THỨ SÁU TUẦN THÁNH 2018
(Bài giảng của ĐC An tôn)
Các nghi lễ được cử hành ngày Thứ Sáu Tuần Thánh được gọi là “Tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa”. Hôm nay không cử hành Thánh Lễ, vì Giáo hội muốn hướng lòng các tín hữu về chính Hy Lễ của Chúa Giêsu trên Thánh Giá, là Hy Lễ duy nhất phát sinh ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại và vũ trụ này.
Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã tỏ lộ một sự thật sâu xa về Cuộc Khổ Nạn và Cái Chết của Người: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh”. Tại sao bị đóng đinh trên thập giá mà lại gọi là “được tôn vinh”? Thưa, vì đó là đỉnh cao của yêu thương, là giá của sự sống và ơn cứu chuộc cho mọi người ở mọi thời đại.
Thật vậy, Chúa Giêsu chết thay cho hết mọi người. Việc “rửa chân” cử hành ngày Thứ Năm Tuần Thánh ám chỉ cái chết của Chúa khi Chúa nói với Phêrô: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy”, nghĩa là sẽ không được ơn cứu chuộc, không được sự sống đời đời. Khi lập bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu phán rằng: “Này là chén máu Thầy đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội”, nghĩa là không phải chỉ đổ ra cho 12 ông tông đồ thôi, mà cho hết mọi người, nam cũng như nữ, trẻ cũng như già, giáo sĩ cũng như tu sĩ và giáo dân.
Bản dịch mới của Sách lễ Rôma thay thế cụm từ “cho mọi người” bằng cụm từ “cho nhiều người”. Cách dịch này gần hơn với lời Chúa Giêsu đã nói trong trình thuật thiết lập bí tích Thánh Thể (x. Mt 26,28) và với cách diễn tả đã được sử dụng qua nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, bản dịch mới muốn nói lên điều căn bản là: Chúa Giêsu chết cho mọi người, nhưng không phải mọi người đều đón nhận hồng ân này. Mỗi cá nhân phải chọn lựa đón nhận hồng ân cứu độ và sống theo ân sủng, để có thể ở trong số “nhiều người”.
Vì thế, để đáp lại tình yêu vô tận của Chúa, mỗi người chúng ta – giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân – được mời gọi đón nhận hồng ân cứu độ bằng việc lưu ý lời thánh Gioan Tông đồ nhắn nhủ: “Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau” (1 Ga 4,11). Tất cả chúng ta được Chúa Giêsu mời gọi thực hành lời Người đã dạy: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời” (Mt 5, 43-45). Một trong cách giúp ta có thể yêu thương như Chúa yêu là cầu nguyện như Chúa Giêsu trên thánh giá: “Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34).
Thật vậy, Chúa chết cho mọi người, nhưng chỉ những ai yêu thương “như Thầy yêu thương” thì mới được cứu độ như lời thánh Gioan khẳng định:“Chúng ta biết rằng: chúng ta đã từ cõi chết bước vào cõi sống, vì chúng ta yêu thương anh em. Kẻ không yêu thương, thì ở lại trong sự chết” (1 Ga 3.14). Vì thế, chúng ta cầu nguyện cho “nhiều người” trong chúng ta được cứu độ như lời Chúa phán: “Này là chén máu Thầy đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội”. Amen.