Vào lúc 18g00 chiều Chúa nhật I Mùa Vọng – trùng vào ngày lễ kính Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng các xứ mạng truyền giáo – Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, đã quang lâm về Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt để chủ sự Thánh lễ đồng tế trọng thể, kỷ niệm chặng đường 15 năm trong sứ vụ Giám mục đầy hồng ân của ngài.

Tưởng cũng nên nhắc lại một vài mốc son lịch sử: Cách đây tròn 15 năm, vào ngày 19/10/1991, Tòa Thánh đã chính thức công bố quyết định của Đức Cố Giáo hoàng đáng kính Gioan Phaolô II về việc bổ nhiệm cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm Giám mục phó Giáo phận Đà Lạt. Thánh lễ tấn phong Giám mục được cử hành long trọng tại Nhà thờ Chánh Tòa vào ngày 03/12/1991, do Đức cha chính Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm chủ phong, hai Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi và Phaolô Nguyễn Văn Hòa phụ phong, cùng với sự hiện diện hiệp thông của đông đảo các vị Đức cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam. Sau đó, vào giữa tháng 4/1994, khi Đức cha chính Bartôlômêô được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, Đức cha phó Phêrô đã chính thức lên kế nhiệm, gánh vác trọng trách chăn dắt và chăm sóc đại gia đình Giáo phận cao nguyên.

Hiệp dâng trong Thánh lễ đặc biệt chiều nay, có sự hiện diện của 20 Linh mục thuộc Linh mục đoàn Giáo hạt Đà Lạt, quý nam nữ tu sĩ, các Chủng sinh cùng đông đảo bà con giáo dân trong Giáo hạt. Tất cả cùng đại diện cho toàn thể con cái Giáo phận để hiệp ý với Đức cha Phêrô dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi tâm tình tri ân cảm tạ sâu sắc.

Hành trình 15 năm qua tuy là một khoảng thời gian không quá dài đối với lịch sử một giáo phận, nhưng cũng đã đủ độ lùi để nhìn lại và rút ra nhiều bài học mục vụ quý báu. Việc nhìn lại này không phải là để ca tụng hay chúc tụng những công trạng của con người, mà là để nhận ra bàn tay quan phòng cùng những công việc kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện. Qua đó, ta thấy được ơn lành của Ngài luôn tuôn đổ dư tràn, nâng đỡ cho những nỗ lực nhỏ bé của phận người.

Tâm tình tạ ơn sâu lắng được Đức cha nhắc đến trong Thánh lễ đã chạm đến trái tim của toàn thể cộng đoàn phụng vụ, giúp mọi người cảm nhận một cách sống động tình yêu bao la của Thiên Chúa. Tình thương ấy đã được tỏ lộ rõ nét qua việc ngày càng có nhiều anh chị em đồng bào dân tộc thiểu số mở lòng tin nhận Chúa; tình thương ấy đang không ngừng lớn lên, triển nở mạnh mẽ nơi tâm hồn các bạn trẻ; và trên hết, tình thương ấy đã được kết tinh từ sự đồng lòng, chung tay góp sức xây dựng và phát triển Giáo phận của hết mọi thành phần dân Chúa.

Những ngôi nhà thờ khang trang, những ngôi nhà nguyện ấm cúng liên tục được mọc lên tại các vùng sâu vùng xa thời gian qua không chỉ đánh dấu bước chuyển mình trưởng thành của các giáo xứ, giáo họ; mà đồng thời còn nói lên những cố gắng không mệt mỏi nhằm bồi đắp cho mái nhà chung Giáo phận, tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi người, mọi nơi đều có cơ hội đón nhận ơn lành thánh hóa của Thiên Chúa.

Bên cạnh đó, các chương trình bác ái xã hội thiết thực được Giáo phận triển khai cũng đã góp phần nâng đỡ kịp thời cho đời sống còn nhiều chật vật, thiếu thốn của các em thanh thiếu niên đồng bào sắc tộc, của những cụ già neo đơn không nơi nương tựa, và của những mái ấm gia đình đang phải đối diện với muôn vàn vất vả cực nhọc. Những công cuộc thực thi đức ái này đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt và đồng tâm hiệp lực từ quý ân nhân xa gần.

Bẻ bánh Lời Chúa trong Thánh lễ, Đức cha Phêrô một lần nữa thiết tha mời gọi cộng đoàn hãy luôn đặt trọn niềm xác tín vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa – một tình yêu tuyệt đối, không thể hoài nghi và không một biến cố trần gian nào có thể làm phai mờ được.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một vị đại diện giáo dân đã trang trọng tiến lên khán đài để bày tỏ tâm tình kính mến, kính chúc và tri ân Đức cha. Cộng đoàn dân Chúa luôn ghi khắc và biết ơn sâu sắc trước biết bao công lao, sự hy sinh thầm lặng mà vị mục tử kính yêu đã và đang cống hiến cho sự thăng tiến của Giáo phận.

Đáp lại tấm chân tình ấy, Đức cha Phêrô cũng đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, các Chủng sinh và toàn thể giáo dân. Ngài cảm ơn mọi thành phần dân Chúa vì đã luôn giữ vững tinh thần hiệp nhất với nhau, và hiệp nhất mật thiết với vị Giám mục giáo phận trong sứ mạng mở mang Nước Chúa, làm cho danh Chúa ngày càng được lớn lên trên mảnh đất quê hương.

Ước mong sao những tâm tư mục vụ cùng những thao thức truyền giáo của vị Cha chung Giáo phận sẽ tiếp tục nhận được sự đồng tâm cộng tác, dấn thân của hết mọi người. Để từ đó, Nước Trời không chỉ là một viễn cảnh mơ ước trong tương lai, mà thực sự đang hiện hữu, đang lớn lên ngay ở giữa chúng ta và ở giữa hết mọi người.

Tứ Linh