Ngày Chúa nhật 4.01.2009, lớp Vào Đời, Giáo xứ Thánh Mẫu (Giáo hạt Đà Lạt) có chuyến hành hương tông đồ đến Nhà tình thương Trọng Đức (GX Thanh Bình, hạt Đức Trọng).

Đây là lần thứ 2 Ban Giáo lý GX Thánh Mẫu tổ chức cho các học viên lớp Vào Đời đến thăm và chia sẻ với những người bệnh tâm thần đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại đây. Trước đó, trong suốt Mùa Vọng 2008 cho đến lễ Chúa Hiển Linh, gần 300 thiếu nhi của GX  Thánh Mẫu tham gia chiến dịch “Tiến về Bêlem” bằng cách tham gia thánh lễ  hằng ngày, hy sinh, tiết kiệm bỏ vào thùng tiền tình thương, quyên góp quần áo cũ để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn; thi làm thiệp Giáng sinh, 12 lớp giáo lý sôi nổi thi làm hang đá Bêlem vào Chúa Nhật IV Mùa Vọng…

Chuyến hành hương tông đồ mang ý nghĩa theo chân Ba Vua đến thăm hài nhi Giêsu nghèo hèn nơi máng cỏ Bêlem. Hành trang của các bạn trẻ là tâm tình chia sẻ, sự hy sinh của tất cả các học viên giáo lý gởi đến gần 250 người bệnh, gìa cả neo đơn đang sống tại Nhà tình thương. Không chỉ thế, khi được Cha quản xứ thông báo về chuyến hành hương tông đồ ý nghĩa trên, bà con trong giáo xứ đã tự nguyện đóng góp được gần 13 triệu đồng giúp đỡ cơ sở Trọng Đức.

Tại hai cơ sở Nữ và Nam, các bạn trẻ lớp Vào Đời đã có chương trình giao lưu văn nghệ với người bệnh, tặng qùa bánh; tiếp đó là phút cầu nguyện  xin Chúa chúc lành cho Nhà tình thương, cho những người đang hy sinh dấn thân phục vụ thêm lòng can đảm, xin cho những người bệnh được sự bình an và sớm bình phục để trở về với gia đình.

Chuyến đi đã giúp cho các bạn trẻ nhận ra niềm hạnh phúc của bản thân khi được sống bên cha mẹ, được chăm sóc, học hành… để biết sống xứng đáng với niềm kỳ vọng của gia đình và giáo hội; bên cạnh đó các bạn biết sống chia sẻ, học tập được tinh thần xả thân phục vụ người nghèo, người bệnh của đại gia đình ông Bùi Văn Thu và bà con giáo xứ Thanh Bình.

Hữu Phước