Sau hai tháng thi công với nỗ lực của rất nhiều người, Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt nay đã mang bộ mặt mới : thay mới toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, lắp đặt thêm những ngọn đèn bên ngoài tháp chuông ; sửa chữa những mảng tường bị nứt và quét lại màu sơn nguyên thủy ; rửa sạch và thay các viên ngói bể để tránh dột ; sửa chữa và sơn lại ghế ngồi…
Để tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa, cám ơn những người đã góp công, góp của cho công việc hữu ích và đẹp lòng Chúa này, Giáo xứ Chánh tòa cùng hiệp lòng trong Thánh lễ tạ ơn vào chiều thứ Sáu đầu tháng, 02.01.2009.
Chủ sự Thánh lễ Đồng tế, Đức Cha Phêrô nói : “Cách đây hơn 2000 năm, Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người và được sinh ra trong một hang đá nghèo nàn. Nhưng ngày nay, với bao phương tiện, với bao tiến bộ, chắc chúng ta không đành để Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể nơi một túp lều rách nát, cũng không thể để con cái của Chúa đến thờ phượng Ngài nơi hiu quạnh, cũng không thể để Phụng vụ thật tốt đẹp, cao cả của Hội thánh lại cử hành nơi không xứng đáng.
Trong hoàn cảnh có những khó khăn về nhiều mặt, nhưng việc tu sửa ngôi Nhà thờ Chánh Tòa đã hoàn thành cách tốt đẹp. Hôm nay, chúng tôi cử hành Thánh lễ này trong ý hướng tạ ơn Chúa. Đồng thời cũng kêu gọi các bạn trẻ hãy yêu mến, hãy biến nơi này thành nơi bày tỏ sức sống, niềm vui, niềm hy vọng, đức bác ái, tinh thần phục vụ của mình”.
Bài giảng lễ của Đức Cha một lần nữa đánh động các Bạn trẻ và mọi người, phải xem lại đời sống Đạo của chính mình khi nhìn vào Chúa Giêsu trong hang đá, khi nhìn vào cuộc đời của thánh Gioan Tẩy giả.
– Nhiều người muốn quên đi biến cố “Chúa giáng sinh” để chỉ nghĩ đến việc “mừng giáng sinh”. Điều quan trọng nhất trong biến cố này là Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến trần gian và ở giữa chúng ta, mang lấy thân xác yếu hèn của con người, đây là bài học đầu tiên của sự hạ mình : “Thân phận là Thiên Chúa, nhưng Ngài không giành cho mình được ngang hàng với Thiên Chúa mà hạ mình để trở nên người tôi tớ, trở nên người hèn hạ để tôn vinh, để vâng lời Đức Chúa Cha”.
– Những gian dối trong học đường, ngoài xã hội hiện nay, nhiều người ngoảnh mặt đi với sự thật và chân lý, việc sống gian làm dối được xem như bình thường… Đức Cha nhắc bảo hãy nhớ lại Chân Lý, Sự Thật, Sự Sống đã được Thiên Chúa trao ban cho con người qua Mầu nhiệm Nhập thể của Ngôi Hai Thiên Chúa : “Ngôi Lời đã đến và mang Chân Lý, Sự Thật và Sự Sống đến cho chúng ta. Hãy đón nhận Ngài và từ nơi Ngài chúng ta sẽ sống chân lý, sự thật, như lời thánh Phaolô nói : Sự Thật giải thoát anh em. Khước từ Sự thật, khước từ Chân lý là đi trong bóng tối, đi trong giả dối”.
– Bên cạnh đó, Đức Cha cũng đã nhắn nhủ, cách riêng những ai sống trong bậc Hôn nhân, hãy biết nhẫn nhịn, khiêm tốn để Chúa và tha nhân được lớn lên : “trong gia đình hãy nhớ : nếu tôi cứ muốn lớn lên, muốn lớn tiếng, muốn tranh cãi, muốn dành phần thắng về mình, thì gia đình sẽ tan nát ; còn nếu biết nhẫn nhịn, khiêm tốn, hạ mình, sẽ thấy sự bình an trong cuộc sống giữa những người anh chị em và chính mình”.
Sau Thánh lễ, Đức Cha Phêrô, Quý Cha đã dùng bữa ăn tối với gia đình Giáo xứ. Trước bữa ăn, Cha Sở Phaolô cám ơn Đức Cha Phêrô đã “hướng dẫn, cầu nguyện và hỗ trợ” ; cám ơn Đức Cha Giuse (Giám mục phó Giáo phận Nha Trang) đã “cầu nguyện và hỗ trợ” ; cám ơn Quý Cha, mọi gia đình trong Giáo xứ, ân nhân, thân nhân trong và ngoài nước đã cầu nguyện, hiệp thông, giúp đỡ. Ngài cũng không quên cám ơn Ban vận động, các gia trưởng, hiền mẫu, các ban nhóm trong Giáo xứ đã góp phần mình trong công việc chung của Giáo xứ ; đặc biệt các công ty sơn Valpar Spanic, ánh sáng Sơn Anh, âm thanh Việt Thương, Núi Hoa và những anh em trực tiếp thi công đã nỗ lực làm việc trong hiệp nhất và bình an.
Ngỏ lời với gia đình Giáo xứ, Đức Cha Phêrô cám ơn Cha Tổng Phaolô, đã “đứng mũi chịu sào” trong lần trùng tu này. Đức Cha cũng ước mong mọi người tiếp tục cầu nguyện và góp phần mình cho Nhà thờ Mẹ, Giáo xứ Mẹ của Giáo phận. Đức Cha hy vọng ngôi Nhà thờ Chánh tòa không chỉ là điểm sáng về cảnh quan, nhưng còn là nơi quy tụ mọi người đến để tôn vinh Thiên Chúa, để sống hiệp nhất, yêu thương và làm cho sự hiệp nhất, yêu thương lan tỏa đến mọi người.
Tứ Linh lược ghi









