10 giờ sáng Chúa nhật 29/06/2014, ngày lễ kính trọng thể hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, hòa chung niềm vui với toàn thể Hội Thánh Công giáo, Giáo xứ Chánh Tòa còn có niềm vui riêng : Thánh lễ Mở Tay của hai tân linh mục là con cái của Giáo xứ, cha Máctinô Nguyễn Đình Huy Hoàng và cha Phaolô Hoàng Kim Trọng.
Thánh lễ do cha Máctinô chủ sự và cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân giảng lễ. Ngoài ra còn có hơn 20 cha trong và ngoài Giáo phận đồng tế. Đông đảo tu sĩ nhiều Hội dòng, bà con thân nhân, ân nhân, quý khách từ nhiều nơi cùng hiện diện để hiệp lời tạ ơn và chia sẻ niềm vui lớn lao này.

Hai Tân chức vừa lãnh nhận chức linh mục, qua tay Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, ngày 27/06/2014 tại nhà thờ Bảo Lộc. Do đó, lời đầu tiên của Thánh lễ, cha Máctinô xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn hiện diện, cùng hợp lòng để ca ngợi và tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân cao trọng mà hai cha lãnh nhận. Hồng ân này chắc chắn không chỉ của hai con người cụ thể, mà còn là của cả Hội Thánh, của Giáo phận Đàlạt, của Giáo xứ Chánh Tòa và của gia đình hai tân chức.
Trong bài giảng Thánh lễ, Cha Tổng đại diện Phaolô Lê Đức Huân trình bày cho cộng đoàn thấy rõ về ơn gọi của mỗi người. Đặc biệt, ơn gọi của hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Cả hai vị thánh mau mắn đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa, đã yêu mến Đức Kitô và trung thành với sứ mạng được trao phó cho đến cuối cuộc đời. Cao cả hơn nữa, là khi hai ngài dùng chính mạng sống mình để làm chứng cho những gì mình được đón nhận và rao giảng.

Qua đó, cha Phaolô mời gọi cộng đoàn nhìn lại ơn gọi linh mục trong Hội Thánh, ơn gọi mà hai cha mới cũng đã trung thành theo đuổi, từ lúc còn là những cậu bé học trò giúp lễ, qua biết bao chông gai thử thách, để rồi tiến lên Bàn Thánh và tiếp nối công cuộc cứu thế của Đấng đã chọn gọi các ngài.
Cha Phaolô cũng nhắn nhủ cộng đoàn hãy yêu thương, cộng tác và đồng hành với các linh mục. Và bản thân các linh mục, khi đón nhận thêm những người em vào linh mục đoàn là cơ hội để nhìn lại chính mình.
“Linh hồn tôi tạ ơn Thiên Chúa” và “Hãy học cùng Tôi vì Tôi hiền lành và khiêm nhường”. Hai câu khẩu hiệu của hai cha mới được cha Phalô nhắc lại, cho thấy tâm tình mà các linh mục cần phải có trong cuộc đời của mình.
Trước nghi thức dâng của lễ, Cha Tổng Phaolô đã làm phép các dĩa thánh và chén thánh mà hai cha mới sẽ dùng để tế lễ mỗi ngày.
Phép lành trọng thể với ơn toàn xá mà Mẹ Hội Thánh trao ban trong Thánh lễ đầu tiên của các Tân Linh mục được hai cha mới ban xuống trên cộng đoàn. Tiếp đó, lời chúc mừng của vị đại diện giáo dân và lời cám ơn của cha mới Phaolô Hoàng Kim trọng, đã bày tỏ niềm vui, lòng biết ơn và tinh thần hiệp nhất trong gia đình Hội Thánh.
Bữa tiệc ngay sau Thánh lễ càng làm niềm vui của ngày lễ tăng thêm gấp bội. Tình thân gia đình thánh thiện này, sẽ là nguồn trợ lực quý báu cho hai cha mới trên bước đường dấn thân phục vụ. Để dù được sai đi đâu và làm bất cứ việc gì, hai cha sẽ luôn ghi nhớ hình ảnh yêu thương của nơi mà hai cha đã được sinh ra, lớn lên trong sự dùm bọc, dạy dỗ…

Xin tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân cao trọng này. Cầu nguyện cho hàng linh mục và cầu chúc hai cha mới luôn trung thành với sứ mạng mà hai cha đã lãnh nhận.
Khải Linh.









