Từ 19 năm nay, có lẽ một sinh hoạt đạo đức mà các Bạn Trẻ Giáo hạt Đàlạt đã trung thành thực hiện, đó là các Thánh lễ chiều thứ Sáu đầu tháng. Đây cũng là điều nhắc các Bạn nhớ đến và cầu nguyện cho Đức Cha Phêrô, người cha kính yêu của Giáo phận. Nay Đức Cha Phêrô không còn hiện diện tại Giáo phận với các Bạn Trẻ trong các Thánh lễ cầu nguyện cho giới trẻ, như ngài đã từng hiện diện, nhưng những gì ngài đã làm cho Giáo phận, tình yêu thương, sự thao thức và lòng tin tưởng mà ngài dành cho giới trẻ từ ngày ngài khởi sự sứ vụ Giám mục là điều các Bạn Trẻ không thể nào quên. Vì vậy, dù là trong cái nóng oi bức của mùa hè hay dù rằng nhiều bạn vừa vất vả làm xong bài thi cuối cùng của một giai đoạn học tập, nhưng các Bạn Trẻ vẫn đến trong Thánh lễ dành riêng để cầu nguyện cho mình và cho nhiều bạn trẻ khác.

Đây cũng là những điều mà Cha Giám Quản Phaolô, và chắc chắn cũng là tâm tình của các cha đồng tế trong Thánh lễ này, gửi đến các Bạn Trẻ trong lời đầu lễ.

Bài chia sẻ Cha Giuse Phạm Công Liêm (OP) gợi lại cho các Bạn Trẻ về sự mầu nhiệm của tình yêu. Gọi tình yêu là một mầu nhiệm vì không ai có thể định nghĩa được tình yêu, con người chỉ biết dùng một biểu tượng, một hình ảnh để diễn tả về tình yêu, đó là con tim. Từ việc trích lời những bài hát viết về tình yêu đang được các Bạn Trẻ yêu thích, để dẫn các Bạn đến một tình yêu đích thật và chân thực. Tình yêu ấy, với con người, không một ai có thể thực hiện được, chỉ duy nhất Đức Giêsu Kitô, Đấng đã đến, đã sống và đã chết vì tình yêu và cho tình yêu. Cha Giuse nói : “Có ai thiếu thốn, nghèo đói, bệnh tật mà Chúa Giêsu không quan tâm ; có ai đau khổ, thất vọng, chán chường trên đường đời mà Chúa Giêsu không ủi an ; có ai thất bại, gục ngã, lê lết mà Ngài không nâng dậy ; có ai lầm đường lạc lối mà Ngài không dẫn lối chỉ đường ; có ai phạm tội, lỡ sa ngã mà Ngài không bao dung thứ tha !?

Quả thật, trái tim của Chúa Giêsu đã dành tất cả để yêu thương mỗi người và mọi người trong chúng ta. Đến nỗi phải tan nát, bầm dập, để rồi từ đó chúng ta nhận được tình yêu vô bờ bến của Ngài.

Vì yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu đã dùng chính máu mình để xóa bỏ bức tường ngăn cách giữa Thiên Chúa và con người. Ngài dùng cái chết để minh chứng một tình yêu bất diệt, một tình yêu trung tín đến cùng. Tình yêu của Ngài cao đẹp bởi sự dâng hiến đến quên cả tính mạng vì người mình yêu. Cả cuộc đời của Ngài dành cho chúng ta, đã tận hiến và hy sinh cho hạnh phúc của mỗi người trong chúng ta. Thế nên tình yêu của Ngài mãi trở thành khuôn mẫu cho mọi người”.

Hãy nhìn vào Chúa Giêsu, hãy nhìn vào Trái Tim của Ngài, Trái Tim đã không còn giữ một giọt máu nào lại cho chính mình nhưng đã trao ban hết cho nhân loại. Qua đó, cũng hãy đừng để tình yêu của người trẻ là một thứ tình yêu vụ lợi, tính toán…

Cha Giuse mượn lời một bài hát như một lời cầu nguyện để kết thúc phần chia sẻ :

“xin cho con trái tim nồng nàn biết yêu mến anh em.

Khi an vui hay những khi nhọc nhằn luôn gần nhau vui sống.

Xin cho con luôn được biết sống chân thật và đầy lòng khiêm nhu,

khi nhân gian vẫn như dòng thác đổ riêng con vẫn bình an.

Xin ban cho con một niềm tin sắt son.

Xin ban cho con một trái tim rực hồng.

Xin cho con cánh tay mở rộng ôm trọn lấy quê hương,

bao yêu thương trong trái tim của mẹ bên hàng tre im bóng.

Xin cho con luôn biết sống chân thật vì mọi người quanh con,

khi vui hay lúc xuôi tay vô vọng vẫn thư thái bình an.

Xin ban cho con một niềm tin sắt son,

xin ban cho con một trái tim rực hồng”.

Kết thúc thánh lễ như thường lệ là lời cảm ơn của Cha Giám Quản với Cha phụ trách Giáo Sở Thánh Tâm và ca đoàn của Giáo Sở, đã phục vụ Thánh lễ giới trẻ đầu tháng cách nhiệt tâm và sốt sắng.

Ngay sau thánh lễ là phần sinh hoạt chung của các bạn trẻ trong giáo hạt Đà Lạt với sự góp mặt của các bạn Giáo Xứ An Bình với tiết mục múa “ Ước mơ cánh cờ” và một tiết mục sôi động của các bạn Giáo Xứ Tà Nung xa xôi. Trong phần sinh hoạt, các bạn trẻ đã được chiêm ngưỡng giọng hát Idol và được hướng dẫn những động tác múa điêu luyện của Cha G. Bosco Chính, Cha Micae cường và anh Quân….

Chia tay nhau trong tâm tình phấn khởi và vui tươi, xin hẹn gặp lại các Bạn trong Thánh Lễ giới trẻ đầu tháng 7, với sự phục vụ của ca đoàn Giáo Xứ Minh Giáo.

Anrê Minh (CTV)