‘Thánh Thần Chúa ngự trên tôi
vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi” ( Lc 4, 16-21)
Sáng thứ tư 27/3/2024, lúc 9 giờ 30 tại nhà thờ Chánh Tòa, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã chủ sự thánh lễ Truyền Dầu.
Cùng đồng tế có Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Đức Viện phụ dòng Châu Sơn, Cha Đại diện Giám mục Phaolô Lê Đức Huân, cùng quí Cha trong giáo phận.
Tham dự thánh lễ có đông đảo Tu sĩ nam nữ đến từ nhiều dòng tu và bà con giáo dân trong giáo phận. Quý Thầy Đại chủng viện Minh Hòa cùng quý Thầy các dòng cùng hát lễ sốt sắng, bộ lễ được hát bằng tiếng La Tinh.
Mở đầu thánh lễ, Đức cha ngỏ lời: “Hôm nay chúng ta cử hành lễ Dầu, thánh lễ mà Giám mục đồng tế với các Linh mục trong giáo phận, trong đó có việc thánh hiến Dầu Thánh và làm phép các Dầu Dự Tòng, Dầu Bệnh Nhân. Đây phải được kể là một trong những dịp quan trọng nhất nói lên chức Linh mục viên mãn của Giám mục; là dấu chỉ sự liên liên kết chặt chẽ giữa các Linh mục với Đức Giám mục của mình. Chúng ta biết ý nghĩa và mục đích sâu xa của chức Linh mục thừa tác là để phục vụ Dân Chúa như Đức Giêsu – Đấng đến phục vụ, chứ không phải để được phục vụ”.
Đức cha Đaminh mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho Đức Cha Antôn và một số Cha vì lý do sức khỏe không tham dự được. Đặc biệt cầu nguyện cho Cha Đaminh Trần Quang Vinh, Quản xứ Kim Phát: sáng nay Ngài ra nhà thờ dâng lễ, nhưng Ngài thấy mệt, nên ông Trùm chở Ngài ra bệnh viện và Ngài đã đột tử ở Bệnh viện Đức Trọng. Xin Chúa cho chúng ta cử hành một lễ Dầu thật ý nghĩa và sốt sắng.
Chúa Giêsu: Vẻ đẹp – Sự thiện – Sự thật
Mở đầu bài giảng, Đức cha xin cộng đoàn cầu nguyện cho các Linh mục, hôm nay kỷ niệm ngày thụ phong. Các bài đọc hôm nay nói về người được xức dầu, người tôi tớ của Đức Chúa, vua Đavít trong bài đáp ca và Đức Giêsu trong bài Phúc âm.
“Thánh Thần của Đức Chúa ngự trên tôi vì Đức Chúa đã xức dầu cho tôi”. Mẫu số chung là các Ngài được xức dầu và được sai đi với thẩm quyền. Người tín hữu nhờ Bí tích Rửa Tội được xức dầu Thánh Thần và được trang bị cho cảm thức đức tin như một tiếng nói của thẩm quyền.
Theo Đức cha, trong Đại hội Thượng Hội đồng tháng 10/2023 tại Rôma, Cha Timoti – nguyên Tổng quyền Dòng Đaminh đã có bài về thẩm quyền của Giáo hội đáng chúng ta suy niệm. Thẩm quyền của Giáo hội đến từ Chúa Giêsu. Tin mừng thuật lại khi Chúa Giêsu rao giảng khiến mọi người sửng sốt vì lời của Người có uy quyền. Người ra lệnh cho lũ quỷ chúng tuân theo, Người còn có thẩm quyền gọi Lazarô từ cõi chết sống lại. Những lời cuối của Chúa Giêsu trong Tin mừng theo Thánh Matthêu, Ngài nói: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy”.
Cảnh tượng Chúa Giêsu biến hình trên núi trước mặt các môn đệ cho thấy chính xác đâu là thẩm quyền của Chúa Giêsu mà các Linh mục mọi thời đại cần nắm bắt, bước theo và thực thi.
Trong biến cố biến hình có vẻ đẹp và vinh quang. Vẻ đẹp có thẩm quyền cuốn hút người ta đến và làm cho say mê khó cưỡng lại. Vẻ đẹp mở trí tưởng tượng của con người lên siêu việt, không lạ gì khi trên núi Phêrô ngập tràn niềm vui, ông nói mà không biết mình nói gì. Cái đẹp đưa người ta lên những gì vượt quá ngôn từ. Nhưng vẻ đẹp của Chúa Giêsu không dừng lại ở trên núi, mà xuống núi và sẽ chiếu tỏa rạng rỡ bên ngoài thành, trên thập giá, ở nơi xấu xí nhất. “Vinh quang của ta là Thánh giá Đức Kitô”. Vẻ đẹp của Thánh giá là tình yêu chứ không phải máu me; tình yêu đàng sau đinh đóng. “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình của người dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”. Cái đẹp làm say mê có thể quên thực tại, vì thế cần phải xuống núi để vào cuộc Hiệp hành đầu tiên trong hành trình lên Giêrusalem…
Thánh Gioan viết “Tình yêu hoàn hảo loại trừ sự sợ hãi”. Cách đây hơn 400 năm khi các thừa sai Tây phương đến Việt Nam rao giảng Tin mừng, một nửa trong số họ đã chết vì bệnh tật, đắm tàu hay cướp biển. Thế mà họ vẫn tình nguyện và hăng hái lên đường…Thẩm quyền của sự thánh thiện là lòng can đảm, dám hy sinh mạng sống mình.
Ngôn sứ Êlia đã nói lên sự thật. Êlia thấu suốt sự ồn ào không thật của các ngôn sứ Baan và cũng nghe được tiếng nói sự thật trong thinh lặng, êm dịu ở trên núi. Bởi thế ông luôn một lòng với sự thật và sẵn sàng trả giá cho sự thật.
Theo Đức cha, thế giới ngày nay không còn gắn bó với sự thật. Trên mạng đầy những tin giả, những tuyên bố ngông cuồng, những thuyết âm mưu thâm độc. Sự thật để lại ấn dấu của thẩm quyền. Có 2 cách nói sự thật trong truyền thông ngôn sứ. Một là thành thật nói lên niềm vui và đau khổ của con người, hai là tôn trọng sự thật nơi người khác dù họ không giống mình.
Như vậy biến hình trên núi cho ta thấy thẩm quyền. Không có sự thật vẻ đẹp trở nên trống rỗng, không có sự thiện vẻ đẹp có thể bị lừa dối. Mọi thẩm quyền đều đến từ Thiên Chúa Ba ngôi. Trong Ngài không có sự cạnh tranh quyền bính. Cha trao ban cho Con tất cả, Con dâng lại cho Cha tất cả. Hãy nhìn lên Thập giá, trên đó là lễ dâng tuyệt đối, trọn vẹn cái chết của Đức Giêsu theo ý của Chúa Cha. Còn Thánh Thần kết nối và làm hài hòa tất cả.
Theo Đức cha, văn hóa thời đại hôm nay thường theo hướng phân cực, hung hăng và loại trừ người khác. Chúng ta xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn các Linh mục, nhất là các Cha xứ của chúng ta thi hành chức năng trong tinh thần Hiệp hành, bước đi cùng với mọi thành phần Dân Chúa. Linh mục, Tu sỹ, giáo dân với những nét đầy thẩm quyền mà Chúa đã tỏ ra trên núi biến hình. Vẻ đẹp – Sự thiện – Sự thật. Nếu thẩm quyền của Chúa Giêsu biểu hiện qua vẻ đẹp, sự thiện và sự thật thì Linh mục – người lãnh đạo Dân Chúa cùng nhau bước đi dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần để loan báo Tin Mừng. Chính Linh mục là người đầu tiên và đi đầu trong vẻ đẹp thánh thiện và sự thật thì đó mới là thẩm quyền đích thực. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Linh mục, cách riêng các Linh mục trong giáo phận. Xin cho các Ngài biết chăm chú nhìn lên Đức Giêsu – Đấng là Vẻ Đẹp – Sự Thiện – Sự Thật và được ơn trung thành phục vụ Dân Chúa, phẩm tính ấy các Ngài sẽ tuyên bố qua việc tuyên lại lời hứa trong ngày chịu chức Linh Mục.
Tuyên lại lời hứa ngày chịu chức Linh mục và làm phép Dầu
Sau bài giảng, các Linh mục lặp lại lời hứa ngày chịu chức Linh mục. Các Ngài xác tín lại lời hứa yêu mến Chúa Kitô với tinh thần dấn thân phục vụ Dân Chúa và Hội Thánh vô vị lợi cùng lời cam kết cộng tác, gắn kết với ĐGM giáo phận trong việc xây dựng và phát triển Hội Thánh.
Đức cha mời cộng đoàn cầu nguyện cho Giám mục để Ngài luôn trung thành với sứ mạng Tông đồ Chúa đã trao phó, nhờ đó ngày càng trở nên sống động, trung thực hơn … như Đức Kitô là Tư tế, Mục tử, Tôn sư và Tôi tớ của mọi người.
Tiếp đó là nghi thức dâng dầu và bánh rượu. Đại diện các Linh mục đã dâng lên Đức cha các loại dầu: Dầu Bệnh Nhân OI (được phủ khăn màu tím), dầu Dự Tòng OS (được phủ khăn màu trắng ) và dầu Thánh SC (được phủ khăn màu đỏ ).
Đức cha làm phép các loại dầu Dự Tòng, dầu Bệnh Nhân, pha thuốc thơm và hà hơi vào dầu Thánh, dấu chỉ Ơn Chúa Thánh Thần. Linh mục đoàn cùng đặt tay hướng về Dầu Thánh khi Đức cha đọc lời nguyện thánh hiến.
Cuối thánh lễ, Cha Tổng Đại diện công bố: 1 tiến chức Linh mục và 22 tiến chức Phó tế sẽ được Truyền chức vào lễ Thánh Tâm ngày 7/6/2024 tới đây.
Ý nghĩa của các loại dầu:
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Phó Chưởng ấn nêu ý nghĩa của các loại dầu được thánh hóa:
Dầu Dự Tòng: OS (Oleum Sanctum hoặc OC (Oleum Catechumenorum) được phủ khăn màu trắng, để chỉ niềm hy vọng, sự sống mới trong Đức Kitô.
Dầu Bệnh Nhân: OI (Oleum Infirmorum) được phủ khăn màu tím để chỉ sự ăn năn, thống hối, quay trở về với Chúa (với những người cận tử: là dọn mình chết lành).
Dầu Thánh: SC (Sacrum Chrisma) có pha thuốc thơm, được phủ khăn màu đỏ để chỉ sự thanh khiết, thánh hiến cho Thiên Chúa. Dầu này được xức cho người Tân tòng trong Bí tích Rửa Tội; cho các tín hữu lãnh Bí tích Thêm Sức và Bí tích Truyền Chức Thánh; cho Bàn thờ và Nhà thờ trong lễ Cung hiến.
Tiếp đó, Đức cha trao dầu thánh cho 7 Cha Quản hạt để về phân chia cho các Cha Quản xứ. Đức cha đọc lời sai đi, cầu xin cho các Linh mục lên đường thực thi sứ vụ trong bình an.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình yêu mến, tạ ơn Thiên Chúa. Cộng đoàn cùng cất cao lời ca: “Này chính Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng, này chính Chúa đã thánh hiến tôi…”
Ban Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt