Đến với Giới trẻ Giáo hạt Đà Lạt trong Thánh Lễ truyền thống vào chiều thứ Sáu đầu tháng, Đức Cha Antôn nhắn nhủ nhiều điều. Ngay lời đầu lễ, Đức Cha mời gọi các Bạn khi tụ họp bên Chúa cùng dâng lời chúc tụng, tạ ơn, đồng thời hãy xiết chặt tay nhau để sống đời chứng nhân cho Tin mừng yêu thương.

Trong bài giảng lễ, từ những hình ảnh rất quen thuộc và cần thiết: “Gió”, “Nước”, một lần nữa Đức Cha Antôn nhấn mạnh đến sự cần thiết của Chúa Thánh Thần trong đời sống Kitô hữu. Hạt giống tốt mà Thiên Chúa Cha đã gieo vào thế gian này là chính Đức Kitô, muốn hạt giống ấy được phát triển và sinh nhiều hoa trái, mỗi Kitô hữu và chính mỗi Bạn Trẻ phải được tràn đầy Thánh Thần, phải để Chúa Thánh Thần hoạt động, phải biết cộng tác với Chúa Thánh Thần.

Bên cạnh đó, Người Trẻ cũng cần kín múc những điều cần thiết cho cuộc đời mình qua Lời Chúa, qua Bí tích Thánh Thể, qua các Bí tích, qua những hướng dẫn, chỉ dạy của Mẹ Hội Thánh. Người trẻ cần biết mở lòng để đón nhận những góp ý, chia sẻ của người khác.

Phải nhớ rằng người khác không thể từ bỏ cho mình, mỗi người phải biết cố gắng “vác thập giá của mình mỗi ngày mà theo Chúa” (Mt 16,24).

Lời kinh của Người trẻ được đọc lên để các Bạn thêm xác tín vào tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người, tình yêu và ánh mắt dịu hiền của Đức Kitô luôn mời gọi các Bạn trẻ bước theo Ngài, và nhất là bước đi trong cuộc đời này “với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, hầu nhiều người được sống và được sống dồi dào” (Trích Kinh Của Người Trẻ)

Ngay sau Thánh Lễ, các Bạn Trẻ bước vào buổi sinh hoạt thường kỳ.

Hôm nay, các Bạn trẻ đón nhận một thông điệp qua những tiết mục đầy bất ngờ. Trước hết, mọi người  được thưởng thức giọng hát tuyệt vời của một bạn thuộc Giáo xứ Chánh Tòa với ca khúc: “Because I’m Stupid” được trình bày bằng tiếng Hàn Quốc.

Bầu khí đang thật vui nhộn thì ánh đèn vụt tắt, những tiếng nhạc rùng rợn nổi lên, những bàn tay lạnh lẽo chạm vào người khiến các Bạn Trẻ giật mình. Một tiếng cười ma quái và lời chào ghê rợn : “chào các ngươi đến với thế giới của sự chết”.

Ánh đèn được bật lên, trước mắt các Bạn Trẻ là một vạt dầu, một chú nhện khổng lồ và những chiếc sọ người… Trong khung cảnh đáng sợ đó, Thần Chết xuất hiện cùng thuộc hạ. Lúc này, mọi người nhận ra mình đang ở vương quốc của Thần Chết…

Các Bạn Trẻ tham dự được chia thành sáu nhóm để vượt qua các thử thách của Thần Chết, là những trò chơi thật lý thú và sinh động. Phải thể hiện sự khéo léo, tinh thần đoàn kết, tình yêu thương…

Những giờ phút thật nhiều ý nghĩa khi được sống bên Chúa, bên nhau khép lại. Các Bạn Trẻ trở về với môi trường sống của mình. Những gì của hôm nay để nhắc nhở : phải biết quý trọng những gì mình đang có và luôn sống yêu thương mọi người xung quanh bằng những hành động thiết thực, vì khi sống và chỉ khi sống yêu thương, Người Trẻ mới diễn tả được khuôn mặt đích thực của Thiên Chúa, Đấng là Cội Nguồn của Tình Yêu.

Trung Quân (CTV)