Hình ảnh một Giáo Hội sống động, một gia đình yêu thương và một cộng đoàn hiệp nhất được bày tỏ trong thánh lễ Làm phép Dầu tại nhà thờ Chánh Tòa Đalạt vào sáng thứ Tư, 16.4.2003.

Đức Giám Mục Giáo Phận, 119 Linh Mục, 8 Phó Tế, hầu như đông đủ tu sĩ nam nữ chủng sinh và giáo dân mọi nơi trong Giáo Phận đã cùng hiệp dâng thánh lễ này. Những tổ chức bên ngoài đã không còn là vấn đề phải bận tâm từ nhiều năm nay, nhất là trong các thánh lễ trọng thể như hôm nay tại nơi đây. Mỗi người, mỗi nhóm đều làm tốt phận vụ của mình, điều này đã giúp bầu khí thánh lễ thật sốt sắng trang nghiêm. Lời mời gọi của Đức Cha Phêrô đầu thánh lễ giúp cộng đoàn hiểu rõ về ý nghĩa của thánh lễ, cảm nghiệm được ơn gọi của mỗi tín hữu và hiệp thông cầu nguyện cho các chủ chăn trong chức vụ Linh Mục của các ngài.

Suy niệm qua các Bài Đọc Lời Chúa, Đức Cha đã chia sẻ những suy tư trong ơn gọi của mỗi người, đặc biệt ơn gọi của những ai tiếp nối sứ vụ của Đức Kitô trong việc hiến tế và trao ban nguồn mạch sự sống. Có thể những điều ngài chia sẻ mọi người ít nhiều cũng đã biết, nhưng trong thánh lễ hôm nay, những điều Đức Cha chia sẻ đã nhắc nhớ mọi người sống đúng với những gì mình đã lãnh nhận : “Tất cả chúng ta là Kitô hữu, đã được đón nhận  Đức Kitô qua việc được xức dầu thánh, chúng ta vừa là con Thiên Chúa, đồng thời cũng trở nên những chứng tá của Đức Kitô, chúng ta có một bản chất và một sứ vụ, bản chất và sứ vụ  đó không bao giờ mất được vì được nhận lãnh từ Đức Kitô và luôn tham chiếu vào Đức Kitô để sống, để thực hiện. Không một người nào có thể làm con Chúa nếu không nhờ Đức Kitô, cũng không một ai có thể làm chứng cho Chúa lại không xuất phát từ sứ vụ mà Đức Kitô đã nhận lãnh từ Đức Chúa Cha để trao ban cho chúng ta và thực hiện trong Chúa Thánh Thần”.

Ngài nhắc đến thông điệp của Đức Giáo Hoàng trong ngày lễ trọng đại này : “Hội Thánh từ Bí Tích Thánh Thể” và qua đó, giúp mọi người ý thức hơn về tầm quan trọng và sự cần thiết của Bí Tích Thánh Thể trong đời sống hàng ngày.

Chia sẻ cùng các Linh Mục với lòng yêu mến và tâm tình của một người cha, một người anh, ngài nói : “Nếu anh em Linh mục là những người đã được đặc cách để dạy dỗ về Mầu Nhiệm Thánh Thể, được đặc cách để cử hành Mầu Nhiệm Thánh Thể và ban phát Mầu Nhiệm này, thì phải vô cùng xác tín trong Mầu Nhiệm chúng ta cử hành. Chỉ nhìn dưới khía cạnh Thánh Thể là Bánh Ban sự sống, nếu chúng ta không dạy dỗ, không cử hành, không ban phát thì Dân Chúa không được nuôi dưỡng…”

Lời Đức Giáo Hoàng cũng được lập lại khi kết thúc bài chia sẻ : “Thánh Thể là Bánh ban sự sống, là Thần Lương đích thực nâng đỡ tín hữu trên con đường lữ thứ, qua sa mạc lịch sử tiến về Đất Hứa là Quê Trời”.

Xin cho tinh thần, ý nghĩa và những cảm nghiệm trong ngày lễ hôm nay, giúp mỗi người chúng con luôn sống xứng đáng với ơn gọi của mình, nhưng không phải cho chúng con mà là cho Danh Cha được cả sáng.

16-4-2003

Tam Linh – Huu Tri