Việc Hội Thánh tôn phong Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II lên hàng Chân phước, chắc rằng không chỉ người tín hữu Công giáo, mà cả những người thành tâm thiện chí, những ai yêu chuông công lý – hòa bình đều hân hoan vui mừng.
Trong tâm tình mến yêu và hiệp thông với Hội Thánh toàn cầu nhân ngày tôn phong Tân chân phước Giáo hoàng Gioan-Phaolô II, người vừa qua đời cách đây 6 năm 1 tháng (02/4/2005), Đức Cha Antôn -Giám mục Giáo phận Đàlạt, đã dâng Thánh Lễ Tạ ơn vào lúc 16 giờ 15, Chúa nhật 01.5.2011. Số lượng du khách các nơi đến Đàlạt nghỉ lễ, cộng với số giáo dân địa phương, đã giúp bầu khí càng thêm trang trọng và sốt sắng. Cùng thời gian này tại Rôma, hàng chục ngàn người đã hiện diện để trực tiếp tham dự, hoặc gián tiếp tham dự qua màn ảnh truyền hình Thánh Lễ do Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI chủ sự tôn phong Chân phước cho vị tiền nhiệm.
Chúa nhật II Phục sinh, chúa nhật áo trắng kết thúc tuần lễ nhiệm huấn cho các anh chị em tân tòng, cũng là ngày cuối cùng trong tuần Bát nhật Phục sinh, quả thật là một ngày Thiên Chúa tuôn tràn hồng ân cho Hội Thánh của Ngài : Ngoài việc tôn phong một Vị Giáo hoàng lên hàng Chân phước, còn là Chúa nhật về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa do chính Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II cổ vũ và thiết lập (2002). Hôm nay cũng là ngày khai mạc Tháng Hoa kính Đức Mẹ, Người Mẹ hằng bênh vực và chở che Hội Thánh, Người Mẹ đã hơn một lần gìn giữ Đức Cố Giáo Hoàng đáng kính trong cuộc đời của ngài (13/5/1981).
Trong lời đầu Thánh Lễ, Đức Cha Antôn nhắc đến những ý nghĩa nêu trên, mời gọi cộng đoàn tham dự cảm tạ Thiên Chúa về muôn vàn hồng ân đã được lãnh nhận, hiệp thông với Hội Thánh toàn cầu trong ngày đáng ghi nhớ này.
Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức Cha Antôn gợi lên những hình ảnh để một lần nữa nhắc lại cho mọi người suy nghĩ về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.
Thiên Chúa thương xót qua hình ảnh ông Tôma cứng tin. Thiên Chúa thương xót qua hình ảnh người cha trong dụ ngôn “đứa con hoang đàng”. Thiên Chúa thương xót qua cuộc đời của Chân Phước Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, không chỉ với những gì ngài đã làm cho Giáo Hội, cho nhân loại, mà còn bằng chính cuộc sống và cách sống của ngài…
Chẳng giấy mực nào có thể nói hết được về Lòng thương xót của Thiên Chúa, mỗi người sẽ cảm nghiệm được Lòng Thương Xót ấy cho riêng mình, đáp trả lại bằng chính đời sống và sự xác tín của mình “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con”.
Kết thúc bài giảng, Đức Cha Antôn nói : “Xin Chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cầu bầu cùng Chúa cho hàng Giám mục Việt nam, cách riêng cho Đức Tổng Phêrô kính thương. Cũng xin cầu nguyện cho tôi. Chúng ta cầu nguyện cho nhau để mỗi người thể hiện được Lòng Thương Xót của Thiên Chúa như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đã thể hiện”.
Ước gì Lòng Thương Xót của Thiên Chúa được chính Chúa Giêsu tỏ bày cùng Thánh nữ Faustina Kowalska, được Chân Phước Giáo hoàng Gioan-Phaolô II cổ vũ và phổ biến, sẽ có nhiều người thấu hiểu và tôn sùng, vì “Không một đau khổ tội lỗi nào có thể lớn hơn lòng khoan dung của Ta”. (Trích Nhật ký của thánh nữ Faustina, số 1273)
Gx. Chánh Tòa









