Ngày 12/11/2017, chúa nhật XXXII thường niên. Các em thiếu nhi Giáo xứ B’Sumrăc có một ngày vui chơi qua hình thức hội chợ. Ngày hội chợ cho các em thiếu nhi được tổ chức một cách bài bản và chuyên nghiệp qua những đôi bàn tay khéo léo với tấm lòng đầy nhiệt tâm của những con người đặc biệt. Ban tổ chức là những anh chị công nhân di dân thuộc nhiều tỉnh thành khác nhau và hiện đang sinh sống tại Giáo xứ Tam Hà, Thủ Đức, Thuộc Tổng GP Sài Gòn. Các anh chị đến sinh hoạt với các sơ Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ Tam Hà hằng tuần. Vì lòng nhiệt thành và thao thức mang đến niềm vui cho những trẻ em nghèo vùng miền xa xôi các anh chị thường tổ chức đi tông đồ mỗi năm một lần. Chi phí cho những chuyến đi do chính anh chị đóng góp và có thể xin thêm trợ giúp từ những người quen. Với sự sáng tạo đầy nhiệt huyết của người trẻ, khi đến với các em thiếu nhi nơi vùng miền xa xôi thiếu những phương tiện tổ chức các anh chị đã luôn sẵn sàng trong mọi sự từ những phương tiện, dụng cụ các trò chơi để có thể tổ chức cho các em thiếu nhi có được những niềm vui thật sự ý nghĩa.

Các em thiếu nhi mỗi em sẽ nhận được số phiếu chơi: 6 phiếu cho 10 gian hàng trò chơi, 3 phiếu ăn trong gian hàng ẩm thực và 1 phiếu nhận quà miễn phí. Tất cả các phần vé chơi cho các em được phát hoàn toàn miễn phí.

Còn với các em thiếu nhi Giáo xứ B’Sumrăc, hôm nay các em được vui chơi thỏa thích. Các em hăng say thể hiện tài năng khéo léo của mình qua những trò chơi: đi hài đá banh, ném vòng cổ chai, cầu vòng bảy sắc, bịt mắt bắt vịt, ném banh vào lỗ… các em rất thích thú và vui cười trong các trò chơi, và những món quà nhỏ trên tay.

Đối với các anh chị Giáo Lý Viên và những người đang lo việc giáo dục các em thiếu nhi đây là một bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức trò chơi hội chợ cho các em thiếu nhi tại giáo xứ của mình. Từ công đoạn chuẩn bị, dụng cụ trò chơi cho đến thể lệ và giải thưởng.

Ngày vui hội chợ kết thúc các em vui vẻ ra về trong sự khấn khích của những trò chơi và món quà trên tay. Với những người tổ chức đồng hành cùng với các em sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, nhưng niềm vui của sự trao ban đã lấp đi những mệt nhọc thay bằng những tiếng cười nói vui vẻ sảng khoái.

K’ Ches