8 giờ 30 sáng Chúa nhật ngày 24.5.2009, nhằm lễ Chúa Giêsu Lên Trời và cũng là Ngày Quốc tế Truyền thông xã hội lần thứ 43, Cha Sở Phaolô Lê Đức Huân, cha phó Micae Nguyễn Quang Cường đã dâng Thánh lễ tạ ơn, kết thúc năm giáo lý 2008-2009 của giới thiếu nhi Giáo xứ Chánh tòa Đàlạt.

Thật đẹp khi nhớ lại vào ngày khai mạc năm giáo lý cũng được bắt đầu bằng một Thánh lễ. Điều này cho thấy đây là công việc đã dâng lên Thiên Chúa, được Thiên Chúa thánh hóa và chúc phúc, và với nỗ lực của nhiều người, chắc chắn giới thiếu nhi trong Giáo xứ đón nhận rất nhiều hồng ân của Thiên Chúa để trong lòng Mẹ Hội Thánh, các em có thể lớn lên trong đức tin, thấm nhuần tình yêu mến và luôn biết cậy trông phó thác vào Thiên Chúa.

Trong bài giảng lễ, Cha Sở Phaolô nhắc lại việc Chúa Giêsu về trời sau khi sống lại từ cõi chết, Ngài không bỏ rơi con người, nhưng chính qua biến cố này và được ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, con người nhận ra cùng đích của cuộc đời là niềm hạnh phúc chung hưởng vinh quang Thiên Chúa. Cha Sở Phaolô chia sẻ : “Chúa về trời là để chúng ta cũng được về trời với Chúa. Để được như vậy, Chúa Giêsu đã sai chúng ta đi loan báo Tin mừng của Chúa cho anh em đồng loại. Là thiếu nhi, chúng con cũng được Chúa mời gọi làm chứng cho Ngài qua việc vâng lời và yêu mến, chăm chỉ học hành, rèn luyện các đức tính và luôn làm tròn bổn phận của mình”. Với việc kết thúc năm giáo lý, Cha Sở Phaolô nói : “Một năm qua, chúng con đã có rất nhiều cố gắng để tìm biết về Thiên Chúa, về Hội Thánh, cha rất vui mừng và hãnh diện vì chúng con. Cha ước mong chúng con ngày càng yêu mến Chúa hơn, ngày càng tham gia các sinh hoạt của Giáo xứ cách tích cực hơn. Để chớ gì khi nhìn vào chúng con, những người xung quanh nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa và cũng biết tôn thờ Ngài, đó là chúng con đã rao giảng về Chúa cho người khác”. Trong Ngày Truyền thông Xã hội, ước gì các em biết xử dụng các phương tiện truyền thông để nâng cao kiến thức và giải trí lành mạnh ; biết nghe lời những người lớn tuổi để tránh xa các điều xấu gây hại cho bản thân mình ; biết tìm đọc những sách báo dạy điều hay lẽ phải ; biết truyền đạt cho người khác những điều tốt đẹp về Thiên Chúa, về Hội Thánh, về cuộc sống mà các em đón nhận được.

Ngay sau Thánh lễ, gia đình Giáo xứ đã cùng giới thiếu nhi tham dự lễ Tổng kết và phát thưởng trong năm học giáo lý vừa qua. Thật vui mừng khi biết rằng có 630 em tham dự các lớp giáo lý, từ cấp Khai tâm đến Vào đời. Cũng trong năm qua, có 94 em được Xưng tội – Rước lễ lần đầu ; 82 em được lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Bên cạnh đó, 09 em được Giáo xứ cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình giáo lý phổ thông, 84 em nhận phần thưởng vì có nhiều cố gắng trong việc học giáo lý.

Những tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn do chính các em học sinh giáo lý trình diễn, đã làm bầu khí thêm sinh động, vui tươi. Đặc biệt, hòa mình với niềm vui của tuổi thơ, Cha Sở Phaolô và cha Phó Micae cũng đã trình bày một tiết mục hát múa minh họa thật đặc sắc và vui nhộn. Các cha đều mong ước các em sẽ cố gắng hơn trong việc học giáo lý và tham gia vào những sinh hoạt chung của Giáo xứ trong thời gian tới.

Cũng cần nói thêm, không chỉ học giáo lý, các em còn tham gia vào việc bác ái như : thăm viếng những người già cả, bệnh tật, cô đơn, giúp đỡ những bạn học sinh nghèo. Ngoài ra, các em còn góp phần nhỏ bé của mình vào công việc chung của Giáo xứ, Giáo phận…

Chuẩn bị bước vào mùa hè, các em sẽ được nghỉ ngơi sau thời gian miệt mài học tập. Ban Giảng viên giáo lý của Giáo xứ cũng đã lên chương trình trong dịp hè sắp đến, để các em có thể có những vui chơi bổ ích và những sinh hoạt đạo đức. Xin Thiên Chúa tuôn tràn hồng ân xuống trên những tâm hồn thiện chí và quảng đại, để những người ấy có thể dẫn dắt thiếu nhi đến với Chúa không chỉ bằng việc dạy giáo lý, mà còn bằng chính đời sống của mình.

GLV Chánh tòa.