Tùng, tùng, tùng… tiếng trống lân rộn rã vang lên khắp mọi nẻo đường từ nhiều ngày nay khiến lòng ai cũng náo nức. Tết Trung Thu đến rồi!
Hòa cùng niềm vui của các em thiếu nhi, chiều tối ngày 12/09/2011, Giáo Xứ Chánh Tòa Đà Lạt đã cử hành Thánh Lễ mừng Trung Thu, cầu nguyện cho thiếu nhi và tổ chức văn nghệ vui Trung Thu.
Thánh Lễ thật ấm cúng và trang trọng với sự hiện diện của ba người Cha thân yêu của Giáo xứ: Cha Sở Phaolô Lê Đức Huân, Cha Phêrô Trần Văn Hội và Cha Micae Nguyễn Quang Cường (vừa đi dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới cũng kịp về vui Trung Thu cùng các em). Quý Cha chúc các em một Tết Trung Thu thật vui, thật thánh thiện và nhiều ý nghĩa.
Thầy Phó tế Giuse chia sẻ với các em vắn gọn và dễ hiểu: Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo dựng nên muôn loài, muôn vật và con người. Nhìn vào vũ trụ để nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Thiên Chúa. Và cuối cùng: “Xin cho chúng con cũng biết yêu thương người khác như Chúa đã yêu thương con”.
Cuối Thánh Lễ, tiếng trống lân như thúc giục, như mời gọi. Các em theo tiếng trống ùa ra trước sân Nhà Thờ và kéo về nhà vòm, nơi tổ chức văn nghệ.
Buổi văn nghệ với nhiều tiết mục thật hay và dễ thương do chính các em biểu diễn. Màn lân leo thang, phun lửa hấp dẫn tính hiếu động khiến các em hào hứng theo dõi. Có những em bé, dù tỏ vẻ sợ sệt nhưng vẫn he hé mắt nhìn theo. Mỗi em còn được nhận một món quà nho nhỏ để vui Trung Thu.
Các em ra về với nhiều luyến tiếc, niềm vui trẻ thơ thật đơn sơ và hồn nhiên. Chắc hẳn các em sẽ luôn ghi nhớ trong tâm hồn mình tình cảm của các Cha, các anh chị Giáo lý viên và của các bậc phụ huynh dành cho con em; hết lòng yêu thương, quan tâm và chăm sóc. Không chỉ là những cuộc vui như đêm Trung Thu này, nhưng còn là tất cả những gì để các em được thăng tiến và phát triển, trở thành những người con yêu của Chúa, của Hội Thánh.
Hoàng Lan (CTV)









