8g30 sáng Chúa Nhật 22.5.2005, mừng kính trọng thể lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Cha Sở Giuse cùng hai Cha Phụ tá đã dâng Thánh lễ đồng tế để tạ ơn Thiên Chúa và sau đó cùng tham dự lễ phát thưởng và kết thúc năm học giáo lý 2004 – 2005. Ban Giảng Viên Giáo lý, giới thiếu nhi của Giáo xứ đã hiện diện trong Thánh lễ này. Ngoài ra còn có các vị đại diện giới Gia trưởng và Hiền mẫu, Ban đại diện 12 Giáo khu, đại diện các cộng đoàn tu sĩ trong Giáo xứ và phụ huynh cùng tham dự.

Ngoài những lời mời gọi cộng đoàn hiệp thông với các ý nghĩa của ngày lễ, Cha Sở Giuse cũng gợi lên tâm tình biết ơn các Thầy Cô giáo, những người đã dạy dỗ, dẫn dắt các em nơi học đường. Đây là một nhắc nhớ hết sức quan trọng, vì “Tôn sư trọng đạo” là truyền thống cao quý của người Việt Nam, hơn thế nữa, lòng biết ơn là hành vi cao đẹp của con người.

Qua các bài đọc Kinh Thánh của ngày lễ, qua hình ảnh chiếc vỏ sò nơi huy hiệu của Đức Thánh Cha Bênêditô XVI, Cha Sở Giuse nhắn nhủ các thiếu nhi hãy có lòng khiêm tốn, dù đạt thành tích cao trong học tập (hay khi thành đạt trong tương lai), luôn siêng năng cố gắng trong việc bổn phận…yêu mến và sống theo lời Chúa qua việc vâng lời người trên.

Bên cạnh đó, ngài cũng nhắc đến bổn phận phải chăm lo cho thiếu nhi, đặc biệt trong đời sống đạo đức. Đây không phải chỉ là bổn phận của các cha, nhưng còn là của chính mỗi gia đình, của các Giảng viên giáo lý, của hết mọi thành phần trong Giáo Hội.

Bài cám ơn của một thiếu niên lớp Vào Đời đã bắt đầu buổi lễ tổng kết và khen thưởng những em có nhiều cố gắng trong việc học giáo lý : “chúng con  biết ơn Cha Sở đã tạo mọi điều kiện cho chúng con được vui chơi học hỏi ; cám ơn Quý Cha, Quý Soeur và các Anh chị Giảng viên Giáo lý đã không tiếc thời giờ, sức khỏe để chăm lo cho chúng con được ngày càng hiểu biết và yêu mến Chúa hơn … chúng con xin hứa thiếu nhi Chánh Tòa sẽ ngoan hơn nữa, chăm hơn nữa để không phụ lòng của mọi người và sẽ là niềm vui cho gia đình Giáo xứ…”.

Năm vừa qua, có 624 thiếu nhi và thiếu niên tham dự các lớp giáo lý, 62 em trong số đó được phát thưởng dịp này. Thời gian vừa qua, có 40 thiếu niên Bao Đồng trọng thể ; 92 thiếu nhi được lãnh Bí Tích Thêm Sức và 108 em được Xưng tội – Rước lễ lần đầu. Nhìn chung, các Giảng viên giáo lý và các em đã có nhiều cố gắng trong năm học giáo lý ; phòng lớp khang trang (xin nhớ và cám ơn cha Phaolô Phạm Công Phương, nay đã về phục vụ tại giáo xứ Lạc Viên) ; khuôn viên rộng rãi, sạch sẽ…

Một lần nữa, Cha Sở Giuse đã nhắn nhủ và chúc các em có một mùa hè thật vui tươi, bổ ích, ngài đã cùng đại diện các giới và Ban Giảng Viên giáo lý chụp hình lưu niệm cùng các em.

Buổi lễ thật ngắn gọn, nhưng niềm vui mang lại thật lớn lao. Xin cám ơn và xin mọi người cùng chung tay góp sức trong việc dạy dỗ các em, để các em trở thành những con người hữu ích cho Giáo Hội và xã hội.