Khác với mọi năm, năm nay Giáo xứ Bảo Lộc không tổ chức diễn nguyện hay văn nghệ, thay vào đó là những khu vực được sắp xếp và trang trí nhằm diễn tả lịch sử Cứu Độ. Không vì vậy mà không khí đón mừng Chúa Giáng Sinh kém phần nhộn nhịp, mọi người, mọi thành phần không phân biệt tôn giáo khi dạo chơi đêm giáng sinh đều có thể chiêm ngắm và phần nào hiểu được việc Chúa Giáng Sinh có ý nghĩa như thế nào. Niềm vui Giáng Sinh dành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những ai “bên lề xã hội”, việc trang trí khuôn viên nhà thờ diễn tả lịch sử Cứu Độ đem lại cơ hội cho chúng ta cái nhìn Mầu Nhiệm Giáng Sinh có chiều sâu hơn.

Đặc biệt trong bài giảng lễ đêm Giáng Sinh, Cha Quản xứ Giuse đã chia sẻ: “Có lẽ dưới ảnh hưởng của văn hóa hưởng thụ ngày nay, cái dục vọng trần tục lớn nhất, chính là muốn đặt mình làm trung tâm của lịch sử đời mình, lịch sử gia đình và xã hội mình, để rồi trở thành những con người mang một trái tim vô cảm đối với mọi người. Ngay cả khi đón chờ mừng lễ hôm nay, biết bao trái tim vô cảm đã từ chối trước những lo lắng, tất bật vất vả để có thể đem niềm vui ánh sáng bình an cho mọi người. Chúng ta đa số đã dửng dưng và hơn thế còn có những lời, những hành động cay đắng dành cho nhau. Đó là những lời, những hành động xuất phát từ trái tim hận thù và chia rẽ. Xin Chúa từ ái và yêu thương trong hình hài thơ bé thương soi rọi ánh sáng yêu thương và bình an cho những con tim đã chôn vùi mình trong thâm u sự chết của kiêu hãnh, của gông cùm hận thù.

Xin cho mọi người, mọi gia đình đừng sợ hãi vì Thiên Chúa Bình An, là Vua Thái Bình, luôn hiện diện bao bọc chở che chúng ta. Tôi cầu chúc Bình an của Chúa Hài Nhi luôn ở cùng anh chị em”
Nguyễn Thiện









