Một điều gì đó không thể diễn tả được khi nhìn thấy 2 Giám Mục, 124 linh mục, 8 phó tế cùng hiệp dâng thánh lễ với đông đảo tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt vào chiều ngày 28/02/2003 vừa qua.
Thánh lễ mang nhiều ý nghĩa : Tạ Ơn Thiên Chúa vì tuần tĩnh tâm sốt mến cho Linh Mục đoàn giáo phận. Tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân tuôn tràn trên gia đình giáo phận Đà Lạt. Tạ ơn Thiên Chúa khi mừng ngọc khánh linh mục của cha già Giuse Phạm văn Trần và thượng thọ 90 tuổi. Tạ ơn Thiên Chúa khi mừng kim khánh của 4 cha : Giuse Nguyễn Minh Luân (Quản xứ Thượng Thanh) ; cha Đaminh Trần Đức Tuấn (Quản xứ Phú Hiệp) ; Cha Giuse Hoàng Kim Thao (Quản xứ Lạc Lâm) ; cha Phaolô Nguyễn văn Hồ (Dòng Phanxicô Đà Lạt)…
Thật xúc động khi nhìn thấy có sự hiện diện của các linh mục già yếu đi lại khó khăn, có sự hiện diện của cả những linh mục đau bệnh… chắc chắn ơn Chúa đã mang lại rất nhiều sức mạnh cho các ngài…
Những tâm tình đầu thánh lễ của Đức Cha Phêrô gợi cho cộng đoàn tham dự tất cả những ý nghĩa của ngày lễ hôm nay : “…Trên cung thánh là linh mục đoàn của giáo phận, trong nhà thờ có các tu sĩ và anh chị em giáo dân, tất cả chúng ta làm thành một Hội Thánh duy nhất, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời tạ ơn… Chúng ta cám ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng ta hàng linh mục đạo đức, có tinh thần phục vụ và hy sinh, một cách đặc biệt chúng ta được diễm phúc mừng lễ của cha già Giuse, kỷ niệm 60 năm chịu chức linh mục và 90 tuổi. Bốn cha kỷ niệm Kim Khánh linh mục và cứ mỗi ngày qua là một hồng ân Chúa ban cho mỗi linh mục … Chúng ta nguyện cầu Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ dồi dào ơn Chúa trên giáo phận, trên từng thành phần, cách riêng trên hàng linh mục để có thể chu toàn sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho, chu toàn một cách thánh thiện đạo đức, chu toàn với tất cả sự nhiệt tâm… xin chân thành cám ơn các tu sĩ nam nữ chủng sinh và tất cả anh chị em, đã đồng hành với chúng tôi suốt cả tuần lễ qua, với lời cầu nguyện, với những thánh lễ, những việc đạo đức, những hy sinh và với cả những sự đóng góp… những ơn này chắc chắn Chúa biết và Chúa bù lại cho anh chị em một cách rất dồi dào…”
Bài giảng lễ của Đức Cha Phêrô như muốn nhắn nhủ linh mục đoàn hãy ra đi và mang vào cuộc sống những gì đã lãnh nhận được qua tuần phòng để có thể phục vụ Dân Chúa cách tốt đẹp hơn. Bên cạnh đó, ngài còn mời gọi mọi người nhìn đến chức vụ linh mục một cách thông cảm và luôn liên kết với các linh mục trong chức vụ của các ngài đã được trao ban, kết thúc bài giảng Đức Cha nói : “Sự hiện diện các linh mục nơi đây, các ngài tham dự tuần tỉnh tâm cũng để phục vụ đoàn dân mà Chúa trao phó, các ngài cần có đời sống đạo đức thánh thiện để có thể chia sẻ ơn của Chúa, sự sống của Chúa cho anh chị em … Cũng vậy anh chị em cũng hãy thương các ngài, đặc biệt thương những lúc các ngài khó khăn, lúc bấy giờ cần đến tình thương của anh chị em. Nói thật, khó khăn trong đời linh mục rất nhiều, xin anh chị em qua thánh lễ này hãy mang lấy tâm tình đó, hãy tiếp tục yêu mến, hợp tác, thông cảm và tha thứ để chúng tôi có thể vững bước trong sứ mạng mà Chúa đã trao phó cho chúng tôi…”
Sự hiện diện của Đức Giám Mục giáo phận Qui Nhơn trong thánh lễ và những chia sẻ của ngài cuối thánh lễ đã mang lại thật nhiều niềm vui. Không phải là những lời chúc tụng, nhưng ngài cảm nghiệm được những gì đang có nơi giáo phận Đà Lạt, hàng linh mục đạo đức thánh thiện, hiệp nhất và yêu thương nhau, rất nhiều tu sĩ của các dòng tu đang nỗ lực phục vụ trong nhiều lãnh vực, bà con giáo dân sống đạo cách tích cực và quảng đại chia sẻ trong đời sống hàng ngày, ngài còn nói : “Chúa đã ban cho giáo phận Đà Lạt một giám mục đạo đức, thánh thiện, yêu thương các linh mục của mình, hết lòng với giáo dân, nhất là những người ở vùng xa xôi, anh em dân tộc. Ngài hết lòng lo cho giáo phận, đó là một hồng ân to lớn mà tôi cảm nghiệm khi hiện diện nơi đây…”
Trước đó, vị đại diện giáo dân đã bày tỏ tâm tình vâng phục, yêu mến và chúc mừng với hai Đức Cha, Cha Tổng Đại Diện, cha già Giuse, quý cha mừng kim khánh linh mục và linh mục đoàn. Không khách sáo bằng những ngôn từ, nhưng đây là tấm lòng chân thật của cộng đoàn dân Chúa đối với những vị mục tử kính yêu, luôn hết mình vì đàn chiên. Nhưng có lẽ, những tâm tình dâng lên cha già Giuse kính yêu, một người cha gần trọn cuộc đời lo cho con cái, đã khiến nhiều người xúc động : “Cùng với toàn thể giáo phận, cộng đoàn giáo xứ Chánh tòa hân hoan chúc mừng Ngọc khánh Linh mục và tuổi đại thọ chín mươi của Cha, với lòng cảm mến tri ân sâu xa về biết bao công lao vất vả Cha đã trải qua trong ba mươi lăm năm sống giữa chúng con.
Từ khi Cha còn bước đi vững vàng đến khi Cha phải lần từng bước, khi phải có người dẫn Cha đi, và sau cùng, khi Cha phải ngồi trên xe lăn để di chuyển, có sự khó nhọc nào mà Cha đã không cố gắng vượt qua để có thể hiện diện trong tòa giải tội, để thay mặt Chúa ban lời tha tội, ban lại bình an cho tâm hồn chúng con? Sức nặng của tuổi tác, của bệnh tật, và nhất là sức nặng của tội lỗi loài người đè xuống trên đôi vai của Cha, ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, ròng rã suốt ba mươi lăm năm làm cho thân xác Cha tàn tạ hao mòn.
Chúng con biết làm gì, biết nói gì, để đền đáp công ơn của Cha? Thực ra, Cha đã không cần đến bất cứ một thứ gì ngoài phần rỗi, ngoài ơn tha thứ và sự bình an cho các linh hồn. Tuy biết vậy nhưng chúng con không thể không nói lên tình thương mến, lòng hiếu thảo và biết ơn của chúng con đối với Cha, mặc dầu giờ đây Cha không còn thấy cũng không còn nghe được những cử chỉ cung kính, những lời nói phát xuất từ tấm lòng kính yêu chân thành của chúng con.
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng mà Cha tôn thờ và truyền rao suốt cả cuộc đời, nhờ lời chuyển cầu của thánh Giu-se quan thầy của Cha, gìn giữ Cha bình an trên quãng đường còn lại trong cuộc hành trình hướng về quê trời. Xin Ngài ban cho Cha được sống những ngày hạnh phúc trong vòng tay của Mẹ Hội Thánh giữa lòng giáo xứ Chánh tòa thân yêu”.
Ngày lễ hôm nay cũng gợi nhớ đến các linh mục là con cái của giáo phận, đã được sinh ra trong chức linh mục tại giáo phận hay đã từng phục vụ nơi đây. Dù còn sống hay đã qua đời, chắc chắn rằng các ngài cũng ao ước hiện diện cùng với hết mọi người để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và chia sẻ niềm vui …
Vâng, chúng con mong ước tình yêu thương của Thiên Chúa luôn được tỏ hiện qua chính đời sống của các linh mục, để nhờ đó mọi người nhận ra Chân – Thiện – Mỹ trong cuộc đời.
Tam Linh.









