Ngày thứ Sáu đầu tháng theo truyền thống, Đức Cha Phêrô dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Giới trẻ tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt. Tháng này, dù Đức Cha đang hành hương Rôma, nhưng Thánh lễ do Cha Tổng Đại diện Phaolô chủ sự và các cha Quản xứ trong Giáo hạt đồng tế vẫn được tổ chức, với sự tham dự của các Bạn Trẻ trong Giáo Hạt Đàlạt.

Bước vào Thánh lễ, Cha Tổng Phaolô ngỏ lời với các Bạn Trẻ :

“Các Bạn Trẻ thân mến,

Ngày 28.6.2009 vừa qua, trong đáp từ với các Giám mục Việt nam, Đức Thánh Cha đã nói nhiều điều, trong đó ngài nhắc đến người trẻ : ‘Tôi muốn đặc biệt phó thác giới trẻ cho sự ân cần chăm sóc của anh em, nhất là giới trẻ ở nông thôn về thành thị để học hành hay mưu sinh. Cần phát triển nền mục vụ thích hợp cho những người trẻ này trong nội địa, bằng cách cộng tác giữa Giáo phận nguyên quán và Giáo phận tiếp cư, giúp họ những lời khuyên bảo về luân lý đạo đức và các chỉ dẫn thực hành’.

Chúng ta hướng về người cha chung của Hội Thánh, ngài rất quan tâm đến giới trẻ ; cầu nguyện cho Đức Giám mục thân yêu của chúng ta, ngài luôn dành trong con tim của mình một vị trí quan trọng cho người trẻ. Xin cho các Bạn trẻ đáp lại lời mời gọi của Hội Thánh qua các Giám mục, sốt sắng quy tụ để có thể được Mẹ Hội Thánh yêu thương vỗ về. Cầu nguyện cho hết mọi người và cả chúng ta mau mắn nghe theo lời Chúa, xuyên qua những gì hữu hình để xác tín vào những sự  siêu nhiên. Kính thánh Tôma tông đồ, chúng ta xin Chúa ban thêm cho chúng ta lòng tin để biết mau mắn quy phục đức tin”.

Dưới ánh sáng Lời Chúa, Cha Phêrô Nguyễn Quang Tiến trình bày cho cộng đoàn một đề tài không xa lạ với mọi người, cách riêng với người trẻ : “Tình Yêu”, ngài nói :

“Vào thập niên 80, quê tôi có một quán cà phê mang tên khá lạ ‘Da vàng’, quán chuyên mở nhạc Trịnh Công Sơn qua giọng ca Khánh Ly. Trong những nhạc phẩm của nhạc sĩ họ Trịnh, một bài hát có tên ngồ ngộ khiến tôi để tâm từ bé ‘Người Chết Hai Lần’.

Tôi không hiểu tại sao lại phải chết hai lần, chết một lần là đủ ! Chết hai lần chi vậy ? Và rồi, khi biết được nội dung… bài hát gợi lên hình ảnh một người lính tử trận, khi được mang đi chôn, vướng phải mìn và thân xác anh lần nữa nát tan…

Thưa các Bạn Trẻ,

Vào ngày thứ Sáu, đặc biệt thứ Sáu đầu tháng, Giáo hội mời gọi chúng ta nhìn lên Thánh Tâm Chúa Giêsu để kính thờ một tình yêu vô tận. Tin mừng Gioan mô tả, khi Đức Giêsu đã chết, thánh Gioan nói rất rõ Ngài-đã-chết, người ta không đánh dập ống chân Ngài như những trường hợp khác, nhưng một người lính lấy đòng đâm thủng cạnh sườn Ngài, tức thì máu và nước chảy ra. Nhìn hình ảnh một trái tim bị mở ra nơi một người đã chết, nơi Đức Giêsu, Người-chết-hai-lần, tôi thấy tình yêu trọn vẹn của Thiên Chúa.

Nhìn từ trên Thánh giá xuống, chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa đến hai lần -người Việt nam có câu ‘nuôi con một tay thì đầy, hai tay thì vơi’, diễn tả sự mênh mông của tình mẫu tử. Còn Thiên Chúa, vì thương chúng ta, chết một lần chưa đủ, chết hai lần nhưng thấy vẫn còn vơi…

Nhìn từ dưới lên, chúng ta thấy con người quá tàn nhẫn, giết Thiên Chúa một lần chưa đủ, giết hai lần có vẻ cũng chưa hả hê…

Mừng kính thánh Tôma, vị thánh được mệnh danh là người cứng lòng tin. Chúng ta thấy trái tim của Thiên Chúa, Trái tim Chúa Giêsu đầy lòng yêu thương, trước một người cứng lòng tin như vậy lại phải mở ra ‘Này Tôma, con hãy đưa tay đặt vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng nhưng hãy tin !’  Có phải khi chúng ta cứng lòng tin vào Chúa, không nghe lời giáo huấn của những người đại diện Giáo hội, trái tim của Chúa lại mở ra để chết một lần nữa ?

Phải chăng chỉ riêng Tôma cứng lòng tin ? Trong Kinh thánh ghi lại, trước đó 8 ngày, Chúa Giêsu cũng đã hiện ra với 10 môn đệ kia, thử hỏi các ông có tin Chúa Giêsu Phục sinh không ? Nhìn thấy Ngài nhưng các ông tưởng là ma, Chúa Giêsu phải cho các ông thấy : ma đâu có xương thịt như Thầy có đây ; Ngài ăn uống trước mặt các ông như để củng cố đức tin cho các ông.

Hai môn đệ trên đường đi Emmau cũng không nhận ra Chúa Giêsu, đừng nói đến chuyện tin, vừa nhận ra lúc Ngài bẻ bánh thì Ngài đã biến đi… Còn nữa, trước khi Chúa Giêsu tử nạn và Phục sinh, khi trên thuyền giữa sóng gió bão bùng, các môn đệ phải gọi Chúa dậy, Chúa khiến biển yên lặng thì các ông hỏi nhau : Ông này là ai để sóng và biển phải vâng lời !? Các ông có khác gì Tôma ???

Nơi tình yêu, nơi trái tim Chúa Giêsu, Ngài chết một lần, chết hai lần chưa đủ, trái tim ấy luôn mở ra để yêu thương, mặc dù chúng ta cũng như các tông đồ đầy yếu đuối. Chúa vẫn dẹp yên sóng biển, vẫn nhìn Phêrô với cái nhìn trìu mến, để rồi Phêrô phải khóc lóc ăn năn. Chúa vẫn nhắc nhở Giuđa : này Giuđa con mượn cái hôn để bán Thầy  sao ? Hay Chúa Giêsu mở trái tim của Ngài ra trước một người cứng lòng tin như Tôma. Chúa vẫn yêu thương dù chúng ta bất xứng. Một tình yêu tinh ròng.

Chắc các Bạn đã từng nghe bài hát ‘Vì Đó Là Em’, cá nhân tôi cũng rất thích : Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết bao nhiêu ngày sau, không cần biết, không cần biết… Yêu em vì em chính là em…

Đức Giêsu yêu chúng ta vì chúng ta chính là chúng ta, Phêrô chính là Phêrô, Tôma chính là Tôma. Ngài không đòi hỏi nơi chúng ta một tình yêu tinh ròng, nhưng hãy như Anrê Phú Yên : Tình yêu đáp trả tình yêu.

Trong Tin mừng gioan, Chúa Giêsu không hỏi Phêrô -như đại diện cho các tông đồ, cho chúng ta- về bằng cấp, học vị, sức khỏe hay một điều gì khác, Ngài đòi Phêrô chỉ một điều duy nhất : tình yêu.

Có lẽ Thiên Chúa, Đấng đầy lòng yêu thương chúng ta, Ngài cần tình yêu hơn bất cứ điều gì khác. Dù là một tình yêu yếu đuối, ngờ nghệch, thậm chí phản bội, nhưng đó là tất cả những gì Thiên Chúa cần nơi chúng ta”.

Sau Thánh lễ, Cha Tổng ngỏ lời cám ơn Giáo xứ Minh giáo, các Bạn trẻ cũng như ca, đã nhiệt tâm phục vụ Thánh lễ hôm nay. Ngài ước mong : “Trước tình thương đặc biệt của Đức Cha Phêrô dành cho giới trẻ, tôi mong các Bạn đáp trả lại tình yêu ấy, biết mở rộng tâm hồn mình, biết tìm đến để đón nhận những lời dạy bảo đầy yêu thương của Hội Thánh. Tha thiết kêu mời các Bạn trẻ xứng đáng với niềm tin tưởng của các mục tử. Khi không có nhiệt tình, không có sự sốt sắng, không có lòng yêu mến, thì không còn là người trẻ đúng nghĩa, hơn thế nữa, chúng ta đã phung phí ơn thiêng Chúa ban cho người trẻ”.

Những hoạt động sau Thánh lễ là một nổ lực đáng ghi nhận của Ban Mục vụ Giới Trẻ Giáo hạt Đàlạt. Ước mong những hoạt động này ngày càng được các Bạn Trẻ hưởng ứng, để một Hội Thánh xinh đẹp, tươi trẻ, hăng say, nhiệt thành phục vụ trong yêu thương luôn có sự góp sức của người trẻ.

Tứ Linh