Thánh lễ Tiệc Ly chiều thứ Năm Tuần Thánh do Đức Cha Phêrô chủ sự tại nhà thờ chánh Tòa Đàlạt cùng cha Tổng Đại Diện và các cha phụ tá. Bên trong nhà thờ không thể chứa hết lượng người tham dự thánh lễ, nên một số tín hữu phải tham dự thánh lễ qua truyền hình trực tiếp tại nhà vòm.
Nhìn lên Nhà Tạm hoàn toàn để trống, bài Ca Nhập Lễ càng giúp mọi người ý thức hơn về thân phận của mình nếu không có Đức Kitô, “vì Ngài là sự cứu thoát, là sự sống lại của chúng ta, nhờ Ngài chúng ta được cứu độ và được giải thoát”. (Trích Ca Nhập Lễ)
Với Ba bài đọc Lời Chúa và với ý nghĩa của thánh lễ chiều nay, Đức Cha Phêrô một lần nữa nhắc lại về Bí Tích Thánh Thể, về thiên chức Linh mục và về điều răn cao trọng nhất : Yêu thương. Liên kết ba điều này, Đức Cha Phêrô nói : “Trong năm Thánh Thể, chúng ta có nhiều dịp nhắc đi nhắc lại một câu rất sâu sắc nhưng cũng cần phải tìm hiểu thêm : Không có Thánh Thể thì không có chức Linh mục – không có chức Linh mục thì cũng không có Bí tích Thánh Thể (chỉ một lần rồi thồi). Hai điều đó gắn chặt, liên kết với nhau nhờ đức bác ái. Không thể tham dự Thánh Thể nếu không có Tư Tế, nhưng cũng không thể tham dự Thánh Thể nếu không có đức bác ái, sự tha thứ. Trong Bí tích Thánh Thể, tất cả chúng ta đều tham dự vào một Mình Thánh, một Máu Thánh, trở nên một thì chúng ta không còn tách biệt được nữa…”
Chính Đức Cha Phêrô đã thực hiện việc rửa chân cho 12 đại diện giáo dân của 12 Giáo khu trong Giáo xứ. Việc rửa chân này, như Đức Cha chia sẻ trong bài giảng : “…Rửa chân cho nhau chứ không phải rửa chân cho người trên hay cho người dưới, tất cả đều là tha thứ, yêu thương và giúp đỡ nhau”.
Sau thánh lễ, Đức Cha Phêrô long trọng kiệu rước Mình Thánh Chúa đặt tại bàn thờ tạm bên cánh trái của gian Cung Thánh. Cha Sở Giuse chủ sự giờ chầu chung của cộng đoàn. Sau đó là phiên chầu của Ca đoàn – giới trẻ và Giáo lý viên, các cộng đoàn tu sĩ, giới gia trưởng và hiền mẫu…
Cũng cần nói thêm, Thánh lễ Dầu đã được cử hành từ sáng hôm qua, thứ Tư 23.3.2005. Do địa bàn Giáo phận Đàlạt trải dài hơn 150 Km và nhiều Giáo xứ ở vùng sâu vùng xa, nên các cha ở các giáo xứ xa xôi rất vất vả trong việc di chuyển nếu cử hành vào sáng thứ Năm. Gần 130 linh mục trong Giáo phận đã về cùng quây quần bên Đức Cha Phêrô trong thánh lễ Dầu. Trong phần đầu lễ, ngoài việc nhắc đến các ý nghĩa của thánh lễ, trong nghẹn ngào Đức Cha Phêrô đã mời gọi cộng đoàn nhớ đến và cầu nguyện cho cha Phêrô Hoàng Ngọc Dao, vừa qua đời tại Giáo xứ Tân Bùi – Bảo Lộc, “Người đã không bao giờ vắng mặt trong các dịp lễ như thế này…”
Tứ Linh









