an.

Trong cái se lạnh của Đàlạt ngày cuối năm, trong sự êm đềm vốn có của thành phố cao nguyên này, mọi người ra về với một sức sống mới, với môt niềm vui rộn ràng từ tâm hồn, vì biết rằng sức sống mới này bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, và khi xác tín điều này, mọi người sẽ đón nhận được sự sống hạnh phúc bất diệt.

Tứ Linh