Trong những ngày cuối ở tại Giáo Phận, trước ngày cử hành thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa Đà Lạt, sáng ngày thứ hai 03/05/2010, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, vị Giám Mục kính yêu đã đến Chủng Viện Minh Hòa dâng thánh lễ và phong chức phó tế cho hai thầy: Phêrô Nguyễn Thăng Long và Vincentê Nguyễn Thanh Minh, hai thầy đã tốt nghiệp khóa Thần Học Bổ Túc II tại Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang (Niên Khóa 2007 – 2009). Đây là một ưu ái đặc biệt mà Đức Cha đã dành cho gia đình Chủng Viện trước lúc ngài lên đường nhận nhiệm vụ mới tại Tổng Giáo Phận Hà Nội. Tưởng cũng nên nói, từ hai mươi năm qua, hầu như các lễ phong chức phó tế tại Giáo Phận đều diễn ra nơi ngôi nhà nguyện đơn sơ của Chủng Viện.

Hôm nay, Giáo Hội mừng kính hai thánh Philipphê và Giacôbê Tông Đồ. Trong phần đầu lễ, Đức Cha nhắc nhở hai tiến chức phải ý thức rằng, từ giờ phút này mình là người đã thuộc trọn về Chúa và Giáo Hội.
Cùng với các bài đọc Kinh Thánh (Cv 6,1-7a ; 1Cr 15,1-8 ; Ga 15,9-15), đầu bài giảng, Đức Cha nói đến trung tâm điểm của đời sống Giáo Hội là tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh. Nguồn gốc của chức thánh được xuất phát từ ơn gọi của Đức Kitô và những người được thánh hiến cho Ngài là để thực hiện công việc của Chúa Cha. Bởi vì, Giáo Hội chỉ có thể sống và thực hành chức năng rao giảng về Nước Trời cũng như rao giảng về Đức Kitô là phải dựa trên niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh.
Kế đến Đức Cha nói đến chức năng phục vụ của các phó tế, là phục vụ bàn thờ, phục vụ Lời Chúa, phục vụ bác ái và trên hết là phục vụ như Đức Kitô. Ngài đã đến trong thế gian, chia sẻ thân phận con người, phục vụ những con người thấp hèn, bần cùng. Đây cũng chính là đối tượng phục vụ của người môn đệ Chúa Kitô, để làm Sáng Danh Thiên Chúa.

Thánh lễ diễn ra tuy âm thầm nhưng thật sốt sắng và ấm áp trong bầu khí của một gia đình. Sau thánh lễ, Đức Cha, quý cha và anh em chủng sinh chụp hình lưu niệm với hai tân chức và dùng bữa cơm thân mật tại Chủng Viện. Sau bữa cơm, Đức Cha chia sẻ, chủng viện là nơi rất gắn bó với cuộc đời Linh Mục cũng như Giám Mục của ngài. Ngài đã phục vụ tại chủng viện với cương vị là giáo sư Tiểu Chủng Viện Simon Hòa, Giám Đốc Đại Chủng Viện Minh Hòa trong nhiều năm. Từ khi làm giám mục, một trong những ưu tư hàng đầu của ngài là việc đào tạo cho các thế hệ linh mục tương lai của Giáo Phận. Trước lúc rời Chủng Viện, ngài nhắn nhủ bằng một lời rất ngắn nhưng mang đầy ý nghĩa của người cha sắp rời xa đàn con : Anh em hãy trở nên những con người phục vụ như chính Đức Kitô đã phục vụ.
Cuối cùng, Cha Giám Đốc Chủng Viện đã bày tỏ tấm lòng yêu mến, nói lên tâm tình tri ân với Đức Cha, vì những tình thương mà Đức Cha đã dành cho gia đình chủng viện. Hiệp thông với Đức Cha trong sứ vụ mới, mọi người cầu chúc Đức Cha lên đường bình an và gặt hái được nhiều hoa quả tốt đẹp nơi Đức Cha sẽ đến.









