Sáng sớm ngày 29/4/2022, Giáo xứ La Vang (Đamri), Giáo hạt Bảo Lộc vui mừng cử hành lễ kỷ niệm 50 năm Linh mục của cha Quản xứ Giuse Nguyễn Hữu Duyên. Đồng tế với Ngài có cha Tổng Đại diện Gioan Boscô Hoàng Văn Chính, cha Quản hạt Bảo Lộc Giuse Nguyễn Văn Khấn, cha Quản hạt Mađagui Phaolô Vũ Đức Vượng, cùng quý cha trong và ngoài Giáo hạt Bảo Lộc. Hiệp dâng trong thánh lễ có quý Bề trên và các Nữ tu thuộc nhiều nhà dòng trong giáo hạt, nhiều ân nhân, thân nhân… cùng chung lời tạ ơn, cầu nguyện, chúc mừng cha Giuse và Giáo xứ La Vang.

Cha Giuse ngỏ lời đầu thánh lễ: “Tất cả là Ơn Chúa, tôi có làm gì là nhờ Ơn Chúa và lời cầu nguyện của tất cả thân nhân, ân nhân và nhiều tín hữu xa gần, đã chia sẻ với tôi trong sứ vụ Linh mục suốt 50 năm qua. Bản thân tôi cảm nhận một điều là mình chưa xứng đáng với ân huệ đó, xin mọi người hiệp ý với tôi trong thánh lễ tạ ơn này.”

Trong bài giảng lễ, cha Quản hạt Mađagui đã chia sẻ: “Linh mục là thợ gặt trong cánh đồng của Giáo hội…Lúa vàng không có ở chân bàn thờ trong ngày thụ phong Linh mục, nhưng chỉ có sau những tháng ngày lao nhọc truyền giáo… Sau ngày thụ phong, các Linh mục có thánh lễ mở tay. 50 năm qua Cha Cố Giuse đã có hàng ngàn thánh lễ theo thời gian. Thánh lễ nào cũng là lễ mở tay, bởi Linh mục không dâng lễ mở tay một lần, nhưng thánh lễ nào cũng mới, cũng linh thiêng mầu nhiệm. Trên Thập giá, tay của Chúa Giêsu lúc nào cũng mở. Mở để nắm lấy tay người, mở để người ta nắm lấy tay mình. Khi bàn tay nắm lại là dấu chỉ của thách đố, tranh đấu, ra lệnh, quyền uy. Thánh lễ không mở tay là thánh lễ không có ơn cứu độ. Linh mục không chỉ có thánh lễ mở tay, nhưng là suốt đời. Chúng ta cầu nguyện cho Cha Cố Giuse hôm nay mừng Kim khánh Linh mục, và những ngày sắp tới là những ngày đẹp hơn, hạnh phúc hơn, vì Lòng Thương Xót của Chúa cứ theo thời gian mà ban xuống mãi cho Cha Cố….

…Ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời, đưa con vào tình sử, để hiến thân trọn đời…” (trích lời bài hát “Gieo Bước” của Hải Hồ-Trần Định).
Thánh lễ tiếp tục trong sâu lắng, hòa với tâm tình của những bài thánh ca mà ca đoàn cùng với cộng đoàn hát lên trong ngôi thánh đường thân thương.


Sau khi ban phép lành cuối thánh lễ, cha Giuse nói đôi lời cảm tạ: trước hết tri ân Đức Cố Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền – Đấng đã đặt tay truyền chức Linh mục cho Ngài; tri ân Đức Cố Giám mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm (cũng là Bào Huynh của Ngài) đã hướng dẫn Ngài trong những tháng ngày khó khăn sau năm 1975; cảm tạ Đức cha Đaminh, Giám mục giáo phận đương nhiệm, vì bận công việc không hiện diện hôm nay, nhưng đã đến với Ngài tuần trước; cám ơn quý cha, quý bề trên, và mọi người đã dự lễ cũng như đã giúp đỡ Ngài trong suốt 50 năm qua.

Số Linh mục mừng Kim khánh còn đang phục vụ các giáo xứ trong giáo phận chỉ “đếm trên đầu ngón tay”. Lời Chúa vẫn còn vang vọng:”Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.” (Mt.9,37) Những “Cây Cao Bóng Cả” trong hàng ngũ Linh mục giáo phận vẫn luôn luôn được quý trọng, luôn luôn hữu ích, luôn luôn là niềm khích lệ cho các vị còn trẻ, là niềm tin tưởng cho người tín hữu.
Xin Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành hằng gìn giữ, nâng đỡ các Linh mục, cách riêng cha Giuse mừng Kim khánh hôm nay.

Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc









