Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
Vì mọi ơn lành Người đã ban cho.  (Tv 115)

Đó là câu Thánh Vịnh được treo lên trước cổng ngôi nhà mới xây dựng của Nữ Tu Đoàn Tông Đồ Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo (ICM) trong ngày lễ tạ ơn và làm phép nhà. Đó cũng chính là tâm tình  mà cộng đoàn phụng vụ, cùng với quý Soeurs Tận Hiến  muốn dâng lên Thiên Chúa trong Thánh lễ tạ ơn sáng ngày 14/06/2017.

Ngày hôm nay đối với các chị em trong Nữ Tu Hội Tận Hiến ICM là một ngày hồng ân, để tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria cùng Thánh Cả Giuse, vì ước mơ của các chị em đã trở thành hiện thực. Mong muốn có được một Cộng đoàn huynh đệ trên Thành phố Đà Lạt, cụ thể hơn trong Giáo xứ Minh Giáo, cái nôi của Tận Hiến, không chỉ là thao thức của Cha Micae Việt Anh, Người Sáng Lập Tu Hội ICM lúc sinh thời, mà còn là ước nguyện từ nhiều năm qua của Chị Cả Ngọc Minh ( người chị  đã theo ơn gọi tận hiến ngay từ lúc khởi sự) mong muốn ngôi nhà sớm được hoàn thành để Chị được an vui trong tuổi già.

Hiện diện trong Thánh lễ, có Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận cũng là Đấng Bản Quyền của hai Tu Hội Nam Nữ ICM chủ sự thánh lễ, cùng đồng tế có quý cha trong Tu Hội Tận Hiến ICM, quý cha trong Giáo Hạt Đà Lạt, quý tu sĩ đại diện các hội dòng trong hạt Đà Lạt và quý khách cùng dân xứ Minh Giáo.

Qua bài chia sẻ, Đức Cha Anton muốn gửi gắm đến cộng đoàn phụng vụ, cách riêng với quý Souers Tận Hiến về tinh thần “trẻ thơ” mà bài Tin mừng trong Thánh lễ nói đến. Một tinh thần tín thác vào Chúa, sống đơn sơ giản dị và hiền lành như trẻ thơ. Đó cũng là sứ vụ giáo dục trẻ sau này. Vì trẻ thơ là đối tượng của quý chị em phục vụ môi trường nhà trẻ này.

Trước khi kết thúc thánh lễ, Chị Têrêsa Đinh Thiên Nga, Tổng Phụ Trách Nữ Tu đoàn Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo đã thay mặt cho toàn thể Nữ Tu đoàn nói lên lời cám ơn Đức Cha Antôn đã hiện diện trong Thánh lễ, đã khích lệ, cầu nguyện cho công trình xây dựng từ những ngày đầu xây dựng…Tri ân quý Cha, quý Thầy trong Nam Tu Hội Tận Hiến ICM đã giúp đỡ trong việc xây dựng thời gian qua và trong việc tổ chức Thánh lễ tạ ơn sáng nay; và sự cộng tác của mọi thành phần trong Giáo xứ Minh Giáo. Tất cả đã làm nên ngày vui hôm nay.

Tạ ơn Chúa đã ban ơn giúp sức để hôm nay Nữ Tu đoàn Nhập Thể – Tận Hiến – Truyền Giáo (ICM) chúng con có được một ngôi nhà mới, một Cộng đoàn mới nơi Giáo xứ Minh Giáo thân thương này. Xin Chúa tiếp tục đồng hành cùng Tu Hội chúng con trên bước đường truyền giáo phía trước và xin đổ muôn ơn lành cho hai Tu Hội Nam Nữ ICM chúng con.

Fx. Thanh Lâm (ICM) – Jos. Duy Bảy (ICM)