Dù có đến 3 Thánh lễ (5 giờ, 17 giờ và 21 giờ) tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, nhưng số tín hữu tham dự mỗi Thánh lễ đều thật đông đảo. Và có lẽ không chỉ ở nơi đây, mà khắp các Nhà thờ trên toàn thế giới, bầu khí Phụng vụ của ngày thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay Thánh, thật đặc biệt.

Với phẩm phục màu tím của Vị chủ tế, với nghi thức bỏ tro nhắc nhớ thân phận con người, với những lời khẩn nguyện, những bài Thánh ca, và nhất là với các bài đọc Kinh thánh, nhắn nhủ và mời gọi con người quay về với Thiên Chúa, thay đổi đời sống cậy dựa vào tình yêu thương vô biên của Thiên Chúa.

Những điều này được Cha sở Phaolô Lê Đức Huân quảng diễn trong bài giảng lễ. Ngài chia sẻ : Mùa Chay là thời gian thuận tiện để mỗi người nhìn lại mình, sám hối ăn năn để hoán cải đời sống từ sâu thẳm trong tâm hồn ; thay đổi từ bên trong chứ không phải chỉ là hình thức bên ngoài. Muốn vậy, phải tích cực thực hiện 3 việc làm mà Thiên Chúa và Hội Thánh khuyên dạy : cầu nguyện – hy sinh – bác ái. Những việc này phải được làm đồng bộ và thường xuyên, không những chỉ trong Mùa Chay mà trong suốt cả cuộc đời người tín hữu. Hãy chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu và nhất là hãy nhìn vào Ngài trong cuộc khổ nạn và cái chết trên Thánh giá, để thấu hiểu được tình thương của Thiên Chúa dành cho con người thế nào.

Cha sở Phaolô còn khuyên mọi người năng tham dự các nghi lễ phụng vụ, năng lãnh nhận các Bí tích hơn, nhất là Bí tích Hòa giải. Quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ người khác cũng là một đòi hỏi của Tin Mừng, của Mùa Chay.

Mỗi người cúi mình để nhận tro trên đầu, không chỉ là dấu chỉ bề ngoài, nhưng là một ý thức về thân phận bụi tro và tội lỗi của mình. Để từ đó, biết đón nhận ơn Chúa và hoán cải đời sống, biết đón nhận tha nhân với những yếu kém của họ, biết mở lòng mình ra để sống yêu thương và phục vụ cách chân thành.

Xin cho chúng con nhớ rằng : “Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ” (2Cr 6,2) để bước vào mùa Chay thánh thực sốt sắng.