Hội Thánh Công giáo toàn cầu đã bắt đầu Mùa Chay thánh của Năm phụng vụ 2014. Chuẩn bị bước vào Mùa Chay năm nay, ngày 04/02/2014, Đức Thánh Cha Phanxicô gởi đến con cái của ngài Sứ Điệp Mùa Chay với chủ đề: “Ngài đã trở nên nghèo để làm cho chúng ta được giàu có nhờ cái nghèo của Ngài” (x. 2Cr 8,9). Ngày 01/03/2014, Đức cha Antôn, Giám mục Giáo phận Đàlạt cũng gởi Thư Mục vụ Mùa Chay – Phục sinh đến cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Lạt.

Những tâm tình và đời sống đạo trong Mùa Chay, được khích lệ và trợ lực bởi ơn Chúa, bởi những lời khuyên dạy của các bậc chủ chăn trong Hội Thánh, giúp mỗi tín hữu biết nhìn lại mình cách xác thực hơn, để từ đó biết hoán cải và thay đổi đời sống.

Chiều thứ Thư Lễ Tro, Đức cha Antôn dâng Thánh lễ và cử hành Nghi thức xức tro, khai mạc Mùa Chay Thánh trong Giáo phận tại nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt. Cha Tổng Đại diện Phaolô, quý Cha phó nhà thờ Chánh Tòa và quý cha Tòa Giám mục đồng tế với Đức cha Antôn. Cộng đoàn tín hữu và các tu sĩ nam nữ cũng sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ, để nguyện xin ơn thánh Chúa ban cho mỗi người, biết sống xứng đáng “lúc thuận tiện và ngày cứu độ” này.

Qua các Bài đọc Lời Chúa và Nghi thức xức tro sẽ cử hành, trong bài giảng Thánh lễ, Đức Cha Antôn nhắc lại mục đích, ý nghĩa của Mùa Chay Thánh trong lịch sử cứu độ và trong thời đại ngày nay. Ngày lễ này quy chiếu về ngày lễ Chúa Giêsu Phục sinh. Việc xức tro trên đầu là dấu chỉ của sự sám hối ăn năn, nhắc nhớ phận người là tro bụi. Đặc biệt là giá trị của các việc cần làm không chỉ trong Mùa Chay mà là trong cả cuộc đời của mỗi tín hữu, đó là: cầu nguyện, ăn chay và bố thí. Qua những việc làm này để nhắc nhớ mỗi người về mối tương quan của mình với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính mình. Đức Cha nói: “Cầu nguyện là làm mới lại tương quan với Thiên Chúa, giúp ta từ bỏ mọi tội lỗi quen phạm. Bố thí là chia sẻ của cải cho những người nghèo hơn. Chay tịnh là làm cho thân xác, tâm hồn mình trở nên nhẹ nhàng, thoát khỏi những cám dỗ sống hưởng thụ, ích kỷ. Cả ba việc này có tương quan chặt chẽ với nhau. Khi làm tốt một việc, sẽ dễ làm hai việc còn lại.

Giáo hội đã bắt đầu cuộc hành trình 40 ngày Mùa Chay. Không phải chỉ là ăn chay, mà là sống chay. Chay tịnh là một thái độ thấm vào cuộc sống. Khi bớt nuông chiều những đòi hỏi của thân xác, chúng ta sẽ thắng được những cám dỗ của thèm muốn vô độ”.

Đức Cha Antôn còn nhắc lại những lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Sứ điệp Mùa Chay 2014, để trình bày cho cộng đoàn những vấn đề mà Vị Cha chung quan tâm, nhắc nhở. Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa và mục đích của việc “Con Thiên Chúa trở nên nghèo khó” là vì tình yêu dành cho con người và để con người được cứu độ, được “giàu lòng tín thác vô biên nơi Thiên Chúa Cha, tín thác nơi Cha trong mọi lúc, luôn luôn và chỉ tìm kiếm thánh ý và vinh danh Thiên Chúa”.

Áp dụng vào đời sống, Đức Thánh Cha mời gọi các Kitô hữu hãy noi gương Thầy Chí Thánh để: “nhìn đến tình cảnh lầm than của anh chị em chúng ta, động chạm đến, gánh lấy và hoạt động cụ thể để thoa dịu những lầm than ấy”.

Và cuối cùng, lời mời gọi của Đức Thánh Cha “loan báo tình thương của Chúa Cha từ bi” cũng là lời nhắn nhủ của Đức Cha Antôn: “cầu nguyện cho mỗi gia đình biết loan báo tình thương của Chúa Cha từ bi, đặc biệt trong Năm Phúc-Âm-hóa Đời sống Gia đình”.

Sau bài giảng, Đức cha Antôn làm phép tro sẽ xức trên đầu mỗi người. Chính ngài cúi mình xuống để là người được nhận tro đầu tiên. Thánh lễ được tiếp tục như thường lệ.

Khởi đầu Mùa Chay Thánh, xin Chúa cho chúng con ý thức về chính mình để “nhờ việc thống hối và thi hành đức bác ái, hãm dẹp các dục vọng xấu xa, và khi đã sạch tội, chúng con được lòng sốt sắng cử hành cuộc khổ nạn của Con Chúa” (trích lời nguyện trong Thánh lễ).

 Khải Linh – Ngọc Hậu