10 giờ 00 ngày 28/10/2012, Chúa nhật cuối cùng trong tháng 10, gần 2000 anh chị em người Dân tộc thiểu số từ nhiều nơi trong thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, đã quy tụ về tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt, để cùng tham dự Thánh Lễ truyền thống dành cho chính họ.

Cha Phaolô Lê Đức Huân, Tổng Đại diện Giáo phận chủ sự Thánh Lễ long trọng này, đồng tế với ngài còn có một số linh mục trong Giáo Hạt Đà Lạt.

Giáo Hội đã bước vào Năm Đức Tin, vì vậy, Thánh Lễ này mang nhiều ý nghĩa và có giá trị thật đặc biệt.

Trước hết, niềm tin vào Thiên Chúa của anh chị em dân tộc thiểu số thật đáng khâm phục. Rất đơn sơ, rất tự nhiên và vô cùng thành kính. Điều này có thể thấy rõ qua việc “thưa kinh, đáp lễ”, hầu như mọi người hiện diện, từ em bé đến cụ già, đều sốt sắng đọc kinh bằng tiếng Kơho, trong nhà thờ hoàn toàn không có tiếng xì xào nói chuyện riêng.

Tiếp đó, thật ngạc nhiên khi biết được rằng, tại một Giáo xứ cách Đà Lạt hơn 150km, mỗi Thánh Lễ sáng hàng ngày có khoảng 400-500 anh chị em tín hữu Dân tộc tham dự, trung thành mỗi ngày như thế…

Có nhiều nơi trong giáo phận Đà Lạt, để tham dự Thánh Lễ Chúa nhật hàng tuần, có những người phải đi xa khoảng 40km bằng những phương tiện rất thô sơ hay bằng chính đôi chân của mình.

Biết được những điều này, là cơ hội để chúng ta nhìn lại đức tin của mình. Khi có đầy đủ điều kiện để tham dự các nghi lễ Phụng vụ, nhưng rất nhiều khi chúng ta đã chọn lựa công việc khác hơn là đến với Chúa. Đức tin là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa ban tặng cho mỗi người, nhưng chính con người phải biết làm cho đức tin ấy được lớn lên được phát triển, điều kiện để đức tin được lớn lên, được phát triển là phải biết chạy đến với Chúa, gắn bó mật thiết với Ngài.

Trong bài giảng lễ bằng tiếng Lạch, Cha Tổng Đại diện Phaolô đã bày tỏ tâm tình cảm mến đối với anh chị em Dân tộc, không chỉ vì sự hiện diện đông đảo và sốt sắng trong Ngày Truyền thống này, nhưng còn là vì chính đời sống Đạo của anh chị em. Đồng thời, ngài cũng mời gọi họ hãy sống đức tin cách mạnh mẽ hơn nữa, nói về Chúa cho anh chị em khác trong buôn làng của mình, nỗ lực cộng tác và hiệp nhất với các thành phần trong Giáo Hội để loan báo Tin Mừng. Bên cạnh đó, ngài cũng nhắc nhở anh chị em cố gắng làm việc để nâng cao đời sống, chăm lo việc học hành của con cái… Cha Tổng còn nói đến sự hiệp thông trong Hội Thánh, khi cho biết rằng hầu như mọi nguồn lực, mọi người trong giáo phận Đà Lạt đều lo lắng, đồng hành với anh chị em Dân tộc thiểu số trong giáo phận, mong muốn họ được phát triển về mọi mặt để được sống xứng đáng với giá trị con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên.

Sau Thánh Lễ, đại diện anh chị em Dân tộc đã bày tò lòng biết ơn của mình đối với Giáo Hội, với giáo phận, với Đức Cha Antôn, Cha Tổng, quý Cha cùng nhiều người khác, đã dành nhiều tâm sức cho anh chị em Dân tộc.

Bữa cơm trưa do sự đóng góp của nhiều người đã được anh chị em hưởng ứng nhiệt tình, những tiết mục văn nghệ do chính thành viên của các buôn làng trình diễn thật sôi động và cuốn hút, dù rằng thời tiết lúc này không được thuận lợi, cơn mưa kéo dài hơn một tiếng đồng hồ cũng không làm giảm sự sôi nổi và hào hứng nơi anh chị em…

Chỉ có một điều khiến chúng ta phải suy nghĩ : trong một ngày lễ long trọng dành riêng cho người Dân tộc thiểu số, nhưng đã thấy vắng dần những trang phục riêng của họ, và nếu biết rằng, rất nhiều người chỉ biết nói nhưng không biết đọc và viết ngôn ngữ mẹ đẻ – tiếng Kơho – của mình. Giáo phận đã có rất nhiều nỗ lực để giữ lại cho anh chị em những gì là bản sắc của họ, nhưng xem ra điều này còn cần phải có sự góp sức của rất nhiều người.

Xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Đức Maria, người Mẹ mà anh chị em Dân tộc thiểu số rất yêu kính, gìn giữ và nâng đỡ để anh chị em ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn trong niềm tin của mình.

Tứ Linh