Tết Trung Thu lại trở về trên quê hương chúng ta, nhiều món hàng phục vụ Tết Trung Thu bày bán khắp các cửa hàng, tiếng trống lân vang vọng khắp xóm làm cho bầu khí đất nước náo nức, nhộn nhịp, cho lòng người thêm vui. Niềm vui ấy được nhân lên khi toàn thể các em thiếu nhi trong Giáo xứ cùng mọi người đã tề tựu về nhà thờ lúc chiều tối ngày 19-09-2013 để hiệp dâng thánh lễ do cha Quản xứ Giuse Dương Chí Đạt chủ sự, với ý hướng cầu nguyện cho các em thiếu nhi nhân ngày Trung Thu và sau thánh lễ có phát quà cho các em.
Tết Trung Thu là một dịp trẻ em mong chờ nhất trong năm. Thánh lễ được cử hành lúc 18giờ, nhưng mới hơn 16giờ trên những con đường của buôn làng các em đã náo nức rủ nhau đi đến khuôn viên nhà thờ, sau đó các bà mẹ cũng địu con trên vai đến nhà thờ để các em bé cũng được tham dự thánh lễ và vui Trung Thu.
Và giờ thánh lễ đã đến, các em vào nhà thờ ngồi nghiêm trang để tham dự thánh lễ. Mở đầu thánh lễ Cha Chủ Tế mời gọi các em cũng như cộng đoàn: “…Chúng ta sốt sắng dâng thánh lễ này để cầu nguyện cho các em thiếu nhi được lớn lên trong tình yêu thương của Thiên Chúa, lớn lên trong tình yêu thương của mọi người, cầu nguyện cho các em luôn là những người con ngoan trò giỏi, những giáo dân, công dân tốt của Giáo hội và Xã hội…”
Trong bài giảng lễ, Cha Chủ Tế đã chia sẻ với các em cũng như cộng đoàn: “…Trăng đêm rằm Trung Thu trong sáng và đẹp…Trẻ thơ thì hiền lành và trong sáng, các con hãy tập sống trong sáng…Trẻ thơ cũng như người lớn mỗi khi phạm tội, hãy can đảm chạy đến với Chúa nơi bí tích Hòa Giải để được Chúa tha thứ, giúp chúng ta luôn sống đẹp lòng Chúa và yêu thương anh chị em…”

Sau thánh lễ, bốn đội lân của các Giáo khu và của các em lễ sinh lên tận Cung Thánh múa cảm tạ Chúa đã ban cho đêm trăng sáng ngời. Tiếp đến cha Quản xứ, quí xơ, quí Hội đồng Giáo xứ trao các phần quà tượng trưng đầu tiên cho bốn đội lân, các anh chị Giáo lí viên trao trên 1000 phần quà tận tay các em.

Vâng, hôm nay là ngày Tết của tuổi thơ, chúng ta hãy cầu nguyện cho các em thiếu nhi, cầu nguyện cho mọi người và toàn thể các gia đình trong đất nước Việt Nam, biết sống hòa thuận với nhau, để cùng nhau kiến tạo một xã hội công bằng, dân chủ và văn minh, nhất là các bậc cha mẹ luôn biết sống yêu thương và sẵn lòng tha thứ cho nhau để tuổi thơ được an vui sống trong vòng tay yêu thương của cha của mẹ.
Antôn Nguyễn Khánh
Thanh Sơn









