Thánh lễ vọng mừng Chúa Giáng sinh do Cha Sở Phaolô Lê Đức Huân cử hành vào lúc 17 giờ 30 tại Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt là một Thánh lễ như thường ngày. Thành phần tham dự Thánh lễ cũng rất bình thường nhưng diễn tả nhiều ý nghĩa : thiếu nhi – những con người đơn sơ ; các cụ già và người đau yếu – những con người đau khổ ; các giới chức tham gia công việc chung trong Thánh lễ Đêm – những con người phục vụ.

Dù chỉ với vài bước chân, ra khỏi khuôn viên Nhà thờ, mọi người sẽ thấy muôn vẻ hào nhoáng của ánh đèn xanh đỏ, của kim tuyến nhiều màu sắc, của những cây thông được trang hoàng sặc sỡ. Con Thiên Chúa xuống thế làm người vì chính con người, nhưng có lẽ Ngài không chỉ thể hiện qua những niềm vui bên ngoài đó mà muốn đưa con người về chính bản chất của họ là hình ảnh của Thiên Chúa qua Hài Nhi Giêsu.

Niềm hân hoan vui sướng của ngày lễ hôm nay được diễn tả qua hình ảnh các thiên thần, các thiếu nhi với hoa nến trên tay, cùng rước Chúa Hài Đồng vào Nhà thờ với các em, để một lần nữa xác định niềm tin : Đức Kitô, Chúa Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta.

Niềm vui này được các thiên thần loan báo cách đây 2000 năm, loan báo cho cả những người đang chờ mong Đấng Thiên Sai và cả những ai chưa nhận biết Thiên Chúa. Không chỉ xưa kia, nhưng nhìn vào xã hội ngày nay để thấy rằng không chỉ những người có niềm tin vào Thiên Chúa, mà ngay cả những người khác niềm tin, chưa tin hoặc không tin cũng đều bày tỏ niềm vui ấy hay muốn bày tỏ niềm vui ấy theo quan niệm của mình.

Niềm vui này được trao ban cho những ai đang đi trong bóng tối nay được thấy ánh sáng, đang sống trong bất công, nay được hưởng công bằng bác ái, đang sống trong sự hủy diệt của chiến tranh nay được đón nhận Vua An Bình, đang sống trong sự dối trá nay được đón nhận Chân Lý và Sự Thật, đang bị phân tán nay được quy tụ thành một gia đình có Thiên Chúa là Cha yêu thương, đang sống trong hạnh phúc chóng qua nay được hưởng hạnh phúc bất diệt.

Niềm vui này cũng không phải do con người nhưng được trao ban từ Thiên Chúa, vì chính Con Thiên Chúa đã hòa nhập vào lịch sự của con người bằng quyền năng và tình yêu thương của Ngài.

Đó là những tâm tình được Cha Sở Phaolô chia sẻ cùng cộng đoàn tham dự, ngài còn mời gọi : “Chỉ những ai biết sống đơn sơ khiêm hạ mới đón nhận được Mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu độ con người”.

Sau Thánh lễ, mọi người cùng thưởng thức buổi diễn nguyện do chính các em thiếu nhi trình bày. Rất đơn sơ, nhưng qua những diễn cảnh mộc mạc và hồn nhiên ấy, mọi người có cái nhìn khái quát về Lịch Sử Cứu Độ và đón nhận lời chúc Giáng Sinh:  An bình – Hạnh phúc.

Hôm nay cũng là Bổn mạng của Ca đoàn Hài đồng. Xin cho các em luôn mang niềm vui và sự ấm áp đến với mọi người qua tiếng hát thơ ngây và tinh thần phục vụ nhiệt thành.

Xin cho con người tìm đến với nhau không bằng quyền uy và sức mạnh, nhưng biết đến với nhau bằng tấm lòng đơn sơ, bé nhỏ và luôn rộng mở như Hài Nhi Giêsu đêm nay.

Tứ Linh