Kính trình Đức Cha

        Trong gia đình,khi người cha đi xa,con cái mới nhìn thấy hết tình thương của người cha. Trong gia đình Giáo Phận, chúng con không những chỉ nhìn thấy hết tình thương của Đức Cha, người Cha của Giáo Phận khi Đức Cha rời bỏ Giáo phận để nhận nhiệm sở mới  – mà chúng con còn luôn thấy và cảm nghiệm được tình thương của Đức Cha dành cho Giáo Phận,cho mỗi người trong Giáo Phận, đặc biệt cho những người thấp bé nhất,nghèo khổ nhất,cụ thể là anh chị em dân tộc trong gia đình Giáo Phận – cụ thể hơn nữa là anh chị em trong Họ Đạo DÀ LƠ-NGÈT của Giáo xứ Tân Bùi chúng con trong suốt những năm tháng qua.

       Thật vậy, trước đây Đức Cha vẫn luôn thăm hỏi, giúp đỡ tinh thần lẫn vật chất cho anh chị em làng Đà Lơ-Ngềt  này, thậm chí đã đến tận nơi đây để gặp gỡ, thăm hỏi, khuyên bảo. Và hôm nay, ngày 05/05/2010, một ngày mà anh chị em họ đạo Dà Lơ-ngèt sẽ ghi nhớ mãi hình ảnh của Đức Cha,tình thương của Đức Cha,lúc này đang đổ lênh láng trên họ đạo này. Vì lẽ ra, giờ phút này Đức Cha phải dành thời giờ để chuẩn bị hầu ngày mai Đức Cha lên đường nhận Sứ Vụ mới, nhưng Đức Cha vẫn dành thời gian cực kỳ quý báu này cho chúng con, cho anh chị em Dà Lơ-ngèt. Đức Cha về đây để khai mở cho Làng Dà Lơ-ngèt  một chặng đường sống đức tin mới qua việc cử hành Thánh Lễ đặt viên đá đầu tiên cho Ngôi NHÀ NGUYỆN mà bà con Dà Lơ-ngèt đã khát khao, mơ ước từ lâu. Mai đây, mỗi khi nhìn thấy ngôi Nhà Nguyện này, cử hành Thánh Lễ, tham dự Thánh Lễ trong Nhà Nguyện này, chúng con sẽ nhớ đến tình thương của Đức Cha và tình thương của Đức Cha sẽ là một khích lệ giúp chúng con sống đức tin mãnh liệt hơn.

       Trước tình thương này, giờ đây Giáo xứ chúng con chỉ biết nói lên LỜI CẢM ƠN và nói lên tình cảm phát xuất từ đáy lòng mình rằng: CHÚNG CON YÊU MẾN ĐỨC CHA. Sự hiện diện đông đảo của bà con Giáo Xứ Tân Bùi lúc này muốn thân thưa với Đức Cha tâm tình đó. Kính chúc Đức Cha luôn an mạnh để Đức Cha tiếp tục gieo rắc tình thương của Chúa cho mọi người và đặc biệt cho Tổng Giáo Phận Hà Nội.

       Trọng kính Cha Quản Hạt, Cha Giám Đốc Tu Hội Đắc Lộ và quý Cha

       Hôm nay là ngày vui của chúng con, nhưng chúng con vẫn cảm thấy có cái gì đó bùi ngùi khó diễn tả khi Vị Cha chung của Giáo Phận sắp rời xa, đến nơi khác. Chúng con nghĩ, quý cha cũng cảm thấy điều đó. Vì thế, sự hiện diện đông đảo của quý cha lại làm cho chúng con cảm động khi cho chúng con thấy được sự quyết tâm của quý cha, của Giáo Phận tiếp tục con đường Đức Cha đã hướng dẫn Giáo Phận đi trong rất nhiều năm qua là nỗ lực xây dựng Giáo Phận thành một gia đình và quan tâm nhiều tới người em út còn thiếu thốn về mọi mặt là anh chị em dân tộc. Chúng con chân thành cảm ơn quý Cha.

       Kính thưa chị Tổng phụ trách HDMTG Đà Lạt, Hội Dòng Mân Côi, Tu Hội Nô Tỳ, Tu Hội Tận Hiến, quý tu sĩ nam nữ, quý Ban Phần Việc các Giáo xứ, quý Ân Nhân,cùng Quý Khách,đặc biệt quý vị bà con dân tộc ở các Giáo xứ chung quanh.

       Chúng tôi vô cùng biết ơn sự hiện diện của quý vị trong Thánh Lễ Đặt viên Đá Đầu Tiên cho bà con họ Đa Lơ-ngèt hôm nay.Chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ mãi sự hiện diện quý báu và sự giúp đỡ của quý vị.

       Kính thưa quý cố, quý ông bà, anh chị em người Kinh trong Giáo xứ Tân Bùi.

          Mọi người chúng ta đã luôn đồng hành với bà con Đà Lơ-ngèt từ khi bà con lãnh nhận BT Rửa Tội. Tôi thấy mọi người đã rất quảng đại với bà con Đà Lơ-ngèt về vật chất cũng như  tinh thần. Chúng ta luôn xem họ là người em út  còn nhiều thiếu thốn. Sự hiện diện đông đảo của mọi người hôm nay như một quyết tâm sẽ không bao giờ bỏ rơi người em út của chúng ta. Tất cả chúng ta rất vui mừng khi người em út của chúng ta khởi công xây dựng Nhà Nguyện, bằng chứng là đã có rất nhiều người giúp đỡ bà con Đà Lơ-ngèt qua tôi trong những ngày vừa qua và đặc biệt sự hiện diện đông đảo hôm nay. Thay mặt anh chị em Đà Lơ-ngèt hết lòng cảm ơn mọi người.

      Kính trình Đức Cha,quý Cha và quý vị,

      Hôm qua, Cha Xứ Tam Bố đã giải thích cho con biết ý nghĩa của từ “Dà Lơ-ngèt” là “DÒNG SUỐI MÁT”. Chúng con tin rằng với tình thương của Thiên Chúa,với sự ưu ái của Đức Cha và quý cha,với sự quảng đại của mọi người, Ngôi Nhà Nguyện này sẽ là dòng suối mát cho bà con Giáo họ Dà Lơ-ngèt .

       Một lần nữa,chúng con xin cảm ơn Đức Cha, Quý Cha và quý vị.