Hôm nay, ngày 06 tháng 06 năm 2010. Tại giáo xứ Tân Bùi, Hạt Bảo Lộc; Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Đức Cường đã dâng Thánh Lễ “Lên Đường” dành cho các bạn trẻ đã học xong chương trình Giáo Lý phổ thông. Sau 12 năm kiên trì tìm hiểu học hỏi vượt nhiều khó khăn vất vả, với biết bao nhiêu sự cám giỗ của cuộc sống, để rồi các bạn trẻ đã có ngày vui mừng này.

 Thật là sốt sáng và cảm động khi các bạn đã mạnh dạn tuyên hứa với những tâm tình của chính bản thân các bạn “ Chúng con muốn dấn thân lên đường phục vụ Thiên Chúa và anh chị em đồng loại…” 

Hôm nay, cha Giuse cũng dùng chính lời của Đức Kytô mà nói với các bạn trẻ, những người mà đã theo đuổi suốt 12 năm trời,học và tìm hiểu Lời Chúa qua Giáo Lý của Hội Thánh, qua sự dạy bảo của quý cha, quý sơ và các anh chị Giáo Lý Viên, của chính cha mẹ các bạn.

Các bạn trẻ đã được cha Giuse mời gọi lên đường theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Cũng chính từ hôm nay, với con số nhỏ nhoi : 85 bạn trẻ, có 13 bạn trẻ là người dân tộc thiểu số (Giáo họ Phaolô). Cha Giuse mời gọi các bạn hãy đem hình ảnh Thiên Chúa đến với mọi người, qua những gì mình đã học được.

“các con hãy cho họ ăn” không phải là những của ăn để nuôi dưỡng thân xác, mà là những món ăn tinh thần.

Từ con số 85 người, trong các bạn có thể sẽ có những Linh Mục, Nữ Tu, những Giáo Lý Viên, những nhà trí thức mang Tin Mừng đến với mọi ngưởi qua chính cách sống của các bạn.

 “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít… Này Thầy sai Anh em đi”(Lc10,2-3)

Cánh đồng lúa của Chúa thật bao la, mong rằng chính các bạn sẽ là những người thợ gặt nhiệt tình nhất mà mọi người đang mong đợi nơi các bạn.

Minh Thụy