Qua gần một năm hưởng ứng lời mời gọi của Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên – Quản hạt Bảo Lộc – hầu hết các Giáo xứ trong hạt đã củng cố xây dựng lại đội ngũ Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể trong Giáo xứ. Sự kết hợp chặt chẽ giữa các Giáo lý viên và Huynh Trưởng trong việc dạy và sinh hoạt bước đầu phát huy hiệu quả. Một bầu không khí giáo dục đạo đức sinh động từng bước được nâng lên. Những Giáo xứ, Giáo sở mới có Thiếu Nhi Thánh Thể với những bỡ ngỡ và khó khăn trong việc đào tạo nhân sự phục vụ đã được Ban Huấn luyện lâm thời Hiệp đoàn Thánh Phaolô, Giáo hạt Bảo Lộc phụ giúp, hoặc có những Giáo xứ gần nhau đã liên kết, trao đổi giúp đỡ nhau trong việc tổ chức sinh hoạt…

          Vui mừng trong những kết quả mặc dù còn rất nhỏ so với ước vọng, nhưng những anh chị em được mời gọi lãnh nhận trách nhiệm công việc của Hiệp Đoàn cũng cảm nhận được những Hồng Ân mà Thiên Chúa đã ban, giúp anh chị em vượt qua những khó khăn ban đầu.

          Yêu mến Hội Thánh, yêu mến tinh thần phục vụ không quản ngại gian khó nguy hiểm và là mẫu gương sáng trong công cuộc truyền giáo của Thánh Phaolô – Hiệp Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Hạt Bảo Lộc đã chọn Ngài làm bổn mạng cho mình. Do đó năm nay, ngày lễ kính nhớ Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ (29/06) đã có 250 Huynh trưởng của 15 Xứ đoàn trong Giáo hạt về Giáo xứ Thánh Mẫu (địa điểm tổ chức) để tham dự Thánh Lễ Tạ ơn và Mừng Kính Bổn mạng.

          Qua những bài đọc trong phần phụng vụ lời Chúa, Cha Giuse Quản hạt – chủ sự Thánh lễ đồng tế – nhấn mạnh những điểm chính yếu, nêu bật tinh thần và việc làm của Thánh Bổn mạng đã làm rạng sáng danh Thiên Chúa trong thời kỳ nước Thiên Chúa mở ra một trang sử mới với đầy những khó khăn thử thách qua 2 điểm:

Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa.

          Thánh Tông đồ đã muốn nói đến điều gì? Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo Tin Mừng và chu toàn chức vụ của anh. Và ở cuối đoạn thư chúng ta vừa nghe, chúng ta gặp được những lời này “ Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng”. Như thế chắc chắn Thánh Tông đồ muốn nói đến trận chiến Loan Báo Tin Mừng, một trận chiến chính nghĩa, nhưng lại chồng chất muôn vàn khó khăn. Khó khăn trước hết là vì “đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm hết thầy này đến thầy nọ, bởi ngứa tai muốn nghe. Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường”. Ngày hôm nay chúng ta cũng đối diện với những khó khăn này: trẻ em của chúng ta mê say trở thành những games thủ hơn là trở thành những thiếu nhi ngoan đạo… và những áp lực từ gia đình đến xã hội khiến trẻ em chúng ta không còn giờ cho đời sống đạo lành mạnh. Và vì thế, người tông đồ thiếu nhi phải chịu nhiều gian khổ để chu toàn ơn gọi của mình.

          Muốn chiến thắng trận chiến này, Thánh Tông đồ nhắc nhở chúng ta:

“Chạy đến cùng đường và giữ vững đức tin”.

          Vấn đề đặt ra: đâu là đường chúng ta phải chạy? Ở nhiều đoạn thư khác nhau,Thánh Tông đồ chỉ cho ta thấy con đường Ngài đã chạy trên đó chính là con người của Đức Giêsu Kitô, và điều ấy phù hợp với chính lời tuyên bố của Chúa “ Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Đức Kitô là đường và cũng là đích tới như Ngài nói với Timôthêu: “Anh hãy đồng lao cộng khổ như một người lính giỏi của Đức Kitô Giêsu… Bởi vậy, tôi cam chịu mọi sự, để mưu ích cho những người Thiên Chúa đã chọn, để họ cũng đạt tới ơn cứu độ trong Đức Kitô Giêsu, và được hưởng vinh quang muôn đời.

Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người. ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình.

          Chúng ta không thể đi trên con đường này nếu không có đức tin vững vàng nơi Chúa Giêsu. Và điều ấy là một hồng ân được ban tặng cho ta nhờ Suy Niệm Lời Chúa, nhờ lãnh nhận các Bí Tích cách riêng Bí tích Giải tội và Bí tích Thánh Thể, nhờ sự kết hợp với Giáo hội của Người. Những điều này được giới thiệu cho chúng ta trong sinh hoạt của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Chúng ta phải xác tín và trung thành sử dụng các phương thế này.

          Chúng ta hãy xin với Thánh Tông đồ bầu cử cho chúng ta luôn nhớ lời khuyên bảo và trung thành đi theo Người, hầu có thể trở thành người cộng tác tín trung vào sứ vụ Tông đồ.

          Cũng trong Thánh lễ này, Ban huấn luyện Hiệp Đoàn cũng ra mắt trước các Huynh Trưởng trong Giáo hạt. Sau Thánh lễ, là một chương trình sinh hoạt vui chơi giao lưu giữa Trưởng các Xứ đoàn với nhau xen kẽ là một số trao đổi của Ban Huấn luyện về thực hành kỹ năng sinh hoạt, nghiêm tập. Trong lời cảm ơn trước giờ chia tay, một Trưởng đại diện đã tỏ bày lòng biết ơn đến Cha Quản hạt, hai Cha Đặc trách: Cha Gioan Đỗ Minh Chúc và Cha Giuse Vũ Ngọc Thanh, Cha G. Boscô Trần Văn Điện – Quản xứ Thánh Mẫu cùng Quý Cha Quản xứ đã giúp đỡ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho ngày Lễ Mừng Bổn Mạng của Hiệp Đoàn Thánh Phaolô – Hạt Bảo Lộc.

          Một Kỷ niệm chương được được gửi đến những Xứ đoàn tham dự để ghi nhớ ngày gặp mặt yêu thương… nhớ mãi! Sẽ gặp lại!

Nguyễn Thành Trung