40 năm trước, vào ngày 05.9.1973, Đức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám mục tiên khởi của Giáo phận Đàlạt được Chúa gọi về sau hơn một tháng nằm bệnh. Giờ đây, thân xác ngài đang nằm tại lòng Cung Thánh nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, di ảnh của ngài được đặt trang trọng nơi Từ Đường Phục sinh của Giáo xứ.
Trong tâm trí nhiều người chắc vẫn còn khắc ghi hình ảnh của ngài, từ dáng đi, nụ cười hiền hậu, những cử chỉ thân tình, những lời dạy bảo và cả những câu nói dí dỏm… Rất nhiều người được tái sinh bởi tay ngài qua Bí tích Rửa tội, được ngài đặt tay ban Thánh Thần trong Bí tích Thêm Sức và được sinh ra trong chức linh mục qua Bí tích Truyền chức thánh.
Sau 5 năm làm Giám mục Đại diện Tông Tòa giáo phận Sàigòn (20.9.1955 – 24.11.1960), Đức cha cố Simon Hòa được bổ nhiệm làm Giám mục tiên khởi Giáo phận Đàlạt vừa được thiết lập cùng ngày với việc Đức chân phước Giáo hoàng Gioan XXIII thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam. Nhận Giáo phận mới, Đức cha đã xây dựng một Giáo Hội địa phương như “Gia đình của Thiên Chúa”. Không một nơi nào trong Giáo phận này thiếu dấu chân của ngài. Từ các cộng đoàn tu sĩ nam nữ, từ các Giáo xứ, các cơ sở tôn giáo… ngài đã đi, đã đến, đã hiện diện để nâng đỡ, chỉ dạy và yêu thương.
Có thể nói, Giáo phận Đàlạt được như bây giờ là nhờ nền móng vững chắc mà Đức Cha Cố đã thiết đặt.
Chiều nay, giáp 40 năm ngày ngài về với Chúa. Quây quần trong Thánh lễ tưởng nhớ và cầu nguyện bên mộ phần của ngài, có cha phó Giuse Đinh Tấn Hoài và gia đình Giáo xứ Chánh Tòa. Hiện diện trong Thánh lễ này, có lẽ nhiều người chưa từng được biết Đức Cha Cố, nhưng trong niềm tin và với tâm tình của những người con Chúa, tất cả đều liên kết với Đức Cha Cố trong mầu nhiệm Hội Thánh thông công và trong tình con thảo.
“Chúng tôi rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh” là khẩu hiệu Giám mục của Đức Cha Cố, và chắc chắn Đức Kitô được rao giảng là một Đức Kitô “hiền lành và khiêm nhường”. Đức Cha Cố Simon Hòa đã rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh theo đúng mẫu gương Thầy Chí Thánh. Điều này được minh chứng qua tang lễ của ngài. Khi Đức Cha Cố qua đời, trên khắp các nẻo đường mà xe tang chở ngài đi qua, người ta đọc thấy rất nhiều dòng chữ “Thương khóc Cha Hiền”. Có rất nhiều điều tốt lành để nói về cuộc đời của Đức Cha Cố Simon Hòa, nhưng không thể không nói đến nhân đức hiền hậu và khiêm nhu của ngài.
Biết ơn và tưởng nhớ đến các bậc tiền nhân luôn là một nét đẹp trong cuộc sống, trong cuộc đời của một con người. Cầu nguyện cho các ngài và xin các ngài cầu bầu cho chúng ta trước mặt Chúa cũng là điều phải lẽ.
“Kính lạy Đức Cha Cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền, Đức Cha đã để lại cho gia đình Giáo phận Đàlạt này rất nhiều điều. Chúng con được thừa hưởng một gia tài thật quý giá từ Đức Cha. Xin cho từng người con của Giáo phận này, luôn biết cố gắng để góp phần bồi đắp và làm phát triển những gì Đức Cha đã để lại, đồng thời biết đáp lại những gì Đức Cha đã từng mong muốn cho Giáo phận, cho chúng con.
Gần bên Chúa, xin Đức Cha cầu bầu cùng Chúa cho Giáo phận, cho từng cộng đoàn, từng Giáo xứ, từng gia đình và từng người trong chúng con biết sống hiệp nhất và yêu thương, sống hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”.









