Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 16g30’ thứ sáu ngày 9/8/2024, Đức cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà Lạt, đã chủ sự thánh lễ thiết lập Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm và bổ nhiệm Cha Quản xứ tiên khởi. Hiệp thông với cộng đoàn giáo xứ mới trong ngày hân hoan đặc biệt này, có Cha Quản hạt Bảo Lộc Giuse Trần Đức Liêm, quý Cha trong giáo hạt, quý Tu sĩ và quý khách.
Khởi đầu, Đức cha Đaminh giới thiệu Cha Quản xứ tiên khởi và chia vui với Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm, trong niềm vui mừng của vị Cha chung Giáo phận Đà Lạt, hằng mong ước mỗi giáo xứ, cũng như các tân giáo xứ sống hiệp nhất, trở nên một cộng đoàn phụng tự, một cộng đoàn bác ái, một cộng đoàn yêu thương. Đức cha cũng mời gọi mọi người cùng tạ ơn Chúa với Ngài vì trong dịp này giáo phận có 8 giáo họ được nâng lên hàng giáo xứ.
Sau tâm tình của Đức cha, Cha Quản hạt Bảo Lộc công bố nghị định thiết lập Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm và bổ nhiệm Cha Giuse Hoàng Đình Phú làm Quản xứ tiên khởi. Đức cha trao chìa khoá nhà thờ cho cha tân quản xứ. Trước mặt Đức cha và cộng đoàn dân Chúa, Cha tân quản xứ long trọng tuyên xưng đức tin , đọc lời thề trung tín và hứa chu toàn trách nhiệm quản xứ đã được trao phó.
Trong bài giảng lễ, Đức cha nhấn mạnh về “Vẻ đẹp của một cuộc sống thánh thiện”. Giáo Hội cho chúng ta chiêm ngắm một Đức Maria đã được Thiên Chúa chọn từ thuở khai thiên lập địa, được mạc khải ngay trong những chương đầu sách Sáng Thế. Sự thánh thiện hoàn toàn độc nhất vô nhị được ban cho Mẹ ngay từ lúc tượng thai, tất cả đều từ Đức Kitô mà đến với Mẹ. Hôm nay, ngày Giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mừng lễ “nâng” xứ và “nhận” xứ, chúng ta cử hành lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng giáo xứ dưới “Tước hiệu Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Chúng ta vừa nghe 3 bài đọc, cả 3 bài đọc (St 3,9-15.20; Ep 1,3-6. 11-12; Lc 1,26-38) đều soi sáng cái PHÚC nếu nhìn từ trên, cái ĐỨC nếu nhìn từ dưới và cái TÂM nếu nhìn từ bên trong. Mẹ đã tin tưởng hết lòng và vâng phục Thiên Chúa. Niềm tin ấy đã thôi thúc Mẹ nói lên lời “Xin vâng”. Mỗi người chúng ta cần phải biết noi gương Mẹ, Mẹ Maria là mẫu gương để chúng ta học tập. Ngoài việc noi gương Mẹ, ta cũng không quên chạy đến Mẹ trong những giây phút khó khăn của cuộc sống. Tình yêu của Mẹ sẽ chở che và đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa hơn. Đặc biệt, ta phải ghi nhớ rằng: tin tưởng và vâng phục là chìa khoá quan trọng cần có, để ta có thể sống thánh thiện đẹp lòng Chúa.
Sau bài giảng là nghi thức diễn nghĩa nhận xứ. Đức Cha dẫn Cha tân Quản xứ đến ngồi vào ghế chủ toạ, toà giải tội, kéo chuông nhà thờ, mở cửa Nhà Tạm.
Cuối thánh lễ, ông chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, đại diện giáo dân chúc mừng Cha tân Quản xứ. Tiếp đó Cha Quản xứ tiên khởi nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức cha Đaminh, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, các cấp chính quyền, quý khách và cộng đoàn hiện diện đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho tân giáo xứ.
Đôi nét về Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm
Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm được tách từ Giáo xứ Gioan (có 5.100 giáo dân), khoảng cách giữa nhà thờ Gioan với nhà thờ Vô Nhiễm là 8km, năm 2010, Giáo họ Đức Mẹ Vô Nhiễm đã được chính quyền cấp phép xây nhà thờ. Giáo họ có Linh mục quản nhiệm với số giáo dân là 800 người, trong 180 gia đình công giáo. Địa giới hành chánh: đường Lý Thường Kiệt, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc