10 chị tuyên khấn trọn đời, 01 chị mừng ngọc khánh, 3 chị mừng kim khánh, 13 chị mừng ngân khánh…

Trong dịp trọng đại này của Hội dòng Mến Thánh Giá Đalạt, Đức Cha Phêrô, Giám Mục giáo phận Đàlạt, Đức Cha Phaolô, Giám Mục giáo phận Mỹ Tho, cha Tổng Đại Diện giáo phận Đalạt cùng 72 linh mục trong và ngoài giáo phận đã đến tại nguyện đường của nhà mẹ dòng Mến Thánh Giá Đalạt tại Lộc Thanh (Bảo Lộc) để dâng thánh lễ tạ ơn và cử hành nghi thức tuyên khấn trọn đời.

Tuy sức chứa của nhà nguyện khá nhỏ, nhưng đông đảo thân nhân, ân nhân của các chị đã cùng đến tham dự nói lên được tình yêu thương và muốn hiệp thông cầu nguyện cho các chị luôn vững bước trên con đường tận hiến như lời Đức Cha vào đầu thánh lễ : “Chúng ta cầu nguyện để các chị em hoàn toàn phó thác nơi Chúa và trong bàn tay yêu thương của Ngài, để Ngài dẫn dắt và không gặp bất cứ trở ngại nào. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các chị em, 25 năm, 50 năm và 60 năm khấn dòng, để các chị em càng thêm nhiệt tình, thêm yêu mến và thêm dấn thân. Chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả hàng linh mục và tu sĩ là những người đã được Chúa gọi để đi theo Chúa như những môn đệ trung thành…”

Được biết suốt một tuần qua, các chị đã tĩnh tâm thường niên dưới sự giúp đỡ của Đức Cha Phaolô “Ngài cũng là một người con của của Giáo Phận, một người anh của chúng ta…” (Lời Đức Cha Phêrô).

Trong bài giảng lễ, một lần nữa Đức Cha nhắc lại 3 lời khuyên của Phúc Âm vì đây là bản chất của lời khấn dòng, ngài nói : “…Thực chất là lời khấn dòng : Khiết tịnh, vâng lời, khó nghèo, theo gương Chúa Giêsu, đi theo Chúa Giêsu làm thành bản chất của đời tu… nếu không lấy ba lời khuyên Phúc Âm làm nền tảng, làm bản chất thì không phải là tu sĩ.” ngài còn tiếp : “Là những người được Chúa gọi theo Ngài và chị em đáp trả bằng lời cam kết suốt đời sống khó nghèo, vâng lời, khiết tịnh, không phải vì tự tin nhưng là phó thác cho tình yêu của Chúa, vì Chúa đã kêu gọi và Ngài ban ơn để sống ơn gọi đó”.

Nghi lễ khấn sau bài giảng thật đơn sơ nhưng nhiều ý nghĩa : Từng chị Tuyên hứa, ký cam kết, Đức Giám Mục trao nhẫn, trao Thánh Giá và suy tôn Thánh Giá… đã nói lên linh đạo và mục đích của Hội Dòng… cũng có nước mắt, nhưng chắc chắn đây là những giọt nước mắt ước nguyện muốn trung thành theo Chúa, đây là “những người con gái của Giáo Phận Đalạt” (Lời Đức Cha Phaolô đáp từ và chúc mừng sau thánh lễ).

Lời cám ơn của chị Tổng Phụ Trách đã nói lên tâm tình cảm mến của Hội Dòng : “Hôm nay, giữa lòng yêu thương chan hòa của Giáo Hội, Hội Dòng chúng con thật diễm phúc, lãnh nhận muôn vàn hồng ân Chúa ban qua lòng ưu ái mục tử của Đức Cha … Đức Cha đón nhận các năng lực mới cho cánh đồng truyền giáo của Giáo Phận… chúng con nguyện sẽ trở thành những dấu chỉ trung thực và sống động về Đức Kitô trong môi trường chúng con phục vụ…”. Lời cám ơn Đức Cha Phaolô cũng diễn tả tâm tình yêu mến và sự gắn bó của hai giáo phận Đàlạt – Mỹ Tho.

Buổi liên hoan sau đó thật vui tươi, chan hòa và đầm ấm trong tình gia đình. Những lời chúc mừng và những tâm tình của mọi người chắc chắn sẽ thêm sức mạnh cho các chị trong cuộc đời tận hiến, tìm được một chỗ trong trái tim yêu thương của Chúa.

 

TamLinh