“Hãy để các trẻ nhỏ đến với Thầy, đừng ngăn cản chúng. Vì nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng.”
Lúc 17 giờ 30 phút ngày 6/10/2025, trong bầu không khí hân hoan và sốt sắng, Cha phó Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt Giuse Lê Vũ Thành Trung-Đặc trách Giáo lý đã cử hành Thánh lễ mừng Tết Trung Thu để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho thiếu nhi giáo xứ.
Các thiếu nhi háo hức chăm chú nghe Cha phó Giuse, trong bài giảng, kể cho nghe sự tích chú Cuội: Chuyện kể rằng có một chú tiều phu vào rừng đốn củi đã vô tình đào được cây thuốc “cải tử hoàn sinh” sau khi thấy hổ mẹ cứu hổ con bị thương bằng cây thuốc đó. Chú Cuội đã dùng cây thuốc quý để cứu sống nhiều người trong đó có con gái một phú ông, nhờ đó chú đã lấy được cô làm vợ. Thật không may cô vợ của Cuội có tính hay quên, không nhớ lời Cuội dặn rằng chớ tưới nước bẩn vào gốc cây. Thế là cây bật gốc và bay thẳng lên trời. Cuội ta lao đến móc rìu vào gốc cây toan níu cây lại nhưng cây vẫn cứ bốc lên và kéo cả Cuội lên đến cung trăng. Bằng sự khéo léo, Cha phó Giuse dẫn dắt cộng đoàn tham dự nhìn lại con đường mà loài người đã đi tìm Thiên Chúa. Không những thế Cha còn nhấn mạnh vai trò của các em thiếu nhi trong công cuộc này rất đặc biệt. Vì chính những câu hỏi ngây thơ hồn nhiên của thiếu nhi khi các em không hiểu vì sao trăng lúc tròn lúc khuyết, vì sao có mặt trời và tinh tú, vì sao có vũ trụ vạn vật… đã khiến người lớn phải đi tìm câu trả lời và qua đó loài người nhận biết Thiên Chúa chính là Đấng sáng tạo nên mọi sự.
Kết thúc bài giảng, Cha phó Giuse dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã sáng tạo nên trời đất bao la xinh đẹp và kêu gọi chúng ta cùng nhìn lên vầng trăng sáng tỏ đêm nay để tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta được nhận biết Ngài.
Sau Thánh lễ, thiếu nhi đón Tết Trung Thu hoành tráng tại hội trường nhà mục vụ. Chương trình vui Trung Thu khai mạc sôi động, náo nhiệt cùng với lời nhắn nhủ thiếu nhi của Cha phó Giuse Đặc trách Giáo lý và ông Phaolo Trần Đình Nghĩa (Thường trực Hội đồng Giáo xứ). Các tiết mục văn nghệ, múa lân đẹp mắt, công phu khiến các em thiếu nhi hò reo thích thú. Đặc biệt là phần quà Trung Thu dành cho thiếu nhi: bánh Trung thu, sữa, kẹo, v.v…
Đêm hội Trung Thu thành công tốt đẹp nhờ tình yêu thương mà Cha Quản xứ Phaolô kính yêu và hai Cha Phó đã dành cho thiếu nhi, cùng sự dày công chuẩn bị và đầu tư chỉn chu của Ban Giáo lý, quý Thầy, quý Sơ… Ngoài ra không thể thiếu sự hiện diện của đông đảo quý Phụ huynh và các em thiếu nhi.
Thiếu nhi là mầm non của Giáo Hội. Có cái cây nào cao lên được khi chồi non không đâm lá nở hoa? Xin Chúa tưới tắm hồng ân xuống trên mầm non thiếu nhi. Nguyện xin Mẹ Maria che chở và dạy bảo để mai sau các em thiếu nhi trở thành những người con hiền hòa, khiêm nhường, vâng phục Thánh ý Thiên Chúa.
Như bài Tin mừng theo Thánh Mác-cô trong ngày Tết Trung Thu, ước mong sao chúng ta học được cách trở lại như trẻ thơ vì “Nước Thiên Chúa thuộc về những ai giống như chúng”.
Bài viết: Matta Nguyễn Thị Linh; Hình ảnh: Phêrô Thanh Tâm
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa






