10 giờ sáng Chúa nhật 25/11/2012, hai Tân Linh mục là con cái của Giáo xứ Chánh Tòa Đà lạt, đã hiệp dâng “Thánh Lễ Mở Tay” tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà lạt : cha Phaolô Phạm Tường Long và cha Giuse Hoàng Kim Sơn. Đồng tế với hai cha mới có Đức Cha Giuse Võ Đức Minh – Giám mục giáo phận Nha Trang – là Nghĩa phụ, Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân, và 20 cha là quý cha giáo, quý cha bạn và quý cha trong Giáo hạt Đà lạt.

Ngỏ lời với cộng đoàn trước Thánh Lễ, Cha Phaolô Phạm Tường Long bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, khi ngài và 19 cha mới được lãnh nhận hồng ân cao quý là chức Linh mục. Đồng thời ngài cũng có lời cám ơn những người cách này cách khác, đã hướng dẫn, đồng hành, giúp đỡ hai cha tiến lên Bàn Thánh.

Qua các Bài đọc trong ngày lễ mừng kính Đức Giêsu Kitô Vua Vũ trụ, Đức Cha Giuse chia sẻ với cộng đoàn, và cũng như nhắc nhở hai cha mới, về danh xưng “Vua” của Đức Giêsu.

Vua ở đây trước hết là Vua của sự thật “Ta đến để làm chứng cho sự thật”, và sự thật đó là : Có một Thiên Chúa là Cha đầy tình yêu thương.

Trong cuộc đời rao giảng công khai, rất nhiều lần Chúa Giêsu được dân chúng tung hô, nhưng chỉ khi gần đến cái chết, khi đã bị đánh đòn, bị lăng mạ, bị sỉ nhục, Người mới khẳng định : “Ông nói đúng, tôi là Vua”.

Vị Vua này “không đến để được người khác hầu hạ, nhưng là để hầu hạ”. Vị Vua không phải để cai trị, mà như một đầy tớ, cởi áo ngoài, quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ của mình.

Cứ tưởng rằng sau cái chết của Chúa Giêsu, các Tông đồ sẽ quay trở về với công việc trước khi các ngài theo Chúa. Nhưng không, khi Chúa Giêsu sống lại và đã chiến thắng thần chết, các Tông đồ được tràn đầy Thánh Thần đã lên đường để rao giảng về một Thiên Chúa Cha là Đấng đầy yêu thương, một Chúa Giêsu là Đấng Cứu độ, một Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống, một Hội Thánh là Mẹ hiền, một Đức Maria luôn lắng nghe, vâng phục và yêu thương…

Lạ lùng thay, các thế hệ tông đồ nối tiếp, cũng chỉ rao giảng và làm chứng cho những chân lý đó, nhiều vị đã dùng chính cái chết của mình để minh chứng cho sự thật mà Đức Kitô đã công bố.

Linh mục là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, linh mục là hiện thân của Thiên Chúa, linh mục dùng chính cuộc sống mình để loan báo về Thiên Chúa. Do vậy, cuộc đời linh mục phải noi theo khuôn mẫu là Đức Kitô Vua – Linh mục Thượng phẩm.

Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn hãy yêu thương, cộng tác và hiệp nhất với hàng linh mục trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Trước khi ban Phép lành Tòa Thánh với ơn Toàn xá, hai cha mới đã bày tỏ tâm tình của mình trong dịp trọng đại này. Vị đại diện giáo dân cũng dâng lời chúc mừng cùng những bó hoa và những món quà bày tò lòng yêu mến của Giáo xứ đối với những người con của mình.

Tiệc mừng sau Thánh Lễ tại khuôn viên nhà xứ đượm tình gia đình thân ái. Cũng cần nói thêm, gia đình Giáo xứ Chánh Tòa có 22 người con gia nhập hàng Giáo sĩ (03 Giám mục, 14 Linh mục triều và 05 Linh mục dòng).

Tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban cho chúng con muôn vàn hồng ân. Xin cho từng người trong chúng con luôn biết chạy đến để kín múc từ nơi Ngài tình yêu, sự sống, hạnh phúc và bình an.

Tứ Linh – Hữu Trí