“Đây là một Giám mục đã hy sinh và trung thành trọn cả cuộc đời, để phục vụ đàn chiên mà Chúa trao cho ngài chăm sóc và dẫn dắt…” Trích lại ý trong thư của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gửi cộng đồng dân Chúa khi nghe tin Đức Cha Batôlômêô qua đời, để thấy rằng việc gia đình Giáo phận tưởng nhớ và cầu nguyện trong ngày giỗ Đức Cha Cố Batôlômêô là một việc làm mang ý nghĩa hết sức sâu sắc.
Đức Cha Phêrô cùng hơn 20 Linh mục vùng Đàlạt, các cộng đoàn tu sĩ nam nữ và giáo dân, thay mặt cho toàn thể Giáo phận, cùng hiệp thông trong Thánh lễ lúc 17h15, tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt. Những tâm tình đầu Thánh lễ được Đức Cha Phêrô gợi lên cũng là tâm tình của biết bao nhiêu người dành để cho Đức Cha Cố: “ … mới đó mà đã 2 năm, thời gian qua quá nhanh. Tâm tình của chúng ta đối với Đức Cha Cố Batôlômêô còn rất sâu đậm, hình ảnh của ngài còn rất sống động ; chúng ta ghi nhớ bao công lao, bao hy sinh của ngài để xây dựng Giáo phận; chúng ta cũng tin rằng giờ đây ngài vẫn tiếp tục yêu thương, chăm sóc Giáo phận Đàlạt. Chúng ta biểu lộ lòng biết ơn bằng cách tiếp tục cầu nguyện cho ngài, cầu nguyện vì những sự hy sinh mà ngài đã đổ ra tiếp tục mang lại hoa trái, và cầu nguyện cho những ai đã từng gặp ngài, được đón nhận những ơn lành của Thiên Chúa…”
Trong Thánh lễ sáng nay lúc 5h15, Cha Tổng Đại Diện Giuse Võ Đức Minh, Cha sở Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, cũng đã dâng Thánh lễ đồng tế cùng hai cha Phó và gia đình Giáo Xứ trong tâm tình biết ơn Đức Cha Cố. Vì quả thật, với từng Giáo xứ và đặc biệt Giáo xứ Chánh Tòa, Đức Cha Cố đã để lại dấu ấn không thể phai nhòa trong những việc ngài đã làm với lòng yêu thương.
Hình ảnh hạt lúa mì gieo vào lòng đất phải mục nát đi thì mới sinh nhiều bông hạt, là hình ảnh Đức Kitô nói về chính Ngài, nhưng cũng là hình ảnh của những ai trung thành bước theo con đường của Đức Kitô. Đức Cha Cố Batôlômêô là một trong những người đó. Khi nhìn lại quãng thời gian 19 năm phục vụ Giáo phận Đàlạt trong phận vụ của một Giám mục, Đức Cha Cố đã nhiều hy sinh, nhiều ưu tư trăn trở trong từng biến cố, đã quên mình để mang lại niềm vui cho những ai lo buồn, mang lại niềm tin cho những ai thất vọng, và trên hết, mang lại sự hiệp nhất và yêu thương để mọi người cùng góp sức xây dựng và mở mang Nước Chúa tại Giáo Phận thân yêu này.
Tất cả những điều đó được Đức Cha Phêrô chia sẻ trong bài giảng lễ, ngài còn nhấn mạnh : “Nếu nghĩ đến ngài, biết ơn ngài, chúng ta hãy cùng với ngài đi trên con đường này, vì đó là con đường của Đức Kitô, con đường mà Chúa kêu gọi mỗi người chúng ta cùng đi. Nhìn vào cuộc sống người khác để xác tín rằng chỉ khi nào chúng ta cùng chịu chết với Đức Kitô thì mới cùng được sống lại với Ngài. Sự chết đó đều có thể thực hiện mỗi ngày, khi chúng ta từ bỏ một ý riêng hay chấp nhận một lời nói. Trong đời sống đầy dẫy những hy sinh, chúng ta có thể đón nhận những sự hy sinh đó giúp cuộc đời chúng ta đi đúng hướng, làm chúng ta trở thành người môn đệ đích thực của Chúa Giêsu…”
Một sự trùng hợp mang nhiều ý nghĩa, khi 9g30 sáng hôm nay, Đức Cha Phêrô đã cử hành Thánh lễ đồng tế thật trọng thể để tạ ơn Chúa dịp Hội dòng Mến Thánh Giá Đàlạt (gốc Thanh Hóa) tròn 50 năm hiện diện tại phần đất này, đồng thời, cử hành nghi thức Tuyên Khấn trọn đời cho 20 nữ tu của Hội Dòng cũng tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt.
Dù không gieo trồng, nhưng Đức Cha Cố đã vun xới và góp phần cho hạt giống được phát triển tốt đẹp. Giờ đây, những bông hạt trĩu cành, những con người sẽ tiếp bước Đức Kitô, tiếp bước Đức Cha Cố trong cuộc đời phục vụ và yêu thương.
Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Đức Cha Cố Batôlômêô, dù ngài không còn hiện diện với chúng con, nhưng với gương sống của ngài, qua những gì ngài đã làm, với những gì ngài đã từng ưu tư, chúng con sẽ cùng được tiếp bước để xây dựng Hội Thánh Chúa trong “Chân lý và Tình thương”.
Tam Linh









