9 giờ 30 ngày 23/10/2013, Đức Cha Antôn, Giám mục giáo phận Đàlạt, 54 linh mục, nhiều tu sĩ các hội dòng, đông đảo bà con giáo dân của giáo xứ Thanh Bình (Đức Trọng) cũng như từ nhiều nơi trong và ngoài giáo phận, quý khách, quý ân nhân, thân nhân và cả những người không cùng niềm tin, cùng hân hoan và sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ trọng thể kính Thánh Cả Giuse. Ngoài tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Thánh lễ này còn là cơ hội để mọi người khẩn xin Thiên Chúa, ban bình an và chúc lành cho ngôi nhà thờ thứ hai được khởi sự xây dựng tại giáo xứ Thanh Bình. Nhà thờ sẽ mang tước hiệu thánh Giuse nằm trên phần đất của giáo họ Đaminh. Là nơi để bà con giáo dân người đồng bào dân tộc các buôn làng N’thôl Hạ, Kongtum, Nho Hồng và giáo dân người Kinh thuộc các giáo họ Đaminh, Đức Mẹ vô Nhiễm và Đức Mẹ Phù hộ, có thể thuận lợi và chuyên cần tham dự các nghi lễ phụng vụ mỗi ngày.

Đó cũng là những tâm tình mà Đức Cha Antôn gởi đến cộng đoàn trong lời đầu Thánh lễ, đặc biệt ngài còn nói : “Chúng ta cầu xin thánh Giuse tiếp tục bảo vệ Hội Thánh của Chúa, bảo vệ Dân Chúa trong khu vực này, mà tương lai ngôi nhà thờ sẽ phục vụ, đặc biệt cho các anh chị em người dân tộc. Tại đây cũng còn nhiều người chưa biết Chúa và chúng ta phải làm chứng cho Chúa”.

Với các Bài Kinh Thánh được trích đọc trong Thánh lễ kính Thánh Cả Giuse, bạn trăm năm của Đức Maria (2Sm 7,4-5a ; Rm 4,13.16-18,22 ; Mt 1,16.18-21.24a), Đức Cha Antôn chia sẻ :

“Thiên Chúa không cứu rỗi con người cách riêng lẻ, gia đình Ađam – Evà là tập thể đầu tiên trong công trình sáng tạo của Ngài. Thiên Chúa muốn gia đình đó được ‘đầu đội trời, chân đạp đất’. Trao cho quyền làm chủ trái đất, nhưng con người phải nhớ còn có trời trên đầu. Satan đã dụ dỗ tập thể này đưa chân đạp trời, vì thế phải lộn cổ xuống đất mà chết. Cái chết về thể lý nói lên cái chết về mặt thiêng liêng và vĩnh viễn không còn là con cái của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, cha mẹ đã sinh con ra, dù con hư hỏng thế nào thì cũng muốn cứu nó. Thiên Chúa cứu con người bằng việc ký giao ước với một dân – dân Israen – Thiên Chúa muốn họ giữ Mười điều răn của Ngài. Họ đã thờ phượng Thiên Chúa trong đền thờ. Chỉ có một đền thờ duy nhất ở thủ đô của Israen, đền thờ Giêrusalem, đền thờ đã phải xây dựng trong 46 năm mới hoàn thành.

Khi Chúa Giêsu đến để rao giảng Tin Mừng Nước Trời, quy tụ mọi người là anh chị em con chung một Thiên Chúa là Cha, người ta hỏi Chúa Giêsu là phải thờ phượng Thiên Chúa trong đền thờ hay trên núi. Có quan niệm là Thiên Chúa phải ở trên cao (mà núi thì cao, ông Maisen lên núi cao để gặp Thiên Chúa…). Từ khi xây dựng đền thờ ở Giêrusalem, người ta cho rằng chỉ đến đền thờ mới gặp được Thiên Chúa. Không phải ai cũng gặp được Thiên Chúa tại đền thờ, một chiếc màn ngăn cách nơi cực thánh và chỉ có các tư tế được vào, còn dân chúng bên ngoài. Vậy khi được hỏi, Chúa Giêsu trả lời : “Đã đến lúc phải thờ phượng Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý” (Ga 4,23).

 

Người Do thái tôn thờ Thiên Chúa trong đền thờ, tuân giữ các lề luật của Thiên Chúa cách chi tiết tỉ mỉ, dần dần đi đến chỗ nặng về hình thức mà quên nội dung, quên tinh thần của việc thờ phượng Chúa là làm theo ý của Thiên Chúa. Ađam – Eva đã không làm theo ý của Thiên Chúa nên đã phải chết. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa đã làm người và “này con xin đến để làm theo ý của Chúa” (x. Dt 10,7 ; Tv 39,8-9).

Thờ phượng Thiên Chúa trong chân lý, trong sự thật. Có một sự thật là “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người để tất cả những ai tin vào Con của Người thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời” (Ga 3,16).

Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14,6). Do đó thờ phượng Thiên Chúa thích hợp theo Chúa Giêsu, là tập trung về tinh thần, tập trung vào việc làm theo ý của Thiên Chúa, tập trung vào việc bắt chước Chúa Giêsu làm người, đã làm theo ý muốn của Thiên Chúa Cha cho đến chết và chết trên thập giá.

Chúa Giêsu chết và sống lại sau ba ngày, lúc bấy giờ người ta mới hiểu lời Người nói khi vào đền thờ Giêrusalem : “Hãy phá đền thờ này đi, nội trong ba ngày tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19). Đền thờ đó là chính thân thể của Người. Vì thế, tập thể Giáo Hội được mời gọi để quy tụ chung quanh Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là trung tâm, là Đầu của Giáo Hội theo nguyên ngữ của nó “ecclesia” nghĩa là tập hợp lại, quy tụ lại chung quanh Chúa Giêsu. để thờ phượng Thiên Chúa, để nhắc nhớ nhau sống tình huynh đệ trong gia đình của Thiên Chúa.

Gia đình Ađam – Eva đã hư hỏng, nhưng một gia đình mới mà ta gọi là Thánh Gia : Thánh Giuse, Đức Mẹ, Chúa Giêsu là một gia đình có trung tâm là Chúa Giêsu. Đức Mẹ được Thiên Chúa chọn để thụ thai bởi quyền phép Chúa Thánh Thần để cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu về pháp lý cũng cần một người cha và Thiên Chúa đã chọn Giuse. Thánh Giuse là đấng bảo vệ gia đình này.

Ngày 19/03/2013, trong Thánh lễ khai mạc sứ vụ thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nêu gương thánh Giuse là người cha trong gia đình, mời gọi mọi người tin tưởng vào sự bảo vệ của thánh Giuse. Ngài dâng Giáo Hội, dâng sứ vụ của mình cho thánh Giuse.

Nhà thờ này được dâng kính thánh Giuse. Chúng ta xin ngài bầu cử cùng Chúa cho công việc xây dựng nhà thờ, nhất là cho việc xây dựng một tập thể gồm những người vây quanh Chúa Giêsu, noi gương Chúa Giêsu để làm theo thánh ý của Thiên Chúa là Cha, đó là sự thờ phượng trong tinh thần và chân lý.

Đền thờ cũng cần thiết, là nơi để chúng ta nghe lời của Chúa, vinh danh Chúa, để chúng ta cảm nhận được trong gia đình mà Chúa Giêsu thiết lập mọi người là anh em, đều là con chung của Thiên Chúa là Cha. Những người đã nhận được hồng ân đức tin làm con Chúa, cảm thấy được hạnh phúc vô cùng, và muốn chia sẻ hạnh phúc đó cho anh chị em sống chung quanh. Đó là nhiệm vụ của Giáo Hội và Giáo Hội mời gọi chúng ta phải truyền giáo. Truyền giáo theo cung cách mới bằng chính đời sống yêu thương của mình, đó là Tân Phúc Âm Hóa.

Xin thánh Giuse bầu cử cùng Thiên Chúa cho những điều mà chúng ta mong muốn”.

Tiếp đó, Cha Quản Hạt Đức Trọng, Giuse Nguyễn Văn Bảo công bố văn thư của Tòa Giám Mục Đàlạt, chấp thuận cho Giáo xứ Thanh Bình xây dựng ngôi nhà thờ với tước hiệu Thánh Cả Giuse. Cộng đoàn hân hoan đón nhận tin vui này và hiệp lòng cùng Đức Cha Antôn trong nghi thức làm phép diện tích xây dựng và đặt viên đá đầu tiên.

Qua văn thư của Tòa Giám mục, cộng đoàn biết thêm được nhiều điều : “Giáo xứ Thanh Bình sắp bước vào năm thứ 60, năm kỷ niệm ngọc khánh. Từ lúc khởi đầu với 1.500 tín hữu, nay đã là 8.000 người. Nhiều giáo dân sống xa nhà thờ từ 3 – 5km, trở ngại trong việc đi lại sinh hoạt phụng vụ thường ngày. Một gia tộc đã dâng tặng mảnh đất 8.000m2 để xây dựng nhà thờ. Nơi đây cũng có nhiều anh chị em lương dân sinh sống…

Việc xây dựng ngôi nhà thờ trong Năm Đức Tin, thúc bách anh chị em sống đức tin cách mạnh mẽ hơn để trở nên chứng nhân cho Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa chúc thành cho lòng nhiệt thành, cầu mong việc làm này được sự quảng đại giúp đỡ của nhiều ân nhân xa gần, để hy vọng trong năm mừng ngọc khánh giáo xứ, ngôi nhà thờ sẽ được cung hiến cho Thiên Chúa”.

Những lời cầu nguyện chân thành dâng lên Thiên Chúa, nhắc từng người nhớ lại những việc cần làm trong cuộc sống làm con Chúa : Xin được liên kết nên một, biết phục vụ và góp sức trên nền tảng vững chắc là Hội Thánh của Chúa, cầu cho những ai gặp trở ngại trong việc xây dựng ngôi đền thờ đích thực để tôn kính Thánh Danh Chúa, biết xây dựng chính mình là đền thờ sống động để làm chứng đức tin của mình và để ca tụng Chúa, xin được thanh tẩy để xứng đáng lãnh nhận các mầu nhiệm thánh cử hành tại nơi này.

Tâm tình cám ơn của vị đại diện giáo xứ Thanh bình, trước hết là lời tạ ơn Thiên Chúa vì “tất cả đều là hồng ân Chúa ban”. Hơn thế nữa, cộng đoàn giáo xứ Thanh Bình sống Năm Đức Tin như lời kêu gọi của cha quản xứ, đó là một việc làm cụ thể. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để cộng đoàn giáo xứ ý thức hơn vai trò Kitô hữu làm men, làm muối giữa đời. Xây dựng nhà thờ bằng gỗ đá nhưng cũng ý thức xây dựng nhà Chúa bằng đời sống yêu thương đoàn kết trong giáo xứ, chung lòng chung sức trong mọi việc…

Đức Cha Antôn nhận lẵng hoa thay mặt mọi người, và cũng thay mặt mọi người để dâng lên Thánh Cả Giuse. Ngài không quên cám ơn Quý Cha và bà con giáo dân giáo xứ Thanh Bình, biết ơn những ai đã và sẽ góp phần cho công việc xây dựng nhà thờ.

Mẹ Hội Thánh vui mừng khi con cái của mình ngày càng phát triển và lớn mạnh trong yêu thương, hiệp nhất. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, gìn giữ, chúc lành cho công trình tốt đẹp này, ban mọi ơn lành cho những tâm hồn quảng đại góp phần xây dựng Nhà Chúa để “Danh Cha cả sáng và Nước Cha hiển trị”.

Thanh Bình