“Người nghèo là thầy và là chủ của tôi” (Thánh Vinhsơn)
Vào lúc 9g30’ thứ bảy ngày 5/10/2024, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã chủ tế thánh lễ tạ ơn thiết lập Cộng đoàn Dòng Anh Em Bác Ái Tân Hà – BROTHERS OF CHARITY, FRACARITA – (FC), tại số 43 đường Lê Lai, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc. Đồng tế với Đức Cha có Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính, Cha Phaolô Lê Đức Huân – Đại diện Giám mục cho nguời dân tộc, Cha Giuse Trần Đức Liêm – Quản hạt Giáo hạt Bảo Lộc, Thầy Nicola Nguyễn Tuấn Phong FC, Bề trên Giám miền Dòng Anh Em Bác Ái, quý Cha Dòng Đaminh, quý Cha trong giáo phận. Hiệp thông trong thánh lễ có quý Bề trên các Hội dòng, quý Tu sĩ nam nữ, quý khách và đông đảo cộng đoàn tín hữu.
Cha Quản hạt Bảo Lộc đọc văn thư của Thầy Bề trên Giám miền Dòng Anh Em Bác Ái, bổ nhiệm Thầy Tôma Nguyễn Thành Hoài. FC làm Bề trên phụ trách tiên khởi Cộng đoàn Dòng Anh Em Bác Ái Tân Hà, Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt.
Trước khi bước vào thánh lễ, Đức Cha có đôi lời tâm tình cùng quý Hội dòng và cộng đoàn về ý nghĩa của thánh lễ tạ ơn thiết lập Hội dòng Anh Em Bác Ái Tân Hà. Đồng thời, Ngài cũng hân hạnh gửi tới quý Hội dòng Anh Em Bác Ái Việt Nam, quý Cha, quý khách hiện diện lời chào mừng và chúc mừng. Với Đức Cha: hôm nay là một ngày hồng phúc, vì khi Ngài nhận được tin cộng đoàn chính thức hoạt động, thì niềm vui nhảy mừng của Hội dòng như Đức Cha nghĩ cũng sẽ là niềm vui mừng của lời kinh Magnificat “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-47). Thật là niềm vui tạ ơn, niềm vui dấn thân của những tu sĩ đã khấn trọn đời, nhưng chọn theo định hướng không làm Linh mục, để hoàn toàn dấn thân trong việc chăm sóc và điều trị các bệnh nhân tâm thần được hòa nhập lại với cộng đồng, chăm sóc các bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt. Đây là niềm vui thiêng thánh nằm trong Hiến chương Nước Trời, vì mỗi khi anh em làm như vậy cho những người tâm thần là anh em làm cho chính Chúa Kitô.
Trong bài giảng, qua ba bài đọc: Is 52,13,53,5; Gal 7,16,19-21; Mt 25,31-46 – Đức Cha Đaminh nói về lòng thương xót và thực thi việc thương người. Bài đọc I là bài ca thứ tư về người tôi trung của Đức Chúa. Bài ca này rất lạ lùng bí nhiệm đối với toàn bộ Kinh thánh Cựu Ước, nhưng lại phác họa tuyệt vời dung mạo của Con Thiên Chúa. Bài Phúc âm Thánh Matthêu đoạn 25 càng khiến chúng ta sững sờ: Ngài không chỉ gánh lấy tội lỗi đau khổ của chúng ta mà còn tự đồng hóa mình với chính những người bé mọn nhất: Ta đói các ngươi đã cho ăn, Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm. Đây là tiêu chuẩn lòng thương xót mà chính Chúa Giêsu đã đưa ra để chúng ta có thể nhận dạng Ngài, và là điều kiện vào hưởng sự vui mừng. Cộng đoàn tín hữu tiên khởi đã hiểu rất rõ chân lý việc làm thương xót này, và đã xây dựng một Giáo hội vững chắc trên bốn cột trụ được sách Tông đồ Công vụ ghi lại như sau: “Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ tham dự lễ bẻ bánh, tại tư gia họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ, họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân yêu mến, và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ.”
Tại Việt Nam, Giáo hội sống tình hiệp thông huynh đệ, cầu nguyện, cử hành lễ bẻ bánh, phục vụ quên mình cho bao người đau khổ với rất nhiều cơ sở bác ái. Giáo phận Đà Lạt chúng ta vui mừng có Cộng đoàn Dòng Anh Em Bác Ái Tân Hà, mà hôm nay mừng ngày chính thức thiết lập, với sự hiện diện của những người thân thương. Trong thiệp mời chúng ta đọc được hai dòng chữ: “Lạy Chúa con chọn Chúa mãi mãi” và một lời của Thánh Vinhsơn “Người nghèo là thầy và là chủ của tôi”. Cộng đoàn Anh Em Bác Ái Việt Nam và Cộng đoàn Anh Em Bác Ái Tân Hà là dấu chỉ cụ thể của việc chăm sóc người khác. Theo châm ngôn của Thánh Vinhsơn Phaolô bổn mạng, người nghèo chính là Linh đạo của Hội dòng. Hiện nay có bốn thầy đang phục vụ cho hơn 30 anh em có bệnh tâm thần tại đây. Thật đáng cho chúng ta ngẫm nghĩ và ngưỡng mộ.
Sau thánh lễ, Thầy Bề trên Tôma, đại diện Dòng Anh Em Bác Ái Tân Hà ngỏ lời tri ân Đức Cha Đaminh, quý Cha, quý Bề trên các Hội dòng, quý Tu sĩ, quý cộng đoàn hiện diện. Cách riêng, Thầy Tôma bày tỏ lòng biết ơn Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt, đã cầu nguyện, quan tâm, khích lệ, giúp đỡ rất nhiều trong sự hình thành và phát triển Hội dòng trong Giáo phận Đà Lạt này.
Đôi nét về sự hình thành và phát triển của Hội Dòng
Vào đầu năm 2012, một gia đình Công Giáo đã quảng đại dâng hiến 4.000m2 đất đang trồng cà phê tại số 43, Lê Lai, phường Lộc tiến, thành phố Bảo lộc, thuộc Giáo xứ Tân Hà cho Hội dòng Anh Em Bác Ái Việt Nam, với mục đích phục vụ những người tâm thần. Ngày 11/8/2013, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương đã chấp thuận cho Hội dòng (AEBA) gia nhập vào Giáo phận Đà Lạt. Năm 2014 cộng đoàn được phép xây dựng một căn nhà cấp bốn đơn sơ với khoảng 200m2: với 50m2 cho các thầy còn 150m2 làm chỗ ở cho các bệnh nhân tâm thần.
Ngày 18/7/2018, được phép của chính quyền, cộng đoàn đã đón nhận 9 anh em tâm thần đến với cơ sở Bảo trợ Xã hội Hy Vọng. Năm 2020, Hội dòng thỉnh nguyện lên Đức Cha Antôn xin quyên tiền để xây dựng mở rộng cơ sở và được chấp thuận. Nhờ hồng ân Thiên Chúa và quý ân nhân trong Giáo phận Đà Lạt, Giáo phận Xuân Lộc và Tổng Giáo phận Saigon, Hội dòng mua thêm được 3.000m2. Tháng 7/2020 Hội dòng tiến hành xây dựng cơ sở được tạm ổn như ngày nay.
Qua sự khích lệ của Đức Cha Đaminh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt và quý Cha, Hội dòng tiến hành thủ tục xin phép chính quyền tỉnh Lâm Đồng, cho phép Hội dòng được hoạt động tôn giáo. Ngày 6/9/2024 Hội dòng đã nhận văn bản của các cấp chính quyền chứng nhận cho thành lập Hội Dòng Anh Em Bác Ái Tân Hà, được hoạt động tại số 43 Lê Lai, phường Lộc Tiến, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc