Chiều 01.10.2014, tại nhà thờ Chính tòa Đàlạt, Đức Cha Antôn đã dâng Thánh Lễ đồng tế, Tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân Giám mục của ngài.
Cách đây 11 năm, Thiên Chúa qua tay Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, đã chọn gọi ngài lên hàng Giám mục và là Giám mục Chính tòa Giáo phận Hưng Hóa, khi ngài đang là giáo sư và phục vụ tại Đại chủng viện Thánh Quí, Cái Răng, giáo phận Cần Thơ. Cách đây hơn 3 năm, ngài được Đức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI đặt làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Đàlạt.
Hôm nay, cũng là ngày lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, là Thánh Trinh nữ và là Tiến Sĩ Hội Thánh.
Đây là một Vị Thánh mà đường lối tu đức của ngài, như lời Đức Cha Antôn chia sẻ, là “thích hợp với hết mọi hạng người. Ngài sống và làm những việc bình thường hàng ngày với một tình yêu phi thường. Tình yêu thơ bé và lòng tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa là Cha của ngài, đã giúp một con người vóc dáng nhỏ bé nên lớn lao, một con người với sức khỏe mỏng manh nên mạnh mẽ. Nhưng mạnh mẽ và lớn lao trên con đường sống thánh và nên thánh”.
Thánh Nữ được chọn là Bổn mạng của ca đoàn Têrêsa, một ca đoàn được thành lập cách đây 38 năm, dưới thời Đức Tổng Phêrô là Cha Sở của Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt.
(Ngày mai, 02.10, Lễ kính các Thiên thần Hộ thủ, Bổn mạng của Ca đoàn Sêraphim, với 56 năm thành lập do Cha phó Phaolô Nguyễn Văn Hòa – nay là Giám mục – thời Cha Sở F. Parrel).
Tháng Mười là tháng cả Giáo Hội đặc biệt hướng về Mẹ Maria với lời Kinh Mân Côi. Như truyền thống tốt đẹp, các gia đình trong từng giáo họ lại quây quần bên nhau trong giờ kinh tối kính Đức Mẹ suốt tháng này.
(Lễ Đức Mẹ Mân Côi cũng là Bổn mạng của Khu Giáo Mân Côi, một Khu giáo cựu trào của Giáo xứ Chính tòa, một Khu giáo có nhiều người con dâng mình làm linh mục, tu sĩ).
Trong lời chúc mừng Đức Cha Antôn dịp mừng kỷ niệm 11 năm Giám mục, Cha Sở Phaolô Lê Đức Huân cũng nhắc đến lời “Xin Vâng” của Đức Maria mà Đức Cha Antôn đã chọn làm khẩu hiệu Giám mục. Xin vâng cũng phải là thái độ và là lời đáp trả của mỗi người trong cuộc đời của mình, khi muốn bước theo Đức Kitô để tìm về Thiên Chúa là Chân – Thiện – Mỹ.
Cuộc sống của mỗi tín hữu, cuộc sống của cả Giáo Hội với rất nhiều niềm vui và ân sủng cũng như không thiếu những đau khổ và thử thách. Nhưng như lời nhắn nhủ của Đức Cha Antôn : “Chúng ta noi gương Thánh Têrêsa để luôn tin yêu phó thác vào Thiên Chúa quan phòng, đón nhận tất cả với lòng đơn sơ. Và với tình yêu, chúng ta sẽ làm được tất cả. Hãy luôn nhớ cầu nguyện cho nhau”.
Khải Linh









