Chiều thứ năm, khai mạc Tam Nhật Vượt Qua. Tại tất cả mọi Nhà Thờ, Nhà Nguyện trên hoàn vũ đều cử hành Thánh Lễ Tiệc ly, với tất cả sự uy nghi, trang nghiêm vốn có, với hàng Giáo sĩ và những Kitô hữu thành tâm tưởng niệm những biến cố trọng đại cuối đời của Đấng Cứu Thế.
Giáo Điểm Đăngsrôn (thuộc xã Ninh Gia, Đại Ninh, Đức Trọng) cũng không ngoại lệ, mặc dù nơi đây chưa có nhà nguyện.
Ngay từ đầu Tuần Thánh, Cha phụ trách đã cho thuê dựng rạp che mưa (vì năm nay mưa sớm), để bà con yên tâm tham dự các ngày lễ cực thánh này.
Đây là lần thứ 3, giáo điểm này cử hành Tam Nhật Thánh.
Lần lại quá khứ, Đăngsrôn là một làng người Dân Tộc K’ho, xuất phát từ cao nguyên Langbian, đến cư trú tại nơi này, và từ những thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, nhiều dấu chân của các vị thừa sai đã để lại. Tuy nhiên, cho đến giờ, những vị cao niên của buôn này cũng chỉ còn nhớ: họ đã được Cha Phêrô Khoa dạy đạo cho họ, rồi sau này là quí Cha Giuse Sơn, Giuse Định, và nay là Cha Phanxicô K’Brel, trực tiếp dạy dỗ, hướng dẫn họ.
Đăngsrôn nằm giữa Tam Bố và Tùng Nghĩa, cách Tam Bố 12 cây số và cách Tùng Nghĩa 13 cây số. Chính vì thế việc đi lại tham dự các buổi phụng vụ của cộng đoàn tín hữu ở đây rất khó khăn.
Ba năm trước đây, Đức Cha Phêrô đã đến thăm Giáo điểm này và giao trách nhiệm cho Cha K’Brel. Ngài đang từng bước khôi phục lại đời sống Đức Tin của cộng đoàn, đã mai một theo thời gian, vì xa nhà thờ, thiếu sự chăm sóc… Cái khó nhất bây giờ là nơi thờ phượng. Chỗ hiện nay là mượn tạm tư gia của một Tín hữu. Những ngày Chúa Nhật quanh năm thì cử hành Thánh Lễ trong một chái nhà nhỏ, chứa được khảng 300 người. Đó cũng là nơi dạy Giáo lý, tập hát… và nghỉ ngơi tạm của Cha K’Brel, mỗi khi phải lưu lại.
Hiện nay, số Giáo Dân trong phạm vi Cha K’Brel phụ trách đã lên đến con số 1600: 1100 người Dân Tộc và 500 người Kinh, trong 5 thôn xóm của xã Ninh Gia: Đăngsrôn, Ninh Thiện cho người Dân Tộc và Thiện Chí, Hiệp Thuận, Đại Ninh cho người Kinh. Một số ít buôn bán dọc theo trục quốc lộ 20, còn đại đa số là sống bằng nghề nông, vất vả lắm cũng chỉ đủ ăn, vì đất đai ở đây không mầu mỡ hoặc dân ít vốn liếng. Cây trồng thì chủ yếu là hoa màu ngắn ngày, số còn lại trồng được cây cà phê mít, hoặc cà phê arabica.
Tuy nhiên, một điều cũng rất đáng an ủi, đó là người dân ở đây sống hiền hoà, biết tương trợ lẫn nhau, và rất tích cực trong những công việc chung.
Tham dự Thánh lễ Tiệc Ly trong một khung cảnh vô cùng đơn sơ này, chắc hẳn ai cũng có những thao thức riêng của mình. Ý nghĩa sâu xa nhất của Thánh Lễ này chính là THIÊN CHÚA ĐÃ YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI ĐẾN TẬN CÙNG, HIẾN MẠNG SỐNG CỨU CHUỘC , NUÔI DƯỠNG, VÀ Ở LẠI VỚI CON NGƯỜI CHO ĐẾN TẬN THẾ.
Điều đó , hôm nay, Chúa đang thực hiện nơi Giáo điểm Đăngsrôn “bé nhỏ”, khó nghèo này.
Bá Trí









