Phong trào TNTT Việt Nam dùng 2 phương pháp Tự nhiên và Siêu nhiên để huấn luyện các em Thiếu nhi theo lứa tuổi. Phương pháp Siêu nhiên nhằm giáo dục các em về đời sống tâm linh qua Ngày Sống Thánh Thể, Giờ Thánh Thể, học hỏi và Sống Lời Chúa qua các giờ Giáo lý và khung cảnh Thánh Kinh…Còn phương pháp Tự nhiên nhằm giáo dục các trẻ về đời sống Nhân bản, như tinh thần trách nhiệm, lòng hiếu thảo, tính quảng đại, óc phán đoán và việc phát triển thể chất. Một trong những phương pháp hữu hiệu giúp thực hành những điều này, đó là VÀO SA MẠC, hay còn gọi là CẮM TRẠI.
Trong chiều hướng đó, Ban Quản Trị Xứ đoàn TNTT Tân Hoá đã mở những ngày trại hè cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể trong Giáo xứ, từ 21/6 đến 26/06/2010 vừa qua.
- Trại dành cho Ấu Nhi.
Ấu nhi ở đây gồm các em từ lớp Đồng Cỏ Non đến Sơ Cấp 2. Trại mang tên BÊLEM và có chủ đề là VÒNG TAY YÊU THƯƠNG. Các em đã được hướng dẫn vào ngày trại trong khung cảnh Gia đình Thánh Gia ở Belem và những ngày đầu tiên ở Nazareth. Với những giờ thi đua tìm hiểu về phong trào, những bài hát, trò chơi, hay những bữa ăn cơm trại, chủ đề VÒNG TAY YÊU THƯƠNG đã cho các em cảm nghiệm được bầu khí trại như một gia đình, trong đó, các thành viên là Cha Tuyên Uý, Các Cha Phó, Ban phần việc và ban đặc trách Thiếu Nhi giáo xứ (hiện diện trong Lễ chào cờ) và các Huynh Trưởng…như những người Cha người Mẹ của các em, và các bạn trại sinh là anh em với nhau. Hào hứng trong thi đua, sôi nổi trong trò chơi, và cũng rất trang nghiêm sốt sáng trong các giờ đến với Chúa Thánh Thể (Viếng TT, Thánh Lễ Trại). Các em như những Thiên Thần. Buổi lửa trại với những tiết mục như: Nhong nhong nhong cha là con ngựa, Xoè bàn tay, đếm ngón tay, con heo đất, 3 ngọn nến… do các em biểu diễn, càng làm nổi bật chủ đề ngày trại.

Ngày vui khép lại, chia tay nhau trở về mái gia đình riêng, chắc hẳn các em sẽ có những cách sống tích cực hơn, ngoan hơn và sẽ siêng năng đến với Chúa Giêsu Thánh Thể hơn.

- Trại Ngành Thiếu.
Ngày trại kế tiếp dành cho các em ngành Thiếu, từ Căn Bản 1 đến CB 4, vừa xong lớp Thêm Sức. Các em cũng rất háo hức và chuẩn bị từ nhiều ngày qua, từ việc tập dượt những tiết mục lửa thiêng, cho đến việc chuẩn bị vật dụng trang trí cổng trại, bếp núc, đi chợ.. Trại ngành Thiếu mang tên NAZARETH, và có chủ đề VÂNG PHỤC, nhắm lấy khung cảnh đời sống của Chúa Giêsu thời ẩn dật ở Nazareth cho các em học hỏi, bắt chước. Ngoài các trò chơi, bài hát sinh hoạt cộng đồng đầy vui nhộn, các em còn được tìm hiểu về phong trào qua cuộc thi đố vui, giúp các em hiểu biết rõ hơn về bản chất, mục đích và phương pháp giáo dục của phong trào TNTT VN,

Giờ nấu cơm trưa là giờ các em phấn khởi nhất, tự mình nhóm bếp, vo gạo,nhặt rau….mỗi người mỗi việc, nhiều đội, huynh trưởng không phải can thiệp vào việc bếp núc của các em.
Trò chơi lớn – LÊN ĐỀN THÁNH – cho các em sống lại khung cảnh Chúa Giêsu, năm 12 tuổi, lên đền thờ cùng với Cha Mẹ Ngài. Qua các trạm chơi, ngoài việc hướng dẫn trò chơi bằng Tin mừng, các em còn được ôn lại nghiêm tập, truyền tin, và nhất là giúp các em tuân thủ kỷ luật, như Chúa Giêsu xưa đã biết giữ trọn luật Chúa, cũng như Vâng phục Thánh Giuse và Mẹ Ngài tại Nazareth.

Sau Bàn Tiệc Thánh Thể buổi chiều và bữa cơm tối, các em bắt đầu chuẩn bị cho đêm lửa thiêng. Nhưng thật buồn, vì khi vừa xong tiết mục nhảy lửa, lửa vừa mới bùng cháy, thì một cơn mưa thật lớn đã đổ xuống, nhiều em trở tay không kịp, đành chịu ướt hết như chuột, khiến cha Tuyên Uý phải cho dừng lại và cho giải tán các em, vì sợ các em ban ngày chang nắng, giờ thấm nước mưa sẽ rất dễ cảm lạnh.
Chia tay nhau trong hội trường, lòng các em buồn vời vợi, vì niềm vui chưa trọn. Nhưng hẹn các em dịp trại sau.
Ước gì với biết bao điều đã diễn ra trong ngày trại hôm nay, các em sẽ có thêm nhiều hành trang trong cuộc sống, giúp các em biết lựa chọn những cái hay cái tốt và từ chối những cái xấu, điều xấu, để sống xứng đáng là quân lính của Chúa Giêsu Thánh Thể.

- Trại Nghĩa Sĩ
Sau ngày mừng lễ Thánh Gioan Tiền Hô, cũng như để cho các học sinh lớp 9 thi chuyển cấp xong, các em Nghĩa Sỹ vào trại. Trại ngành Nghĩa mang tên GALILÊ và có chủ đề CHINH PHỤC, như chính khẩu hiệu của ngành. Trong câu chuyện dưới cờ của Cha Tuyên Uý, cũng là Cha Quản xứ, Ngài nói với các em: “Chủ đề trại hôm nay cũng chính là khẩu hiệu của Ngành chúng con. Không phải vô tình mà chúng ta chọn chủ đề đó. Cha muốn chúng con, tuổi đang lớn, đang dần khẳng định mình, các con có thể chinh phục được nhiều điều, nhưng trước hết, phải chinh phục được chính bản thân mình . Đọc chương trình 2 ngày trại này, Cha Thấy ban tổ chức đã chuẩn bị cho chúng con nhiều điều để chinh phục: Trại bay, bài thi tìm hiểu vể Năm Thánh Giáo Hội và Giáo phận, trò chơi lớn vòng quanh giáo xứ,hay ngay cả những trò chơi vận động nho nhỏ ở đây cũng vậy. Tiên vàn, chúng con hãy chinh phục chính bản thân mình và tuân giữ những luật chơi cũng như kỷ kuật trại. Có như thế chúng con mới trưởng thành vững chãi được và cuộc chơi của chúng con mới có kết quả tốt đẹp được.

Với những lời giáo huấn của câu chuyện dưới cớ, các em đã vào cuộc rất vui vẻ, nhiệt tình và hết mình trải qua tất cả các chương trình của ngày trại.
Bắt đầu đêm lửa thiêng với những hạt mưa nhẹ, ai cũng sợ lại như hôm trại của ngành Thiếu. Nhưng may thay, nửa tiếng sau trời tạnh hẳn, và các em đã có đầy đủ những tiết mục tự biên tự diễn của mình. Và các em đã yên giấc sau khi đã đón nhận Lời của Lửa Thiêng Thánh Thể, chuẩn bị cho những thử thách ngày mai.
Sau Thánh lễ với giáo xứ và Câu chuyện dưới cờ, các em bắt đầu trò chơi lớn TỪ GALILÊ ĐẾN GIÊRUSALEM. Các em dõi theo bước chân của Chúa Giêsu, từ khi bắt đầu sứ vụ tại Galilê: chịu phép rửa của Gioan tại sông Jordan, rảo qua các làng mạc ,làm các phép lạ, chữa lành…rao giảng về Nước Trời (dụ ngôn Con Chiên Lạc) và cuối cùng là việc khải hoàn, lên Đền thờ Giêrusalem….Ở mỗi trạm, ngoài việc kiểm tra chuyên môn (mật thư, dấu đường, cứu thương) của các em, các em còn được hướng dẫn trò chơi bằng chính những đoạn Tin Mừng thích hợp.
Sau gần 3 giờ “chinh phục”, các em đã cùng với “Con Vua David” vào Đền Thờ. chiêm ngắm Chúa Thánh Thể, và đồng thời Tạ ơn, kết thúc 2 ngày trại.

Trong câu chuyện bế mạc trại, Cha Tuyên Uý nói với các em:”chúng con vừa từ Galilê lên Giêrusalem với Chúa Giêsu, nhưng đoạn đường chông gai nhất lại là từ Giêrusalem đến Gôlgôta. Giờ đây chúng con bế mạc trại, và chúng con bắt đầu theo Chúa lên Golgota. Cuộc sống có nhiều thánh giá, nếu chúng con chinh phục được những rào cản của bản thân, tức là chúng con “biết vác thập giá mình mà theo Chúa“, thì chúng con sẽ đạt được những thành quả như Lời Chúa hứa, “
Lời kết
Những ngày trại sôi nổi và mệt nhọc đã xong. Mỗi người có trách nhiệm đã chu toàn phần việc của mình. Nhưng như lời Cha Quản Xứ (cũng là Tuyên Uý) đã nói. chúng ta bắt đầu theo Chúa lên Gogôta. Nói thế không phải để mỗi người bi quan, lo ngại, nản chí, nhưng biết sẵn sàng. Công việc huấn luyện các em, cũng như tự rèn luyện mình, không chỉ diễn ra trong mấy ngày trại, nhưng kéo dài thường xuyên trong mỗi ngày sống.
Phong trào TNTT đã có 1 phương pháp rất hữu hiệu để đạt được mục đích đó là sống ngày Thánh Thể. Thánh Thể là khởi điểm và là cùng đích của mọi hoạt động Tông Đồ. Không có Thánh Thể, chúng ta sẽ đi sai con đường mà Chúa và Hội Thánh muốn chúng ta đi.
Bá Trí









