Lần đầu tiên tại Việt Nam, cuộc họp về truyền thông của Liên Hội đồng giám mục Á châu được tổ chức tại nhà tĩnh tâm xứ K’Long – Giáo phận Đà lạt trong ngày 06/10/2016.

Buổi chiều cùng ngày, vào lúc 17 giờ, tại nhà thờ Chính toà Đà lạt, có Thánh lễ tạ ơn của các đức giám mục, các linh mục đã tham gia cuộc họp. Tham dự đoàn đồng tế có nhiều giám mục, linh mục đến từ nhiều nước Á châu. Trong đoàn giám mục đồng tế có các vị đến từ Ấn độ: 05; Thái lan: 02; Sri Lanca: 01; Philipin: 02; Bangladesh: 01; Pakistan: 01; Miến điện: 01; Tháp tùng có các linh mục đến từ nhiều nước để dự họp cùng các linh mục của Giáo phận Đà lạt và Giáo xứ Chính toà.

Để đón tiếp đoàn đồng tế, Giáo xứ Chính toà sắp xếp hàng rào danh dự gồm hai hàng anh chị em giáo dân người đồng bào dân tộc, mặc trang phục truyền thống thật đẹp với âm thanh của dàn cồng chiêng trầm ấm. Trong nhà thờ, đông đảo các tu sĩ nam nữ, các thành phần dân Chúa hân hoan chào đón và sốt sắng để hiệp dâng thánh lễ.

Mở đầu, thay mặt Đức cha An tôn, Giám mục giáo phận hiện đang dự Hội đồng Giám mục Việt nam, Cha Tổng đại diện Phaolô có lời chào mừng, đồng thời giới thiệu vắn tắt về Giáo xứ Chính toà gửi đến các Đức Giám mục và các linh mục trong đoàn đồng tế.

Trước thánh lễ, Đức cha Chủ tịch uỷ ban truyền thông Liên hội đồng Giám mục Á châu, có lời ca ngợi nước Việt nam xinh đẹp, Giáo hội Việt nam rất sinh động, đang phát triển mạnh về số lượng tín hữu, đã có nhiều dòng tu chọn Việt nam để thực hiện Sứ vụ vì nơi đây có nhiều khả năng tìm kiếm và phát triển Ơn gọi. Tại đây, chính dòng máu của các vị thánh tử đạo đã trở thành những hạt giống tốt để phát sinh và làm phát triển Giáo hội Việt nam. Ngài bày tỏ lòng yêu mến và nguyện xin ơn Chúa tuôn đổ dồi dào trên Hội thánh Việt nam. Ngài cũng cho rằng, dù mọi người có mặt nơi đây thuộc về nhiều dân tộc nhưng chỉ có một Đức tin, một Đức cậy và một Đức mến trong Chúa

Chủ tế là cũng là một vị Giám mục người Ấn độ, Ngài có chất giọng mạnh mẽ, dứt khoát. Mở đầu thánh lễ, Ngài hân hoan chia sẻ vinh dự được dâng thánh lễ vọng kính Đức Mẹ Mân côi/Lễ được Giáo hội thiết lập để vinh danh Đức mẹ Maria.

Đức cha mời gọi mọi người tham dự Thánh lễ thật sốt sắng vì trong thánh lễ này sẽ có những sự biến đổi đặc biệt hữu ích cho người tín hữu. Trước hết là bánh và rượu sẽ được biến đổi để trở thành Mình và Máu thánh Chúa Giêsu, sau là việc biến đổi mỗi người từ những kẻ vốn là tội nhân sẽ trở thành một phần thân thể được kết hợp trong Chúa Kitô

Sau bài Tin mừng kể về việc Đức Mẹ đi viếng bà thánh Elisabeth, nhân lễ kính Đức Mẹ Mân côi, Đức cha chủ tế có bài giảng chia sẻ về sức mạnh của kinh Mân côi đối với người tín hữu. Bản thân ngài đã đọc kinh này từ khi còn thơ ấu, lúc ngài còn ngồi trên đầu gối của mẹ ngài. Hằng ngày, mỗi khi đọc kinh Mân côi ngài đều tìm thấy bình an và niềm vui trong tâm hồn.

Qua bài giảng, ngài trình bày suy niệm về những phẩm tính rất đặc biệt của Đức Mẹ – người mẹ trên trời. Nơi Mẹ riêng có những phẩm tính rất khác thường và dường như mâu thuẫn với nhau, Mẹ vừa là người mẹ, vừa là Trinh nữ; Mẹ vừa là mẹ của Chúa Giêsu đồng thời cũng là môn đệ của Người; Mẹ vừa là một người nữ khiêm hạ nhưng cũng là Đấng hết sức cao sang, như ý thơ của thi sĩ Dante:

Ôi Đức trinh nữ cũng là người mẹ

Là nữ tỳ của người con Chí thánh của mẹ

Là Đấng cao sang ngự trên muôn loài thụ tạo

Nhưng là Đấng khiêm hạ đến hoá mình ra không

Nơi Mẹ, Thiên chúa đã lập lại phương cách để điều chỉnh kế hoạch cứu độ của Ngài vốn đã bị đổ bể do sự bất tuân của bà Eva. Qua Mẹ, ta thấy được hình ảnh người nghèo của Giavê. Trong sự nghèo khó, Mẹ cũng tìm được niềm vui và luôn luôn dâng lời ca ngợi Thiên chúa. Mẹ chính là gương mẫu cho chúng ta về niềm Tin, Cậy, Mến.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, cộng đoàn tín hữu giáo xứ Chính toà được tham dự một Thánh lễ mà chủ tế trình bày bằng tiếng Anh, được một linh mục người Việt chuyển ngữ (đối với phần giảng). Riêng phần kinh đối đáp thì vẫn sử dụng tiếng Anh. Tuy vậy, thánh lễ vẫn thể hiện sự hiệp thông và tương tác rất sâu sắc giữa chủ tế với toàn thể cộng đoàn.

Qua thánh lễ đặc biệt này, những người tham dự càng có thêm cơ hội để cảm nhận đầy đủ tinh thần hiệp thông và tính công giáo của Hội thánh Chúa Kitô.

Đà lạt, ngày 07/10/2016

Ban Truyền thống Giáo xứ Chính toà

Ngọc Hậu – Đình Quang – Việt Anh