Sáng thứ Bảy 27/9/2014, tại Giáo xứ Lộc Đức có Thánh lễ Tạ Ơn, kỷ niệm 25 năm khấn dòng của Nữ Tu Anna Têrêsa Nguyễn Thị Hồng, Dòng MTG Gò Vấp. Cha Tổng Đại diện Phaolô Lê Đức Huân, đồng thời cũng là Nghĩa Phụ của Nữ Tu, cùng với quý Cha thân nhân, linh tông, gia đình và bạn hữu… đã hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Nữ Tu Anna Têrêsa.

Trong bài giảng lễ, dựa trên Lời Chúa hôm nay (Is.63,7-8; 1Cor.1,4-9; Mc.5,18-20), Cha chủ tế đã chia sẻ với cộng đoàn:

Theo Tiên tri Isaia, tạ ơn Thiên Chúa là nhớ lại những việc thiện hảo Chúa đã làm cho chúng ta, nhận ra ơn Chúa trong đời sống của mình và dâng lên Chúa những lời ca tụng, tôn vinh.

Theo Thánh Marcô, để tạ ơn Chúa, hãy đi loan báo, hãy kể lại cho người ta biết những ơn lành Chúa đã ban, những việc Chúa đã làm cho mình, đã thương mình như thế nào. Như thế chúng ta đã trở nên nhân chứng tình yêu Chúa, nhân chứng về lòng thương xót của Chúa.

Mỗi cá nhân trong cộng đoàn đều có liên đới với nhau, vì thế, hành vi tạ ơn không mang tính cách cá nhân, nhưng mang tính cách cộng đồng, có sự liên đới với nhau. “Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em”(1Cor.1,4).

Cha chủ tế cũng kêu gọi cộng đoàn hiện diện cầu nguyện cho Nữ Tu Anna Têrêsa trong ngày kỷ niệm hôm nay, được luôn trung thành với khẩu hiệu đã chọn theo tinh thần Đức Cha Lambert de la Motte (Đấng sáng lập Dòng MTG tại Việt Nam): “Tôi muốn làm thừa sai bằng tình yêu và hy sinh”. Không thể có tình yêu mà không có hy sinh, cũng như không thể hy sinh nếu không có tình yêu. Đó chính là con đường mà các Nữ Tu Mến Thánh Giá đã lựa chọn và đi theo. Đó cũng chính là con đường mà Chúa Giêsu đã kêu gọi tất cả mọi người tín hữu: “Ai muốn theo Ta, hãy vác thập giá mình mà theo” (Mc.8,34).

Bá Trí