Mỗi chiều thứ Sáu đầu tháng, như truyền thống từ nhiều năm nay và đáp lại tâm tình của Đức Cha Phêrô, các Bạn Trẻ trong Giáo hạt Đàlạt quy tụ bên nhau tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt. Hôm nay, Đức Cha Phêrô và cha Tổng đại diện Phaolô không hiện diện do mục vụ, cha Đặc trách Giới trẻ Giáo hạt Gioan Bosco Hoàng văn Chính và một số cha trong Giáo hạt đã dâng Thánh lễ đồng tế kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và cầu nguyện cho Giới trẻ.

Ngay từ những lời đầu Thánh lễ, Cha G.Bosco mời gọi các Bạn hãy nhìn lên Thánh Tâm Chúa để phần nào cảm nghiệm được tình yêu của Ngài, vì nếu không có tình yêu thì không còn là con người và nhất là con người trẻ. Khi đón nhận tình yêu của Chúa Giêsu, người trẻ đã chọn lựa để bước theo Thầy Chí thánh của mình. Sự chọn lựa ấy được nói đên trong các Bài đọc Kinh thánh và được Cha G.Bosco chia sẻ :

“Lời Chúa hôm nay có nhiều điểm khiến chúng ta phải suy nghĩ và bảo nhau mang ra thực hành. Bài trích sách Đệ Nhị Luật kết thúc với lời nhắn nhủ đáng ghi nhớ cho đời sống của Dân Chúa, đó là : Trên trời, dưới đất này chỉ có Chúa là Thiên Chúa duy nhất chứ không có Chúa nào khác. Và vì vậy hãy tuân giữ các lề luật và giới răn của Chúa, để các ngươi và con cháu các ngươi mai sau được hạnh phúc và tồn tại trên phần đất mà Chúa sẽ ban cho các ngươi.

Lời dạy của Môisen đề nghị một chọn lựa dứt khoát : muốn có hạnh phúc và sự tồn tại ở đời thì hãy nhận Chúa là Thiên Chúa và thi hành các lời Ngài dạy. Thế nhưng lời này chưa làm cho ta hài lòng, vì hạnh phúc đó dù có tiếp nối đến đời con cháu, thì cũng chỉ ở đời này và trên mặt đất này. Trong khi hạnh phúc mà con người khao khát là một hạnh phúc vĩnh cửu trong một thế giới viên mãn. Vì vậy, lời dạy của Môisen chỉ là sự chuẩn bị để đưa chúng ta đón nhận lời dạy khác của một Đấng có uy quyền.

Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu gián tiếp nói đến một cuộc sống vĩnh cửu trong thế giới của Thiên Chúa khi Ngài tuyên bố : Rồi đây, Ngài sẽ đến trong vinh quang của Cha Ngài, cùng với các thiên thần của Ngài. Bấy giờ, Ngài sẽ trả công cho mỗi người theo như việc họ làm.

Vì nói đến một thế giới vĩnh cửu của Thiên Chúa, nên Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy có chọn lựa cho cuộc đời của mỗi người, giúp con người tìm được hạnh phúc đích thật như lòng mong muốn, chọn lựa đó là : ai muốn theo Thầy Giêsu, hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo Ngài. Nghĩa là một chọn lựa sống theo Chúa Giêsu, đi vào con đường mà Chúa Giêsu đã đi.

Người ta thường nói và chúng ta cũng biết rõ : cuộc sống là một chọn lựa. Thế nhưng không phải chọn lựa của con người bao giờ cũng đúng và cao đẹp. Người ta thường chọn lựa theo ý mình, nên có nhiều những chọn lựa khác nhau với những giá trị khác nhau. Chọn một nếp sống dễ dãi, phù phiếm thay vì một nếp sống cao thượng, vươn lên ; chọn những giá trị vật chất mà bỏ qua những giá trị tinh thần cao quý ; chọn theo bản tính ích kỷ và có lợi cho bản thân, dù bất công và gian dối, bỏ qua lợi ích của tha nhân và xã hội… Rất nhiều khi trong xã hội hôm nay, người ta chọn những điều thuộc đời này mà bỏ qua những gì vĩnh cửu đời sau.

Là môn đệ Chúa Giêsu, chúng ta chọn lựa thế nào ? Hãy trở lại lời mời gọi của Chúa Giêsu : Ai muốn theo Thầy hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Thầy. Lý do cho sự chọn lựa này : Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đánh mất sự sống của mình vì Ta thì sẽ được sự sống đời đời.

Quả thật đây là một chọn lựa đòi hỏi phải dấn thân và phấn đấu, chọn vác thập giá theo Đức Giêsu không phải là phải làm việc khó này hay phải chịu sự cực nhọc kia, nhưng trước hết là sống có phương hướng theo niềm tin chúng ta đã lãnh nhận.

Niềm tin Kitô giáo đưa chúng ta lại gần Đức Giêsu và được tháp nhập vào với Ngài, đến nỗi trở nên chi thể của Ngài và có sự sống từ nơi Ngài. Đức tin có những đòi hỏi và tin vào Thiên Chúa sẽ làm những việc của đức tin. Chính khi làm việc theo những đòi hỏi của niềm tin, chúng ta phải chấp nhận hy sinh và từ bỏ. Điều căn bản là từ bỏ chính bản thân mình, từ bỏ sống theo ý con người xác thịt của mình để theo ý tốt lành của Thiên Chúa. Đó chính là vác thập giá mình mà theo Chúa.

Sống theo niềm tin cũng chính là sẵn sàng chịu khó vì Chúa. Đừng tưởng khi sống theo ý Chúa, sống theo niềm tin thì chúng ta thiệt thân, thiệt thòi, hãy tin chắc vào lời Chúa Giêsu : Ai chịu thiệt thân vì Thầy sẽ được sự sống. Trái lại : ai muốn lo cho thân mình thì sẽ mất. Bởi lẽ  : nếu được lời cả thế gian mà đánh mất sự sống của mình thì được ích gì ? Một sự sống mà chúng ta tin là vĩnh cửu, có giá trị, cho chúng ta đi vào thế giới của Thiên Chúa.

Thưa quý ông bà, anh chị em và các bạn trẻ,

Để kết thúc bài chia sẻ, tôi xin đọc lại lời được gửi đến các Bạn : “Tôi muốn được hạnh phúc và là một hạnh phúc tràn đầy, trong đó có tất cả những gì mà tôi khao khát và ước mong : tình yêu, danh vọng, phúc lợi, tiền tài, nhà đẹp, xe hơi… những điều đó đúng và chính đáng, nhưng bạn đừng cố đạt bằng mọi giá, và cũng đừng coi đó là tất cả. Bởi càng ngày bạn sẽ càng nhận thấy những điều đó chỉ là gió thổi, mây bay và hãy ngẫm nghĩ câu nói của Chúa Giêsu, câu nói đã làm thay đổi và làm đảo lộn hoàn toàn cuộc đời thánh Phanxicô : “Nếu được lời lãi cả thế gian mà mất sự sống linh hồn thì nào ích gì”.

Thưa các Bạn, Lời Chúa hôm nay gửi đến để chúng ta suy nghĩ và biết chọn lựa trong cuộc sống. Chọn đi theo Chúa là một bảo đảm chắc chắn : tìm được sự sống đời đời cho chính mình. Ước gì các bạn trẻ biết nhắc bảo nhau, trở nên như men muối cho nhau để luôn tìm những giá trị cao quý và chỉ có thể tìm được trong Lời Chúa : Hãy vác thập giá, hãy từ bỏ mình mà đi theo Chúa”.

Không thể không nhắc đến sự phục vụ của Ca đoàn Giáo xứ Langbian. Anh chị em đã giúp bầu khí của Thánh lễ thật sôi động nhưng trang trọng, cuốn hút và nâng tâm hồn mọi người lên cùng Thiên Chúa, qua giọng hát tuyệt vời của những “người con của núi rừng”…

Sau Thánh lễ, Ban mục vụ Giới trẻ tổ chức một buổi tọa đàm với đề tài “Game online trong cuộc sống”. Ước mong với những việc làm đầy nỗ lực và thiện chí này, càng ngày được nhiều Bạn trẻ đáp ứng, hầu giúp cho cuộc sống của Giới trẻ thật sự có giá trị và mang lại nhiều lợi ích cho chính bản thân, cho xã hội và cho Giáo hội.

Tứ Linh