Sáng ngày 02 tháng 07 năm 2003, Giáo xứ Nam Phương thuộc Giáo hạt Bảo Lộc không còn mang cái dáng vẻ êm đềm, trầm lặng, ẩn hiện trong lớp sương mù dày đặc như thường ngày. Ngay từ sáng sớm, từng dòng người thướt tha trong những bộ trang phục đủ sắc màu từ khắp các ngả đường đã hân hoan tiến về khu vực khuôn viên thánh đường. Người đi xe, kẻ đi bộ, đặc biệt có cả những anh chị em đồng bào sắc tộc thiểu số đến từ các bản làng rất xa xôi cũng lặn lội trở về để cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn và chúc mừng cho vị Tân Linh mục Phêrô Nguyễn Công Tâm – người con linh tông, nghĩa tử của Cha Mát-thêu Phạm Minh Thiên, Linh mục quản xứ Nam Phương.
Ngôi thánh đường Giáo xứ Nam Phương ngày thường vốn dĩ đã nhỏ bé, hôm nay lại phải đón tiếp gần 800 vị quan khách và giáo dân từ khắp nơi trong Giáo phận được mời về tham dự, khiến cho ngôi giáo đường như lọt thỏm, hút sâu giữa một rừng người hòa quyện trong sắc màu rực rỡ của cờ hoa. Tuy không gian có phần chật chội, nhưng trong bầu khí thánh thiêng này, ai nấy đều cảm nhận được một sức sống căng tràn cùng một niềm tin mãnh liệt đang tỏa sáng, sưởi ấm toàn bộ vùng thung lũng Nam Phương nơi đất cao nguyên Bảo Lộc.
Đúng 09g30, đoàn rước đồng tế gồm Cha Tổng Đại diện Giáo phận, Cha quản hạt Bảo Lộc, Cha quản xứ Nam Phương, vị Tân chức cùng hơn 70 Linh mục, quý nam nữ tu sĩ trong và ngoài Giáo hạt đã khởi hành trang trọng từ đài Đức Mẹ tiến vào lòng thánh đường để bắt đầu Thánh lễ Tạ ơn.
Do diện tích bên trong nhà thờ có hạn, hầu hết bà con giáo dân trong xứ và khách hành hương phải chấp nhận ngồi ở các dãy ghế phía ngoài, bao bọc xung quanh thánh đường. Dù vậy, Thánh lễ Mở tay vẫn được cử hành trong một bầu khí vô cùng nghiêm trang, linh thánh. Điểm nhấn đáng chú ý và gây xúc động cho cộng đoàn là hình ảnh các em thiếu nhi sắc tộc của giáo xứ, trong những bộ trang phục truyền thống dệt thổ cẩm tuyệt đẹp, đã đứng xếp hàng ngay ngắn, nghiêm túc hướng về phía bàn thánh để tham dự tiệc tế lễ một cách vô cùng sốt sắng, đạo đức.
Sau khi Thánh lễ khép lại, toàn thể cộng đoàn phụng vụ đã cùng quy tụ ra linh đài Đức Mẹ để chung lời cất cao bài ca Tạ Ơn (Te Deum) trong niềm tin yêu và phấn khởi trào dâng.
Mặc dù sau Thánh lễ Tạ ơn này, vị Tân Linh mục sẽ được bề trên bổ nhiệm đi nhiệm sở mới ở ngoài biên giới Giáo phận Đà Lạt, thế nhưng mọi người hiện diện nơi đây ai nấy đều lộ rõ niềm hân hoan khi Giáo hội Công giáo Việt Nam có thêm được một vị mục tử nhân hiền để dấn thân chăn dắt đoàn chiên của Chúa.
Chắc chắn rằng, từ bầu khí linh thánh ngày hôm nay, không ít tâm hồn có mặt tại quảng trường sẽ thắp lên những ước mơ, những lời cầu nguyện cho chính xứ đạo của mình: Giáo xứ mình làm sao để rồi mai sau cũng sẽ có được những Thánh lễ Mở tay, những ngày đại lễ Tạ ơn mừng các Tân Linh mục – mà những vị mục tử ấy lại là những người con được sinh ra, lớn lên và nuôi dưỡng đức tin từ chính gốc rễ giáo xứ quê hương của mình.

Nguyễn Thành Trung









