Trong niềm vui của các em học sinh vừa kết thúc một năm học và chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè, vào lúc 8 giờ 30 sáng Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, 30.5.2010, Cha Sở Phaolô Lê Đức Huân và Cha Phó Micae – Phụ trách khối giáo lý, đã dâng Thánh lễ đồng tế để cùng với các em và cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

Trong bài giảng Lễ, Cha Giám quản nhấn mạnh về Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và Ngài mong muốn các em thiếu nhi dù ở trong gia đình, nơi trường học hay ngoài xã hội, cũng hãy ý thức Thiên Chúa Ba Ngôi luôn hiện diện và đồng hành cùng các em. Dấu hiệu đơn giản nhất cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa Ba Ngôi đó là : Hiệp nhất và yêu thương.

Ngay sau Thánh lễ, Quý Cha, quý đại diện các hội đoàn trong giáo xứ, Ban Giảng viên giáo lý và các em đã tham dự lễ Bế mạc và phát thưởng trong sân nhà xứ.

Một năm học với biết bao Hồng Ân Thiên Chúa đã ban cho Giáo Xứ qua sự dìu dắt của Cha Sở, quý Cha, Quý Soeur và các anh chị Giáo Lý viên, Giáo Xứ có 620 em theo học giáo lý trong 22 lớp. Kết thúc năm học có 123 em được lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể lần đầu, 85 em được lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức và 28 em được Bao Đồng trọng thể. Các em đã nỗ lực học Giáo Lý, tìm hiểu lịch sử Giáo Hội Việt Nam khi mừng 350 Năm Đạo Thánh được rao giảng tại quê hương và 50 năm thiết lập Hàng Giáo Phẩm ; tìm hiểu lịch sử Giáo Phận Đàlạt trong dịp mừng 50 năm thành lập ; tìm hiểu về Giáo Xứ Chánh Tòa thân yêu nhân kỷ niệm 90 năm thành hình và phát triển. Ngoài ra, các em còn góp phần nhỏ bé xây dựng Trung Tâm Mục Vụ, Giúp Đỡ người nghèo và các bạn học sinh ở những vùng sâu vùng xa.

 

Chỉ Trưởng Ban Giảng Viên Giáo Lý bày tỏ lòng biết ơn Quý Cha, Ban Hành Giáo và quý vị phụ huynh đã tin tưởng, khích lệ để Ban Giảng Viên Giáo Lý hoàn thành sứ vụ giúp các em tìm hiểu về Chúa. Bên cạnh đó đã tạo mọi điều kiện để có thể tổ chức những buổi sinh hoạt, những buổi lễ cho thiếu nhi.

Đại diện các em dâng lời tri ân và những bó hoa nồng thắm đến Cha Sở, Quý Cha, Thầy Xứ, Quý Soeur và các anh chị Giảng Viên Giáo Lý.

Cha Sở Phaolô gửi lời cám ơn anh chị em Giáo Lý Viên đã vất vả trong suốt một năm để đồng hành cùng các em ; cảm ơn quý Gia trưởng, Hiền Mẫu luôn hướng về Thiếu Nhi. Ngài cũng gửi lời cám ơn phụ huynh quan tâm lo lắng đến việc phát triển Đức Tin của các em và chúc các em ngày càng yêu mến Chúa hơn, siêng năng học Giáo Lý và tiếp tục góp phần nhỏ bé vào các công việc của Giáo Xứ.

Những tiết mục văn nghệ rất đơn sơ và dễ thương của các em, đã giúp cho bầu khí của buổi lễ thật hào hứng, vui tươi.

Quý Cha và Ban Đại diện đã trao phần thưởng khích lệ những em có nhiều cố gắng, chăm chỉ trong năm học Giáo Lý vừa qua. Tất cả chỉ muốn nói lên tình thương của Mẹ Giáo xứ dành cho những người con nhỏ bé của mình.

Kết thúc buổi lễ phát thưởng, Cha phó Micae mời gọi các em trong dịp hè tham dự Thánh lễ mỗi ngày vào 5h15 sáng hoặc 5h15 chiều, tham dự Thánh Lễ dành cho thiếu nhi vào 8h30 mỗi sáng Chúa Nhật, tham gia khóa sinh hoạt hè hứa hẹn nhiều niềm vui và bổ ích. Mỗi Thiếu nhi cũng được nhận một phần quà nho nhỏ để khuyến khích và mong ước các em tiếp tục tham gia vào các sinh hoạt của Giáo Xứ.

Hoàng Lan (CTV)