Trong hân hoan vì được đón nhận muôn vàn ân sủng dịp lễ mừng Chúa Giáng sinh, trong niềm vui của ngày lễ kính Thánh Gioan Tông đồ – Thánh sử, đúng 9 giờ 30 ngày 27.12.2011, cha Phaolô Lê Đức Huân, Tổng Đại diện Giáo phận Đàlạt, đã đến dâng Thánh Lễ tạ ơn và chủ sự nghi thức đặt Tân Quản xứ Giáo xứ Minh giáo thuộc Giáo Hạt Đàlạt.
Cha Tổng Đại diện Tu Hội Tận Hiến – Nhập Thể – Truyền giáo và quý cha trong Tu hội, Quý cha trong Giáo hạt Đàlạt và quý Cha trong Giáo phận cùng hiện diện và đồng tế với Cha Tổng trong Thánh Lễ.
Nhiều tu sĩ nam nữ, bà con giáo dân Giáo xứ Minh Giáo, giáo dân các nơi, ân nhân, thân nhân cùng hiệp lời cầu nguyện và tạ ơn Thiên Chúa.
Minh Giáo là một giáo xứ nhỏ bé trong Giáo hạt Đàlạt, nhưng có thể được ví như Bêlem xưa kia, vì nơi đây cũng là chiếc nôi của Tu hội Tận Hiến, có nhà mẹ của Nam Tu Hội Tận Hiến. Giáo xứ nằm về phía nam thành phố Đà Lạt, vốn là một trại định cư được lập từ tháng ba, 1955. Sau nhiều ly tán thăng trầm, giáo dân vẫn kiên trì bám trụ, xây dựng được ngôi nhà thờ, giáo dân ngày càng đông.
Ngày 19.3.1968 Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền thiết lập Giáo xứ với tên gọi Minh Giáo và bổ nhiệm cha Micae Nguyễn Việt Anh làm Cha xứ đầu tiên.
Sau 1975, Cha Anrê Nguyễn Văn Thành được Tòa Giám mục Đàlạt bổ nhiệm làm cha xứ vào ngày 08.6.1975.
Năm 1993, sau khi cha Anrê Thành thuyên chuyển sang làm Quản xứ Giáo xứ Vạn Thành – kiêm giáo họ Tànung, và được Chúa gọi về ngày 13.09.2000.
Tiếp nối quản xứ Minh Giáo, Tòa Giám Mục đặt cha Giuse Tống Đình Quý làm cha quản xứ. Ngày 21.12.2011 vừa qua, cha Giuse Tống Đình Quý được chọn làm cha quản xứ Giáo xứ Ninh Loan, sau khi Cha Anphongso Hoàng Để qua đời 29.08.2011.
Qua đề nghị của Ban Tư Vấn và Tu Hội Tận Hiến, Đức Cha Antôn, Giám mục Giáo phận Đàlạt đã đặt cha Giuse Nguyễn mạnh Khoa làm Tân quản xứ Giáo xứ Minh Giáo.
Trong Thánh lễ và qua các Nghi thức đặt Tân quản xứ, khi Cha Tổng Phaolô trao chìa khóa Nhà thờ, không chỉ là dấu hiệu của quyền và bổn phận, mà còn là trách nhiệm của cha Tân quản xứ Giuse khi quản lý những gì được trao phó, để không những chỉ giữ gìn, mà còn phát triển, sinh lợi cho Thiên Chúa và Hội Thánh. Từng nghi thức : Trao ghế chủ tế, Tòa Giải tội, giật một hồi chuông Nhà thờ, mở cửa Nhà Tạm và thờ lạy Mình Thánh Chúa, đều mang một ý nghĩa thâm sâu mà cha Giuse phải chu toàn trong chức vụ quản xứ : lãnh đạo cộng đoàn dân Chúa, thực thi lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người, mời gọi và quy tụ dân Chúa, và trên hết, trao ban sự sống đích thực cho dân Chúa qua Thánh Lễ được cử hành mỗi ngày và các Bí tích.
Qua bài giảng lễ, Cha Tổng Phaolô đưa dẫn cộng đoàn trở về với cội nguồn ơn cứu độ, đó chính là tình yêu của Thiên Chúa. Chỉ vì tình yêu và với tình yêu, Đức Giêsu đã vâng lời Thiên Chúa Cha, nhập thể làm người để cứu chuộc con người qua cái chết và sự phục sinh của Ngài.
Thánh Gioan, không chỉ là một tông đồ mà còn là một thánh sử. Là thánh sử, ngài có cơ hội để ghi lại tất cả những cảm nghiệm mà ngài đã trải qua khi đối điện với tình yêu của Thiên Chúa, được biểu lộ cách hữu hình qua Đức Giêsu. Những điều Đức Giêsu nói, những việc Đức Giêsu làm vì yêu thương đều được thánh Gioan đón nhận trong tình mến và được ghi chép lại do lòng mến.
Là một tông đồ, thánh Gioan đã theo Chúa trọn vẹn kể từ khi được Gioan Tẩy Giả giới thiệu. Đây cũng là gương mẫu cho đời sống linh mục. Qua việc Chúa Giêsu chọn thánh Phêrô chứ không chọn Gioan -người được Chúa Giêsu thương yêu- cha Tổng Phaolô cho thấy : việc các linh mục đến và đi phải được xem là do Thánh Ý Chúa chứ không phải do ý thích của loài người. Vì là Thánh Ý Chúa, nên không chỉ linh mục liên hệ mà ngay cả giáo dân cũng phải vui vẻ tuân phục.
Sau cùng, Cha Tổng Phaolô nói : “Tình yêu mến của Thiên Chúa, tình yêu mến được chất chứa trong lòng mỗi người phải được trải rộng ra cho mọi người, mọi gia đình, kể cả những gia đình lương dân sống xung quanh anh chị em. Hãy vui mừng cử hành và sống Mầu nhiệm Giáng sinh, hãy nhiệt thành noi gương thánh Gioan tông đồ, hãy sốt sắng cầu nguyện cho cha Tân quản xứ và Giáo xứ Minh Giáo trong ngày lịch sử này. Xin tình yêu Thiên Chúa biến đổi chúng ta để được trở thành những con người mới, thành một cộng đoàn mới, mang lấy tinh thần của Mầu nhiệm Ngôi Lời xuống thế làm người, Mầu nhiệm Ngôi Lời chịu chết và sống lại để mang lại ơn cứu chuộc cho cả loài người”.
Cuối Thánh Lễ, cha Tân Quản xứ đã có những tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Đức Cha Antôn, Cha Tổng Phaolô, Tu Hội Tận Hiến đã luôn nâng đỡ ngài trong chức linh mục và trong những công việc phục vụ cụ thể. Ngỏ lời với Giáo xứ Minh Giáo, ngài nói : “Anh chị em không xa lạ gì với tôi, vì trong hơn 6 năm qua, tôi đã sống và phục vụ tại nơi này, mọi khiếm khuyết, mọi giới hạn của tôi anh chị em đều biết rất rõ”. Cha Giuse ao ước tiếp tục đón nhận sự cộng tác của mọi thành phần trong giáo xứ, như đã cộng tác với các vị tiền nhiệm của ngài. Đồng thời, cũng như lời vị đại diện giáo dân, ngài hứa sẽ vun đắp tình hiệp nhất và làm cho danh Chúa được cả sáng tại Giáo xứ nhỏ bé này bằng hết khả năng, nhiệt tình và lòng yêu mến của mình.
Trong lời đáp từ, Cha Tổng Phaolô xin cộng đoàn cầu nguyện cho hàng linh mục, luôn biết sẵn sàng vâng phục lên đường ra đi cũng như sẵn sàng đón nhận những gì Thiên Chúa trao phó. Đặc biệt, Cha Tổng nói : “Mời gọi anh chị em tiếp tục cộng tác với cha Tân quản xứ Giuse để xây dựng Giáo xứ thân thương này. Ngài được cử đến để chu toàn, để kế nhiệm những công việc mà cha sở trước đã và đang thực hiện. Với tinh thần này, Giáo xứ Minh Giáo sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp. Giáo xứ Minh Giáo dù nhỏ bé về diện tích và về số giáo dân, nhưng luôn có một chỗ đứng quan trọng trong lòng Giáo Hội địa phương”.
Bữa cơm thân mật sau Thánh Lễ thật ấm áp và chân tình, diễn tả tình hiệp nhất và lòng yêu thương của đoàn con cái trong lòng Mẹ Hội Thánh. Xin cho những điều tốt đẹp ngày hôm nay không chỉ được ghi lại trong lịch sử của Giáo xứ mà còn truyền lại cho các thế hệ mai sau, “để tất cả chúng con, dù là linh mục, tu sĩ hay giáo dân, đều như thánh Gioan chạy thật nhanh đến với Chúa để thấy và để tin” (Lời của Cha Tổng Phaolô).
Khải Linh









