Ngày 15/08, Giáo xứ Lạc Viên – Đơn Dương – tổ chức đón tết Trung thu cho các em thiếu nhi tại giáo xứ với nhiều hoạt động vui tươi và ý nghĩa. Chương trình bao gồm Thánh lễ cầu cho thiếu nhi, chương trình văn nghệ và phát quà mừng Trung thu.
Tết trung thu là ký ức đẹp trong mỗi tuổi thơ và sẽ là những kỷniệm đẹp khi chúng ta lớn lên. Trong những ngày này, các em sẽ nhận được những món quà từ ông bà, cha mẹ, hay anh chị em của mình như những chiếc lồng đèn, bánh trung thu, sự quan tâm chăm sóc của những người chung quanh… Các em sẽ cảm nhận thấy được vị trí quan trọng của mình cũng như cảm nhận được tình yêu thương của mọi người dành cho các em. Vì vậy mà tết Trung thu được các em hết sức mong đợi.
“Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm…”.
Để tiếp nối những ước mơ ấy, Cha xứ đã cùng chung sức với các ban ngành đoàn thể tổ chức cho các em ngày hội tết Trung thu thật đặc biệt, thật ý nghĩa tại khuôn viên giáo xứ Lạc Viên để dành tặng riêng cho các em.

Hôm nay, dù trời mưa nhưng các em vẫn hiện diện rất đông đủ. Buổi cử hành thánh lễ cầu cho thiếu nhi được bắt đầu lúc 18h00 ngày 19/09/2013 với chủ đề “Cầu cho thiếu nhi Ngoan hiền, Chăm chỉ, Thánh thiện”. Thánh lễ không chỉ đem lại cho các em thiếu nhi những giây phút tâm sự với Chúa, cầu nguyện với Chúa, cảm tạ Chúa vì những hông ân Ngài đã ban, mà thánh lễ còn giúp cho mỗi một người lớn có cơ hội nhớ lại những ký ức đẹp, sống lại những giây phút của trẻ thơ, và đặc biệt là sống với tinh thần của trẻ thơ như bài Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu cũng nhắc nhớ chúng ta rất rõ ràng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến với Ta, và đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những người giống như chúng”.
18h50 thánh lễ kết thúc, các em di chuyển lên sân bóng giáo xứ để bắt đầu chương trình văn nghệ và phát quà mừng Trung thu. Chương trình chuẩn bị bắt đầu thì trời đổ mưa nên bị trễ lại. Ban tổ chức và đặc biệt là các em thiếu nhi bắt đầu lo lắng vì chương trình không diễn ra được tốt đẹp suôn sẻ. Có lẽ ban tổ chức sẽ phải dùng phương án 2, đó là di chuyển xuống hội trường giáo xứ như cha xứ đã tính toán từ trước. Khi đó thì trời bớt mưa, anh Vũ Mc kêu gọi các em nhỏ hãy vui chơi nhiệt tình trong láng trại. Các em thiếu nhi không ngại mưa gió chạy ra giữa sân cùng hò reo nhảy múa. Ủng hộ tinh thần của các em, cha xứ và đoàn múa mẫu cùng nhau múa bài Về gặp nhau ta mở hội trăng rằm. Như một phép lạ trời đã dần ngớt mưa hẳn và quang đãng.
Cha xứ đã mở đầu chương trình với câu chuyện “hóa bánh Trung thu” bằng cách viết thư cho ĐGH Phanxicô như Đức Hồng Y Joseph Zen ở Hồng Kông đã làm. Thư trả lời của ĐGH đã được nhân rộng gửi đi các gia đình hảo tâm, và chỉ hai tuần sau Đức hồng Zen đã nhận được 170000 đôla HK, đủ để mua 10500 cái bánh Trung thu cho các tù nhân. Qua đó cha xứ muốn nhắn nhủ các em hãy sống với lòng biết ơn mọi người, cảm tạ Chúa và không ngại chia sẻ với mọi người, đặc biệt là những người nghèo, vì ngày hôm nay Chúa vẫn cần đến sự quảng đại của chúng ta để ‘hóa bánh ra nhiều’.
Ngay sau lời mở đầu là tiết mục Múa lân được ban trống trắc và ban lễ sinh biểu diễn để giúp các em có được ngày tết Trung thu thật ý nghĩa. Các bà mẹ và các anh chị giáo lý viên cũng bắt đầu phát 1200 phần quà cho các em. Trên sân khấu các tiết mục văn nghệ góp vui của đội múa giáo xứ, các lớp giáo lý, các đoàn thể vẫn diễn ra cùng với các gian hàng ẩm thực miễn phí… Ngày hội Trung thu cũng đã kết thúc, các em thiếu nhi chắc hẳn đã có một buổi tối thật vui vẻ và hạnh phúc.

Để có được một lễ Trung thu thành công và ý nghĩa như ngày hôm nay, đòi hỏi phải có sự cộng tác của rất nhiều khâu như chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sáng, các phần quà, các tiết mục văn nghệ… Chương trình đã diễn ra một cách thành công tốt đẹp, đó cũng chính là nhờ có sự cộng tác chung tay góp sức của quý cha, quý ân nhân, các ban ngành đoàn thể… Người viết bài này xin thay mặt các em thiếu nhi nói lời cám ơn và nguyện xin Chúa chúc phúc và ban đầy ơn lành trên mọi người.
Phạm Đức Hiệu – Hải Đăng









