THÁNH LỄ TẠ ƠN
KỶ NIỆM 80 NĂM HÌNH THÀNH (1936-2016)
75 NĂM THÀNH LẬP (1941-2016)
GIÁO XỨ BẢO LỘC
15/8/2016
(Bài giảng của ĐC Antôn)
Lịch sử giáo xứ Bảo Lộc ghi nhận rằng: vào những thập niên 20 và 30 của thế kỷ trước, khi Quốc Lộ 20 được khởi công, chỉ có 7 gia đình công giáo từ Phan Thiết lên lập nghiệp tại Công Hinh B’lao (Địa danh Bảo Lộc thời đó). Đức Cha J.B. Cassaigne phụ trách truyền giáo tại Di Linh đã đến đây giúp đỡ về mặt tôn giáo, đã làm nhà thờ đầu tiên và khánh thành ngày 15/08/1936, cách đây 80 năm. Đến năm 1941, khi làm Giám Mục Saigon, chính Ngài đã thiết lập giáo xứ Công Hinh B’lao, giáo xứ đầu tiên và duy nhất cho cả vùng đất rộng lớn này.
Giáo xứ Bảo Lộc mừng kỷ niệm 80 năm hình thành và 75 năm thành lập vào ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, ngày khánh thành ngôi nhà thờ đầu tiên tại Bảo Lộc, là dịp để chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng Đức Maria là Mẹ đầy ơn phúc.
“Đầy Ơn Phúc” là tên gọi mà sứ thần Gabriel đã dùng để chào Đức Maria, vì như sứ thần nói: Đức Maria là người được “Chúa ở cùng”. Trong thời Cựu Ước, Dân Israel đi đâu thì mang Hòm Bia Giao Ước đi cùng, vì đó là hòm đựng tấm bia khắc 10 Điều Răn của Đức Chúa, và ý thức rằng mình luôn có “Chúa ở cùng”. Trong thời Tân Ước, Đức Maria là người được Thiên-Chúa-làm-người trong lòng Mẹ, được mang trong mình Đấng Emmanuel nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Cũng chính vì thế mà trong Kinh Cầu Đức Bà, chúng ta ca tụng “Đức Bà là Hòm Bia Thiên Chúa vậy”.
Bà Elizabeth cũng đã nói với Đức Maria: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc”.
Truyền thống của Giáo Hội, được gọi là Thánh Truyền, đã tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa là Đấng đã ban cho Đức Mẹ những ơn phúc đặc biệt, những đặc ân mà Đức Giáo hoàng Piô XII đã nhắc đến trong lời tuyên tín ngày 1/11/1950: “Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Mẹ Thiên Chúa, Ðức Maria trọn đời đồng trinh, sau cuộc sống ở trần gian này, đã được cất nhắc lên vinh quang trên trời cả hồn, lẫn xác”.
Tôi đã gặp một ông có lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt, nhưng lại nói với tôi rằng: khi lần hạt Năm Sự Mừng, đến ngắm thứ tư, ông chỉ đọc “Đức Bà Lên Trời”, chứ không đọc “Đức Chúa Trời cho Đức Bà Lên Trời”, vì ông cho rằng Đức Mẹ có quyền lên trời cả hồn và xác như Chúa Giêsu. Nói như thế là sai tín lý, vì lời tuyên tín khẳng định: Đức Mẹ “đã được cất nhắc lên vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác”, tức là một đặc ân Thiên Chúa ban cho Đức Mẹ, ân huệ mà những người khác chỉ nhận được khi “xác loài người ngày sau sống lại”.
Tuy nhiên điều quan trọng trong “cuộc sống ở trần gian này” là noi gương Đức Mẹ ngợi khen Thiên Chúa vì những ơn phúc đã nhận được: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi… Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả… Chúa độ trì Itraen, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Ápraham và cho con cháu đến muôn đời”.
Chúng ta hợp ý với Đức Mẹ để tạ ơn Thiên Chúa vì “hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”, nhưng một điều quan trọng nữa là biết ý Đức Giêsu trong đoạn Phúc Âm sau đây: “Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”.
Lời Thiên Chúa được thu gọn trong Mười Điều Răn mà chúng ta thường đọc là “tóm vào hai này: trước kinh mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy”, nhưng Chúa Giêsu đã tóm vào một điều mà Người gọi là “điều răn mới”, đó là “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em”. Chính Đức Maria đã làm gương cho chúng ta khi “ở lại với bà Elizabeth độ ba tháng, rồi trở về nhà”: bà Elizabeth đang có thai được 6 tháng, và Đức Maria đã ở lại 3 tháng để giúp đỡ bà chị họ trong lúc cần giúp đỡ nhất.
Biết bao ơn phúc Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ Bảo Lộc trong 80 năm hình thành và 75 năm thành lập ! Hôm nay chúng ta họp nhau để tạ ơn Thiên Chúa, nhưng cũng để nhắc nhớ nhau lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa, được tóm lại trong giới luật yêu thương mà Chúa Giêsu đã quan tâm đặc biệt trước khi chịu chết, sống lại và lên trời.
Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, xin cầu cho chúng con!